Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐHY Parolin thăm và cử hành Thánh lễ tại trại tị nạn Bentiu
Khởi hành từ tờ mờ sáng trên chiếc máy bay 15 chỗ ngồi của Liên Hiệp Quốc, sau khi bay qua những con sông và cánh rừng, Đức Hồng y đã đến vùng sa mạc, nơi mà làn gió duy nhất giúp giải tỏa cái nóng gần 41 độ đã thổi bụi đỏ dính vào quần áo và những chiếc điện thoại. Đức Hồng y đi xe jeep đến trung tâm Bentiu, nơi ngài gặp chính quyền địa phương. Đám đông các phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em vui mừng chào đón ngài.
Giữa đám đông này, Đức Hồng y tiến vào giáo xứ thánh Martine de Porres. Đó không phải là một nhà thờ mà là một túp lều lớn hơi tối, được chiếu sáng bởi hai hàng các thiếu niên giúp lễ đang cầm những ngọn nến xanh. Đức Hồng y xúc động khi nói: "Tôi không đến vì tôi nhưng để mang đến cho anh chị em tình cảm yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Tôi đến, như Gioan Tẩy Giả, để chuẩn bị cho ngài đến. Đức Giáo hoàng muốn đến Nam Sudan, ngài đang lên kế hoạch cho một chuyến đi đến Juba nhưng chuyến thăm được dự định trên khắp đất nước, để gặp gỡ tất cả người dân." Sau đó Đức Hồng y xin cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và nói thêm: "Tôi rất vui khi được ở đây, được chia sẻ niềm tin, niềm vui của anh chị em. Anh chị em thực sự là những Kitô hữu tốt, những người Công giáo tốt."
Thăm trụ sở của phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan
Tiếp đến Đức Hồng y thăm trụ sở của phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Nam Sudan, và gặp người đứng đầu, ông Paul Ebweko, và đảm bảo rằng "Tòa thánh đánh giá cao những gì đang được làm cho người dân của trại." Sau đó ngài đi vào trại để cử hành Thánh lễ. Trên đường vào, Đức Hồng y chào hơn 140.000 cư dân của trung tâm, những người hát hò, vẫy cờ và ảnh thánh Giuseppina Bakhita, chạy theo chiếc xe.
Thánh lễ diễn ra tại quảng trường của trại, nơi có một túp lều với những mái che. Những bé gái đội những chiếc mũ to đã trở lại cùng với những thiếu nữ mặc đồ trắng, với điệu nhảy nhịp nhàng theo âm thanh của tiếng đàn, xếp hàng như trong một đám rước.
Đức Hồng y bắt đầu bài giảng, hoàn toàn bằng tiếng Anh: "Chúng ta ở vùng đất khó khăn này nhưng luôn được Thiên Chúa yêu thương". Sau đó, ngài nói về niềm hy vọng, của Tin Mừng, "không phải là niềm hy vọng xa vời, tách rời khỏi đau khổ, không biết đến thảm kịch của con người" hoặc "không xem xét thực tế rất khó khăn của người dân Bentiu". Ngược lại. “Lịch sử của chúng ta khiến chúng ta kêu lên với Chúa, nó khiến chúng ta đặt trước bàn thờ của Người những bất công, lạm dụng, bách hại mà vẫn còn quá nhiều người trong chúng ta phải chịu đựng; nhưng chúng ta biết rằng tiếng kêu này đã được Thiên Chúa lắng nghe và cứu chuộc, một tiếng kêu mà chính Người sẽ biến thành một bài ca vui mừng, nếu chúng ta biết cầu xin sự tha thứ cho những kẻ bắt bớ chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ làm hại chúng ta."
Cuối Thánh lễ, Đức Hồng y đi bộ một quảng đường dài để có thể nắm tay nhiều người với ý muốn làm cho tình cảm của Đức Thánh Cha đối với họ trở nên sống động. Đó là mục tiêu chính của toàn bộ chuyến thăm Châu Phi.
Đức Hồng y đã đến trại Bentiu, nơi ngài gọi là "ngoại biên của các vùng ngoại biên", nơi các cư dân là những người không còn của cải gì. Họ là những người phải di tản trong cuộc nội chiến năm 2013, chỉ hai năm sau khi quốc gia Nam Sudan non trẻ được độc lập, và kéo dài đến năm 2020. Theo thời gian, đặc biệt là kể từ năm 2019, đã có thêm những người phải rời bỏ nhà cửa do lũ lụt, vào năm 2021, một trong những điều tồi tệ nhất mà bang này từng trải qua trong những năm gần đây. Một lượng mưa kỷ lục đã gây ngập lụt trên toàn lãnh thổ, khiến cư dân không thể sinh sống, trồng trọt và gây thiệt hại cho hàng trăm ngàn gia súc.
Đức Hồng y Parolin tố cáo điều kiện sống tồi tệ của những người "thậm chí không có điều tối thiểu để tồn tại, nếu không có sự giúp đỡ quốc tế của Liên Hiệp Quốc thì sẽ không có hy vọng."
Đức cha Stephen Nyodho Ador Majwok, giám mục giáo phận Malakal, giải thích: "Những người này muốn sống một cuộc sống xứng đáng, nuôi dạy con cái của họ, nhưng hai thảm họa, một do con người, là chiến tranh, và một do thiên nhiên, những trận mưa đã khiến cuộc sống của họ trở nên dễ bị tổn thương; trong đó có Bentiu với trại tị nạn của nó - và tình hình đang trở nên tồi tệ hơn. 90% dân số dưới 40 tuổi, có nhiều trẻ em và không có trường học cho chúng, tương lai sẽ ra sao? Nó là một cái gì đó làm đảo lộn."
Đối với Đức cha Majwok, sự xuất hiện của Đức Hồng y Parolin là "một khoảnh khắc lịch sử tuyệt vời đối với giáo phận Malakal; ngài đến để bênh vực dân tộc chúng tôi." Đức cha kết luận rằng đây là một ngày khó quên đối với người dân của hai bang Unity và Bentiu, và nó "sẽ củng cố niềm tin vào Giáo hội của những người này, những người bị thương tổn bởi bạo lực, chiến tranh và tai ương. Đức Hồng y Parolin ở đây có nghĩa là sự gần gũi của Đức Giáo hoàng đối với dân tộc này của Chúa."
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên podcast
Nhiều đề tài về đời sống của Đức Thánh Cha đã được ngài chia sẻ trên các phương tiện truyền thông khác; trong lần này ngài chọn nói về "cuộc sống đơn giản hơn", những câu hỏi mà chúng ta thường tự hỏi về một người chúng ta quen biết như người này sống thế nào, cầu nguyện thế nào, vv.
Học được nhiều điều từ mọi người
Bắt đầu cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nói với cha Marcó: "Trái tim của tôi là một nhà kho, chứa đầy những thứ tôi giữ. Tôi phải luôn mở rộng các kệ hàng. Về điều này, tôi hơi giống một 'nhà sưu tập' theo nghĩa tốt của từ này, tôi không muốn mất đi bất cứ điều tốt đẹp nào mà mọi người dành cho tôi... Linh mục ở đó để dạy mọi người, nhưng tôi tin rằng chúng ta học được nhiều điều từ mọi người nếu chúng ta nhìn vào họ."
Mong muốn tự do
Trong podcast Đức Thánh Cha kể về việc thiếu tự do; ngài mong muốn đi bộ tự do trên đường phố Rôma, giống như khi ở Buenos Aires. Đức Thánh Cha kể rằng ngài đã đi ra ngoài hai lần ở Rôma và đều bị dân chúng phát giác. "Hai lần, vào mùa đông. Lúc 7 giờ chiều... Không có gì xảy ra. Trời đã tối... Khi tôi đến tiệm kiếng, một phụ nữ từ ban công (hét lên) 'Đức Giáo Hoàng', và thế là kết thúc. Và khi tôi đến cửa hàng băng đĩa đang vắng người - tôi đã đến làm phép vì đó là cửa hàng của một người bạn đã được tu sửa lại ... (...) Thật xui xẻo là ngay gần đó có trạm taxi, và một nhà báo đang đợi."
Sống tại nhà trọ thánh Marta
Đức Thánh Cha không hối hận vì đã chọn cư trú tại nhà trọ thánh Marta chứ không phải Dinh Tông Toà khi được bầu làm Giáo hoàng vào năm 2013. Ngài kể rằng ngày thứ hai sau khi được bầu làm Giáo hoàng, khi đến Dinh Tông Toà để xem chỗ ở, ngài thấy nó quá to lớn, giống như cái phễu úp ngược, và ngài đã xin Chúa cho ngài một lối thoát. Sau đó ngài đã nói chuyện với Đức Hồng y Giuseppe Bertello và Đức Hồng y đã "rủ" ngài đến nhà trọ thánh Marta. Ngày hôm sau người ta đã dọn cho ngài một căn hộ bao gồm phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tắm.
Dậy sớm và cầu nguyện vào ban sáng
Đức Giáo hoàng cầu nguyện thế nào? Đức Thánh Cha nói rằng "việc cầu nguyện của một giám mục là chăm sóc đàn chiên, nói theo nghĩa Phúc âm, và Đức Giáo hoàng là một giám mục, nên ngài cũng làm theo cùng một phong cách tương tự: cầu xin, cầu bầu, tạ ơn vì tất cả những điều tốt đẹp đã được thực hiện."
Một ngày của Đức Thánh Cha bắt đầu vào sáng sớm với cầu nguyện. Ngài cho biết đó là một thói quen tốt lành chưa bao giờ bị mất đi, và giải thích rằng nếu bạn không cầu nguyện vào ban sáng, bạn sẽ không cầu nguyện nữa.
Không cảm thấy tuổi già
Khi được hỏi về những vấn đề sức khỏe gần đây, Đức Thánh Cha trả lời: "Tôi không cảm thấy tuổi tác. Có lẽ khi tôi nghĩ rằng mình 85 tuổi, điều đó có vẻ không thực: tôi ở tuổi này sao? Tôi tự cười mình và tiếp tục tiến bước." (Sismografo 05/07/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Bắc Kinh: Hiệp định với Vatican áp dụng thành công
Hôm mùng 06 tháng Bảy vừa qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) nói rằng: “Hiệp định giữa Trung Quốc và Vatican được áp dụng thành công”.
Ông Triệu Lập Kiên tuyên bố như trên, trong cuộc họp báo hằng ngày, khi trả lời câu hỏi của phái viên hãng thông tấn Pháp AFP về những lời Đức Giáo hoàng Phanxicô nói về vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, trong cuộc phỏng vấn hôm mùng 04 tháng Bảy vừa qua dành cho hãng tin Reuters của Anh quốc.
Phái viên hãng AFP hỏi rằng: “Hiệp định giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục sẽ hết hạn vào tháng Mười năm nay. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ ý muốn triển hạn hiệp định. Vậy Trung Quốc có kế hoạch triển hạn hay không? Trong trường hợp khẳng định, Trung Quốc có dự kiến xét lại một số điều khoản hay không? Nội dung toàn bộ hiệp định sẽ được phổ biến hay không?
Ông Triệu Lập Kiên đáp: “Từ khi ký hiệp định tạm thời giữa Trung Quốc và Vatican về việc bổ nhiệm các giám mục, hiệp định đã được thực hiện thành công với cố gắng từ cả hai phía. Hai bên sẽ tiếp tục tiến hành công việc phù hợp với chương trình hành động đã được thỏa thuận”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha cho biết sẽ bổ nhiệm hai phụ nữ vào Bộ Giám mục
Đức Thánh cha Phanxicô cho biết muốn đề cao vai trò của phụ nữ trong Giáo triều Roma, và lần đầu tiên sẽ có hai phụ nữ làm việc tại Bộ Giám mục.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Reuters, hôm mùng 04 tháng Bảy vừa qua, Đức Thánh cha cho biết như trên. Đáp câu hỏi của ký giả Phil Pullela về sự hiện diện của phụ nữ tại Vatican, Đức Giáo hoàng nói: “Tôi cởi mở đối với vấn đề này. Nay Phủ Thống đốc Vatican đã có một phụ nữ làm Phó thống đốc; bây giờ trong Bộ Giám mục, trong Ủy ban chọn các giám mục, lần đầu tiên sẽ có hai phụ nữ. Có sự cởi mở một chút như thế”.
Đức Thánh cha cũng nói thêm rằng tương lai, có thể các giáo dân điều khiển các bộ, như Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ văn hóa và giáo dục, hoặc Thư viện Vatican, một cơ quan hầu như là một bộ”.
Hồi năm ngoái, Đức Thánh cha đã bổ nhiệm nữ tu Raffaella Petrini, làm Phó Thống đốc thành Vatican. Trước đó, ngài cũng đã bổ nhiệm nữ tu Nathalie Becquart, người Pháp, thuộc Dòng Nữ thừa sai Xavie làm Phó Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, nữ tu Alessandra Smerilli, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ làm nhân vật thứ hai của Bộ Phát triển nhân bản toàn diện.
Tháng Sáu vừa qua, Đức Hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình, và Sự sống đã nói rằng với việc công bố Tông hiến mới về Giáo triều Roma, có thể ngài là giáo sĩ cuối cùng điều hành bộ này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hơn 30 tổ chức tôn giáo từ bỏ nhiên liệu hóa thạch
Trong số các tổ chức này có Phong trào Laudato si', Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, năm giáo phận ở Ailen và hai giáo phận ở Canada.
Chào mừng "các tổ chức ngôn sứ" đang thoái vốn, cha Joshtrom Kureethadam, điều phối viên của phân bộ Sinh thái và Sáng tạo thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện nói: “Năm 2020, Vatican kêu gọi các tổ chức Công giáo thoái vốn khỏi các công ty nhiên liệu hóa thạch, do tác động tàn phá của chúng đối với môi trường. Tôi khuyến khích tất cả các tổ chức trên thế giới giảm sự phụ thuộc của chúng ta vào những năng lượng nguy hại này bằng cách thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch”. Cha lưu ý: “Nếu chúng ta muốn đạt được hòa bình, chúng ta phải chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch vì chúng đang thúc đẩy cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay”.
Cũng liên quan đến việc bảo vệ môi trường của các tôn giáo, cách đây vài ngày, các giám mục châu Phi trong lúc tập hợp tại Hội nghị chuyên đề của Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM) đã ra tuyên bố kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp khẩn cấp và đầy tham vọng để bảo vệ sự đa dạng sinh học. Một trong những yêu cầu chính của lời kêu gọi là ngừng ngay việc xây dựng đường ống dẫn dầu thô Đông Phi (EACOP) đã được lên kế hoạch ở Uganda và Tanzania. Đường ống này sẽ khiến hơn 12.000 gia đình phải di dời.
Về mặt tài chính, Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới vào tháng 6 năm ngoái đã kêu gọi "tài trợ có trách nhiệm cho khí hậu vì lợi ích của mọi người", bằng cách đảm bảo rằng qua quỹ hưu trí, ngân hàng hoặc bất kỳ dịch vụ tài chính nào khác, Hội đồng không ủng hộ việc tài trợ cho ngành công nghiệp nhiên liệu hóa thạch đang huỷ hoại khí hậu.
Theo báo cáo về đầu tư vốn năm ngoái, các tổ chức tôn giáo chiếm hơn 35% cam kết thoái vốn trên toàn cầu, nhiều hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác. Sau mức khởi điểm là 50 triệu đô la vào năm 2014, hiện tại có hơn 1.500 tổ chức thuộc mọi lĩnh vực, với số vốn hoạt động hơn 40 tỷ đô la, đã đưa ra cam kết thoái vốn trên toàn thế giới.
Ngọc Yến - Vatican News
Các lãnh đạo Giáo hội ở Mexico kêu gọi những ngày cầu nguyện cho hòa bình
Trong một tuyên bố chung, Hội đồng Giám mục Mexico, Hội đồng các Bề trên cấp cao của các dòng tu ở Mexico, và tỉnh dòng Tên Mexico nói rằng "các vụ giết người và mất tích xảy ra hàng ngày trong nước là một lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình."
Tưởng nhớ tất cả các linh mục, tu sĩ và những người đã bị sát hại tại Mexico
Các vị lãnh đạo Giáo hội yêu cầu rằng tất cả các Thánh lễ vào ngày 10 tháng 7 sẽ tưởng nhớ tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ đã bị sát hại tại Mexico. Các ngài đề nghị đặt hình của những người bị sát hại khi cử hành Thánh lễ tại các nhà thờ.
Đồng thời các vị cũng yêu cầu rằng các Thánh lễ và các buổi cầu nguyện cộng đồng trong tháng Bảy được cử hành và tổ chức "ở những nơi có ý nghĩa, liên quan đến tất cả những người đã mất tích hoặc bị sát hại cách bạo lực, có thể là những vụ giết người có chủ ý, những vụ giết phụ nữ, các nhà hoạt động xã hội, hoặc bất kỳ người nào khác trong hoàn cảnh bị loại trừ hoặc dễ bị tổn thương."
Cầu nguyện cho các tội phạm
Các vị lãnh đạo Giáo hội Mexico còn khuyến khích các tín hữu rằng "như một dấu chỉ ngôn sứ của Giáo hội chúng ta, trong Thánh lễ ngày 31 tháng 7, chúng ta cầu nguyện cho các tội phạm, chúng ta cầu nguyện cho cuộc sống của họ và sự hoán cải của tâm hồn họ, chúng ta đưa tay ra để đón nhận họ với tấm lòng ăn năn bước vào nhà Chúa." Các ngài khích lệ: "Họ cũng là anh em của chúng ta và cần chúng ta cầu nguyện. Đừng có thêm bạo lực ở đất nước chúng ta."
Cần những câu chuyện hy vọng
Ngoài việc khuyến khích mỗi giáo phận, dòng tu và giáo xứ thực hiện các hành động dọn đường cho hòa bình, ví dụ như các giờ chầu, các cuộc rước ôn hoà, các sứ điệp cho dân Chúa, các vị lãnh đạo Giáo hội đã khuyến khích các tín hữu công khai các hoạt động của họ trên mạng xã hội. Họ nói: "Ngày nay chúng ta cần những câu chuyện hy vọng, những hình ảnh mà chúng ta thấy cộng đồng đang cầu nguyện và cầu xin hòa bình." (CNA 05/06/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC hy vọng Hiệp định tạm thời với Trung Quốc sẽ được gia hạn
Nhờ Hiệp định tạm thời được ký vào năm 2018, nội dung văn bản hiện đang được bảo mật, tình hình của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đã được khắc phục bằng cách đưa các giám mục đã được tấn phong mà không có sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha trở lại hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội. Hiệp định cho phép Đức Thánh Cha là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm các giám mục mới, đồng thời cung cấp một con đường chung để đi đến một thỏa thuận về việc đề cử giám mục.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng đã bảo vệ Hiệp định và bày tỏ sự đánh giá cao đối với vai trò của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin trong việc đạt được Thỏa thuận: “Người đang xử lý Hiệp định này là Đức Hồng y Parolin, nhà ngoại giao giỏi nhất tại Tòa Thánh, một người có vị trí ngoại giao cao. Và ngài biết cách xử lý, ngài là người của đối thoại, và ngài đối thoại với chính quyền Trung Quốc. Tôi tin rằng ủy ban mà ngài đứng đầu đã làm mọi thứ để tiến bước và tìm kiếm một lối thoát. Và họ đã tìm thấy nó."
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bảo vệ chính sách đi từng bước nhỏ, “sự tử đạo kiên nhẫn” được miêu tả bởi Đức Hồng y Agostino Casaroli, kiến trúc sư của chính sách Ostpolitik - địa chính trị - của Vatican trong quan hệ với các nước Đông Âu trong khối Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. “Nhiều người đã nói rất nhiều điều chống lại Đức Gioan XXIII, chống lại Đức Phaolô VI, chống lại Casaroli,” Đức Thánh Cha giải thích. “Nhưng ngoại giao là như vậy. Đối mặt với một tình huống không có lối vào, người ta phải tìm kiếm con đường có thể, không phải con đường lý tưởng. Ngoại giao là nghệ thuật của những điều có thể và biến những gì có thể trở thành hiện thực.”
So sánh tình hình hiện tại với thực tế trước khi chế độ Xô Viết sụp đổ vào năm 1989, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc từ năm 2018 đang diễn ra chậm chạp nhưng được ghi nhận là đã có kết quả. “Nó đang diễn ra chậm, nhưng [một số giám mục] đã được bổ nhiệm."
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng người Trung Quốc "cũng có vấn đề bởi vì tình hình không giống nhau ở mọi vùng của đất nước" - ngài muốn nói đến thái độ khác nhau của chính quyền địa phương ở Trung Quốc - và cũng "bởi vì nó [cách thức liên quan đến Giáo hội] tùy thuộc lãnh đạo địa phương, những người rất khác nhau."
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, "Hiệp định diễn tiến tốt, và tôi hy vọng nó có thể được gia hạn vào tháng 10." (CSR_2844_2022)
Nhờ Hiệp định tạm thời được ký vào năm 2018, nội dung văn bản hiện đang được bảo mật, tình hình của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đã được khắc phục bằng cách đưa các giám mục đã được tấn phong mà không có sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha trở lại hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội. Hiệp định cho phép Đức Thánh Cha là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc bổ nhiệm các giám mục mới, đồng thời cung cấp một con đường chung để đi đến một thỏa thuận về việc đề cử giám mục.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha cũng đã bảo vệ Hiệp định và bày tỏ sự đánh giá cao đối với vai trò của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin trong việc đạt được Thỏa thuận: “Người đang xử lý Hiệp định này là Đức Hồng y Parolin, nhà ngoại giao giỏi nhất tại Tòa Thánh, một người có vị trí ngoại giao cao. Và ngài biết cách xử lý, ngài là người của đối thoại, và ngài đối thoại với chính quyền Trung Quốc. Tôi tin rằng ủy ban mà ngài đứng đầu đã làm mọi thứ để tiến bước và tìm kiếm một lối thoát. Và họ đã tìm thấy nó."
Sau đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bảo vệ chính sách đi từng bước nhỏ, “sự tử đạo kiên nhẫn” được miêu tả bởi Đức Hồng y Agostino Casaroli, kiến trúc sư của chính sách Ostpolitik - địa chính trị - của Vatican trong quan hệ với các nước Đông Âu trong khối Liên Xô trong Chiến tranh Lạnh. “Nhiều người đã nói rất nhiều điều chống lại Đức Gioan XXIII, chống lại Đức Phaolô VI, chống lại Casaroli,” Đức Thánh Cha giải thích. “Nhưng ngoại giao là như vậy. Đối mặt với một tình huống không có lối vào, người ta phải tìm kiếm con đường có thể, không phải con đường lý tưởng. Ngoại giao là nghệ thuật của những điều có thể và biến những gì có thể trở thành hiện thực.”
So sánh tình hình hiện tại với thực tế trước khi chế độ Xô Viết sụp đổ vào năm 1989, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng việc bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc từ năm 2018 đang diễn ra chậm chạp nhưng được ghi nhận là đã có kết quả. “Nó đang diễn ra chậm, nhưng [một số giám mục] đã được bổ nhiệm."
Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng người Trung Quốc "cũng có vấn đề bởi vì tình hình không giống nhau ở mọi vùng của đất nước" - ngài muốn nói đến thái độ khác nhau của chính quyền địa phương ở Trung Quốc - và cũng "bởi vì nó [cách thức liên quan đến Giáo hội] tùy thuộc lãnh đạo địa phương, những người rất khác nhau."
Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, "Hiệp định diễn tiến tốt, và tôi hy vọng nó có thể được gia hạn vào tháng 10." (CSR_2844_2022)
Vatican News
ĐTC Phanxicô và ĐHY Cupich cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ xả súng ở bang Illinois
Trong điện thư gửi đến Đức Hồng y Blase Cupich, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn khi biết về vụ xả súng xảy ra ở Highland Park và ngài xin Đức Hồng y Cupich chuyển đến tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công này sự gần gũi về mặt tinh thần của ngài.
Điện thư viết thêm rằng "Đức Thánh Cha cùng với toàn thể cộng đồng cầu nguyện xin Thiên Chúa Toàn năng ban cho những người chết được yên nghỉ muôn đời, chữa lành và an ủi những người bị thương và tang quyến. Với đức tin vững chắc rằng ân sủng của Thiên Chúa có thể hoán cải ngay cả những trái tim chai sạn nhất, giúp chúng ta có thể “làm lành lánh dữ” (Tv 34,14), Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng mọi thành viên trong xã hội sẽ từ chối bạo lực dưới mọi hình thức và tôn trọng sự sống trong mọi giai đoạn của nó."
Đức Hồng y Cupich mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân
Về phần mình, Đức Hồng y Cupich nói trong một tuyên bố đăng trên trang web của Tổng giáo phận Chicago: "Hãy cùng tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ, những người không bao giờ tưởng tượng rằng lễ kỷ niệm ngày 4/7 có thể biến thành cánh đồng tử thần."
Đức Hồng cũng mời gọi cầu nguyện cho sự an toàn của những người cứu hộ khẩn cấp khi họ truy tìm kẻ gây ra thảm kịch này. Ngài nói: "Họ dũng cảm lao vào nguy hiểm để cứu chữa nạn nhân và bảo vệ người khác khỏi bị tổn hại."
Theo Univisión, ít nhất 8 vùng ngoại ô đã hủy bỏ các sự kiện kỷ niệm ngày độc lập của Hoa Kỳ, 4/7, trong khi thành phố Chicago thông báo sẽ củng cố an ninh.
Không có chỗ cho vũ khí trong xã hội dân sự
Trong tuyên bố của mình, Đức Hồng y Cupich cho biết rằng các nạn nhân của vụ xả súng từ 8 đến 85 tuổi. Ngài khẳng định: "Các loại vũ khí được thiết kế để phá hủy nhanh chóng cơ thể con người không có chỗ đứng trong xã hội dân sự. "
Đức Hồng Y cũng cảnh báo rằng “cảnh sát Chicago đã báo cáo ít nhất có 55 người bị thương và 7 người chết kể từ thứ Sáu (1/7), và kỳ nghỉ cuối tuần vẫn chưa kết thúc. Bạo lực súng đạn hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em Mỹ." Ngài kêu gọi kiểm soát hơn về vấn đề súng đạn ở trong nước.
Sau khi cầu nguyện cho các nạn nhân, Đức Hồng y kết luận, "để chúng ta có thể đối phó với thảm kịch này, chúng ta hãy hiệp nhất như là con cái của Chúa để xây dựng một con đường dẫn đến an ninh và hòa bình." (ACIPrensa 04/07/2022)
Thủ phạm bị tình nghi
Sau cuộc truy lùng kéo dài 8 giờ, cảnh sát đã chặn được thanh niên bị tình nghi xả súng vào đám đông tại cuộc diễu hành ngày 4/7 khi người này đang điều khiển xe của anh ta trong khu vực Lake Forest ở phía bắc của Chicago. Đó là Robert E. Crimo III, rapper 22 tuổi với nghệ danh Awake, người xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều hình xăm trên mặt và cổ cùng một số cách hóa trang lập dị.
Có thể anh ta đã sử dụng một khẩu súng trường và bắn từ nóc một tòa nhà, khi cuộc diễu hành bắt đầu vài phút trước. Khẩu súng đã được thu hồi, ở Công viên Highland, một vùng ngoại ô giàu có cách trung tâm thành phố Chicago 40 km.
Hồng Thủy - Vatican News
Giáo hội Úc khai mạc khoá họp thứ hai của Công đồng toàn thể
Đối với Giáo hội Úc, từ năm 1937, Công đồng là cuộc tập hợp Công giáo toàn quốc quan trọng nhất. Năm 2016, các giám mục triệu tập Công đồng lần thứ Năm, với mục đích đổi mới đời sống và sứ vụ của Giáo hội tại Úc, chú ý đến lời Đức Thánh Cha mời gọi đối thoại với xã hội, trước những thay đổi quan trọng đã diễn ra trong nhiều thập kỷ qua, và cả những phát hiện của Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng tính dục trẻ em trong Giáo hội.
Quá trình chuẩn bị bắt đầu vào năm 2018, với việc khởi động các cuộc họp “Đối thoại và lắng nghe”, với sự tham gia của các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, để đưa ra bức tranh về thực trạng của Giáo hội ở Úc ngày nay, nhưng cũng là mối quan tâm và nguyện vọng của người Công giáo Úc. Năm 2019 là giai đoạn thứ hai của tiến trình với mục đích "Lắng nghe và phân định", nhằm xác định các vấn đề sẽ được đưa vào Chương trình nghị sự của Công đồng; chương trình này đã xác định sáu lĩnh vực chủ đề, bao gồm hoán cải, cầu nguyện, đào tạo, quản trị, cơ cấu và thể chế.
Các chủ đề này lẽ ra đã được thảo luận vào một khoá họp đầu tiên, nhưng khoá họp này đã phải hoãn lại, và sau đó, do đại dịch, đã được tổ chức trực tuyến vào tháng 10/2021. Các đại biểu đã lắng nghe những nạn nhân của tệ nạn lạm dụng trong Giáo hội, và nhắc lại “những vết thương sâu đậm và thất bại của Giáo Hội và việc cần phải tiếp tục phân định các cách thế chữa lành và đổi mới thực sự”.
Các tham dự viên cũng lắng nghe ý kiến từ các thổ dân, tái khẳng định nhu cầu hòa giải với các cộng đồng Bản địa Úc, cũng như nhu cầu về công lý và việc phục hồi đất đai thông qua một hệ sinh thái tích hợp.
Trong lúc thảo luận các vấn đề của Chương trình nghị sự, các Thành viên Công đồng đã xem xét lối sống của Giáo hội ngày nay, một mặt tập trung vào những gì Giáo hội có thể cung cấp cho thế giới, mặt khác là về cách thế giới có thể gợi ý cho các cách thức và cơ cấu của Giáo hội. Mọi người suy tư về các vấn đề lãnh đạo và quản trị theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha để Giáo hội có tính hiệp hành hơn.
Chủ đề chính của phiên họp là đặc tính truyền giáo của người môn đệ, cũng như lời kêu gọi “đi đến các vùng ngoại vi của xã hội”. Các tham dự viên thảo luận về cách một Giáo hội truyền giáo có thể kết nối với những người cảm thấy xa cách cộng đoàn đức tin. Một điểm nổi bật khác của khoá họp là “lời kêu gọi hoán cải và trung thành”, cũng như “trí tưởng tượng và sự đổi mới”. Một chủ đề được lặp lại là sự cần thiết của các quá trình liên tục “lắng nghe của Giáo hội”, điều có thể kiến tạo và gợi ý cách Giáo hội thực hiện sứ vụ của mình ngày nay.
Trong phiên họp ngày 04/7, 277 Thành viên Công đồng thảo luận và biểu quyết hơn 30 kiến nghị trong một tài liệu làm việc được công bố vào đầu tháng 6, kết quả của các đề xuất được đưa ra trong khoá họp đầu tiên.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm kịch lở tuyết ở Ý
Ngày 4/7/2022, Đức Thánh Cha đã đăng một tweet trên tài khoản @Pontifex, xin các tín hữu hiệp ý cầu nguyện cho tất cả những người thiệt mạng và bị ảnh hưởng bởi trận tuyết lở gây ra bởi sự tan chảy của núi băng Marmolada ở miền bắc nước Ý, khiến cho ít nhất 6 người chết và 9 người bị thương.
Đức Thánh Cha viết trên Twitter: “Những thảm kịch mà chúng ta đang sống vì biến đổi khí hậu phải thúc đẩy chúng ta khẩn trương tìm ra những con đường mới tôn trọng con người và thiên nhiên.”
Một ngày sau khi một đoạn rất lớn của núi băng Alpine bị đổ xuống và che lấp những một số người ở miền bắc nước Ý vào chiều Chủ nhật, khoảng 17 người vẫn còn mất tích. Quốc tịch của những người thiệt mạng vẫn chưa được tiết lộ.
Các máy bay không người lái đang được sử dụng để tìm kiếm người bị mất tích cũng như xác minh độ an toàn. Lực lượng cứu hộ cho biết điều kiện ở vùng dốc phía dưới sông băng, vốn đã tan chảy trong nhiều thập kỷ, vẫn còn quá bất ổn để gửi các đội người và chó trở lại để đào hàng tấn băng.
Các nhà địa chất vẫn chưa biết điều gì đã khiến một đỉnh của núi băng bị vỡ và đổ xuống dốc với tốc độ ước tính khoảng 300 km một giờ, nhưng đợt nắng nóng bao trùm nước Ý kể từ tháng 5 được cho có thể là một nguyên nhân.
Các chuyên gia đồng ý rằng sẽ không thể dự đoán được khi nào hoặc liệu một đỉnh cao từ phần nhô ra của núi băng có thể vỡ ra, như nó đã xảy ra hôm 3/7/2022.
Núi băng, thuộc dãy Marmolada, là núi băng lớn nhất trong dãy núi Dolomite ở đông bắc nước Ý. Nó được cho là đã tan chảy nhanh chóng trong những thập kỷ qua, với phần lớn khối lượng của nó đã biến mất.
Vài năm trước, các chuyên gia tại một trung tâm nghiên cứu ở Ý, do chính phủ điều hành, đã ước tính rằng trong vòng 25-30 năm tới núi băng sẽ không tồn tại nữa.
Hồng Thủy - Vatican News