Dân Chúa Âu Châu

Có một bà mẹ trẻ dũng cảm với một người chồng và ba người con, nhưng bà bị một khối u ác tính nhất, khiến bà phải nằm liệt giường. ‘Tại sao?’ Một bà mẹ, cầu nguyện với hết lòng thành của mình, nhưng con trai của bà bị giết hại do tay Mafia. Tại sao?

Tại sao những chuyện tốt lại xảy đến cho người xấu?

Đây là một câu hỏi không bao giờ dứt của một tấm lòng yêu chuộng sự thiện và khát khao muốn biết kế hoạch của Thiên Chúa. Và Đức Giáo hoàng Phanxicô dùng đây để đi đến mầu nhiệm của bất công tội lỗi và mối liên hệ của việc này với sự quan phòng, công lý, và lòng thương xót của Thiên Chúa. Lấy ý từ bài đọc trích sách ngôn sứ Malachi, trong đó, Thiên Chúa khiển trách dân, “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: ‘Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?’ Các ngươi còn nói: ‘Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát.'”

Đức Phanxicô nói, ‘Biết bao nhiêu lần chúng ta thấy thực tế này nơi những người xấu, những người làm sự dữ, và dường như cuộc sống của họ thật tốt đẹp, họ có mọi thứ họ muốn, chẳng cần thêm gì nữa. ‘Lạy Chúa, tại sao?’ Đây là một trong những chất vấn dai dẳng của chúng ta. Tại sao những kẻ dữ mặt trơ mày dạn này, những người chẳng bận tâm đến Thiên Chúa cũng như người thân cận, những con người bất chính, thậm chí là tàn ác, tại sao mọi chuyện lại tốt đẹp cho cả đời họ, họ có đủ mọi thứ mình muốn, còn chúng ta, những người muốn làm việc thiện, lại phải gặp quá nhiều vấn đề?’

Thiên Chúa dõi theo người công chính

Đức Giáo hoàng Phanxicô khám phá câu trả lời trong Thánh vịnh 1, ‘Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật CHÚA.’ Đức Phanxicô tiếp rằng,

‘Bây giờ chúng ta không thấy hoa trái của những con người đang chịu đau khổ này, những người đang mang thập giá. Cũng như trong ngày thứ sáu và thứ bảy Tuần thánh, hoa trái của Con Thiên Chúa chịu đóng đinh, hoa trái cuộc khổ nạn của Ngài, vẫn chưa hiển hiện, nhưng những gì Ngài đã trải qua sẽ thành nên tốt đẹp. Còn Thánh vịnh nói gì về những người ác độc, những người mà chúng ta nghĩ là mọi chuyện sẽ tốt đẹp cho họ? ‘Ác nhân đâu được vậy, chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay. Vì CHÚA hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong.’

Chỉ là tính chất

Sự diệt vong này, sự phân tán và lãng quên này, cái kết của kẻ độc ác, được chỉ rõ thật dứt khoát và chấn động trong dụ ngôn về ông Lazarô, một biểu tượng của sự khốn nạn không lối thoát, một người xin vụn bánh từ bàn ăn của người giàu tiệc tùng mà cũng không được.

‘Đáng để ý là, Tin mừng không nhắc đến tên của người giàu này. Ông ta chỉ là một tính chất, một người giàu. Với người ác độc, sách của Chúa không ghi tên họ, mà chỉ ghi là một người xấu xa, một người lừa bịp …. Họ không có tên. Họ chỉ có tính chất. Còn tất cả những người cố gắng theo đường lối Chúa, sẽ ở cùng Con Thiên Chúa, Đấng có tên: Chúa Giêsu Cứu Thế. Đây là cái tên thật khó để hiểu, thật không giải thích được khi đứng trước án đóng đinh thập giá và mọi sự mà Ngài đã chịu vì chúng ta.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch từ Vatican Radio Eng

Nguồn: phaxico.vn