Dân Chúa Âu Châu

Từ Quito, Ecuador – Fernando Serrano là 1 trong 150 giáo viên ghi số trên 5000 chiếc ghế sắp sẵn tại sân bóng đá của Đại học Giáo hoàng Công giáo, hôm 05-7.

Thầy giáo Serrano, 50 tuổi, dạy ngoại ngữ ở trường trung học, cho biết, ‘Thật là ơn Chúa ban khi Giáo hoàng đến nói chuyện ở đây. Chúng tôi hi vọng một thông điệp vì hòa bình, nghĩa là chúng tôi phải làm việc để giáo dục vì hòa bình.’

Theo lời Romulo Lopez, thư ký điều hành của ủy ban giám mục của hội đồng giám mục Ecuador, và là chủ tịch Liên hiệp các Cơ sở Giáo dục Công giáo, thì khi giáo hoàng Phanxicô gặp các giáo viên từ các trường công, tư, và Công giáo tại đây vào ngày 07-7 (theo giờ Ecuador), ngài sẽ nói chuyện trên tư cách một nhà giáo dục với các nhà giáo dục khác.

‘Giáo hoàng sẽ ngỏ lời, không chỉ với các nhà giáo dục Ecuador, nhưng còn cho mọi nhà giáo dục Công giáo trên toàn thế giới.’

Bài diễn văn của giáo hoàng ở Ecuador, sẽ đặc biệt đúng lúc, khi mà các cải cách giáo dục của chính quyền đã hạn chế việc dạy tôn giáo ở trường học. Ông Lopez cho biết, mới gần đây, vừa có được một thỏa thuận cho phép các trường Công giáo được thêm các lớp dạy đạo vào chương trình giảng dạy chính thức của nhà nước.

‘Sự hiện diện của giáo hoàng sẽ giúp chúng tôi củng cố việc mình đang làm và mở ra các khả năng đối thoại với chính quyền.’

Ông Lopez và các giáo viên tình nguyện không phải là những người duy nhất chờ đón giáo hoàng Phanxicô đến đại học này.

Cô bé 10 tuổi Nathalie Tomala Calderon, được chỉ định sẽ tặng giáo hoàng một cành hoa và tượng thánh Miguel Febres Cordero [thuộc dòng La Salle được Đức Gioan Phaolô II phong thánh] đang vừa phấn khích vừa lo lắng.

‘Không phải ngày nào cũng có được chuyện này,’ cô bé cho biết, và mẹ của em thêm rằng ngay cả khi diễn tập em cũng run.

Ở tòa nhà kế cận, các nữ tu sỹ dòng Đa Minh và Salesian đang chuẩn bị những vòm hoa lớn. Dự kiến mất 2 này để gắn 4000 đóa hồng, cùng với cẩm chướng và hoa chấm bi vào các bộ khung.

J.B. Thái Hòa chuyển dịch

Nguồn: phanxico.vn

Xơ Mariana Garcia dòng Đa Minh, vừa cắm hoa vừa nói, ‘Giáo dục Công giáo không chỉ là đào tạo thiêng liêng. Giáo hoàng đã khích lệ chúng tôi dấn thân xã hội cho người nghèo.’

Xơ cũng nằm trong số các giáo viên sẽ lắng nghe giáo hoàng tại sân vận động này, nơi treo hai băng rôn lớn với các câu nói của giáo hoàng Phanxicô: ‘Đừng sợ mơ những điều vĩ đại,’ và ‘Giáo dục là hành động yêu thương, như là trao sự sống vậy.’

Ông Lopez nhận định, những người tham dự sẽ phải có một ‘sứ mạng nghiêm túc’ là thông truyền thông điệp của giáo hoàng đến những người khác.

Anita Caicedo, làm việc tại trường dòng Salesian ở ngoại ô Quito, cho biết, ‘Đức Thánh Cha đến đây với sự khôn ngoan và uy tín lớn lao. Ngài biết cách nói với tất cả mọi người, và chúng tôi phải học được sự đơn sơ đó, sự khôn ngoan đó, và truyền cho các học viên và những người làm việc chung với chúng tôi.

Triết học và khoa học, thì bạn có thể biết được qua học hành nghiên cứu, nhưng sự đơn sơ và khôn ngoan này thì bạn phải mang trong tim để sống mỗi ngày Khi nói từ đáy lòng, ngài sẽ cố gắng giúp chúng tôi vươn đến người khác. Chúng tôi cần điều này, để đem lại hòa bình trên thế giới.’

J.B. Thái Hòa chuyển dịch