Dân Chúa Âu Châu

leparisien.fr, Vincent Mongaillard, 2017-10,14

Đức Phanxicô tuyên bố về nhiều chủ đề. Từ khi ngài lên ngôi Thánh Phêrô, Đức Phanxicô là giáo hoàng của những câu ngắn gọn, những câu ngắn nhưng lại làm nổ bùng (buzz) trên toàn cầu, và thường làm thúc đẩy, thậm chí còn làm phiền cộng đoàn công giáo. Các câu sốc tiến bộ hay… bảo thủ ngầm trong đó là lời thách thức.

Khi ngài nói về mình…

“Đôi khi tôi cảm thấy mình bài hàng giáo sĩ.”

“Nếu bạn thân của tôi nói xấu mẹ tôi, hắn phải biết, tôi sẽ đấm cho một cú.”

Các giám mục và các linh mục

“Tôi xin anh em hãy ở giữa giáo dân mình. Phải ở lại, ở lại! Xin anh em đừng để mình biến thành giám mục của phi trường.”

“Một giám mục thuyên chuyển một linh mục qua giáo xứ khác, trong khi biết đó là một linh mục phạm tội ấu dâm, giám mục đó là người không ý thức. Ông phải xin từ nhiệm.”

“Có những linh mục buồn bã, thay vì là mục tử ở giữa đàn chiên mình, với mùi của đàn chiên mình, họ biến họ thành các nhà sưu tầm đồ cổ hay những đồ mới lạ.”

“Với bộ mặt đưa đám ma, anh em không thể nào loan báo lời Chúa Giêsu.” 

Chiến tranh

“Chiến tranh là điên cuồng, đó là sự tự tử của nhân loại.”

Đồng tính

“Nếu một người đồng tính và họ đi tìm Chúa, thì tôi là ai mà phán xét họ?” 

Giáo hội

“Giáo hội phải đi ra khỏi chính mình để đi đến các vùng ngoại vi.”

“Tôi muốn một Giáo hội nghèo, cho người nghèo”.

“Giáo hội không thể là người bảo mẫu ru em bé ngủ, nếu Giáo hội như vậy thì đó là một Giáo hội thiu thiu ngủ.”

Giáo triều

“Tinh thần hoàng gia là bệnh hủi của triều giáo hoàng.” 

Hôn nhân

“Cơn khủng hoảng của hôn nhân, đó là vì chúng ta không biết thế nào là bí tích, là nét đẹp của bí tích. Chúng ta không biết đó là bất khả phân ly, chúng ta không biết đó là dấn thân của cả một đời.”

“Tôi luôn khuyên các cặp vợ chồng mới cưới: Anh chị cứ gây nhau bao nhiêu có thể. Nếu chén đĩa bay cứ để cho chúng bay. Nhưng đừng bao giờ để một ngày qua đi mà chưa làm hòa!” 

Người di dân

“Chúng ta tất cả là người di dân.”

“Chúng ta cầu nguyện để có một tâm hồn biết thương yêu người tị nạn.”

“Anh chị em mở rộng cánh tay (…), chính xác phải đón nhận như vậy, với cánh tay mở rộng.”

“Ai là người khóc cho anh chị em mình đang ở trên tàu?”

“Nguyên tắc đặt trọng tâm là con người (…) buộc chúng ta luôn phải để an toàn cá nhân trước an toàn quốc gia.”

“Sự phiền hà sâu xa khi đứng trước hàng loạt người di dân và tị nạn cập bến (…) cho thấy các giới hạn của tiến trình hợp nhất Âu châu.”

“Quốc gia phải nhận biết và đảm bảo cho tất cả các trẻ em từ khi mới sinh.” 

Người trẻ

“Cha xin các con hãy là những người cách mạng. Các con can đảm đi ngược dòng. Và các con hãy có can đảm là người hạnh phúc.”

Phá thai

“Phá thai không phải là một tội nhỏ, đó là tội ác.”

Tiền bạc

“Nếu một tín hữu nói về sự khó nghèo và những người vô gia cư, nhưng lại có cuộc sống huy hoàng thì đó là điều không thể được!”

“Thánh Phêrô không có tài khoản ngân hàng.”

“Tân chế độ thực dân có nhiều khuôn mặt. Đôi khi nó có ảnh hưởng ngầm của những con bò vàng, các hãng xưởng, các tổ chức tín dụng, một vài người chủ trương tự do trao đổi và áp đặt các biện pháp khắc khổ, luôn buộc các người nghèo, các người lao đồng thắt lưng buộc bụng hơn.”

“Khi chúng ta vứt thức ăn thì giống như chúng ta lấy thức ăn trên bàn của người nghèo, của người đang đói!”

Tạo dựng

“Big bang được xem như khởi thủy của thế giới, nó không đi ngược với sự can thiệp thần thánh. Ngược lại, nó cần sự can thiệp của thần thánh.”

Tín hữu công giáo

“Một vài người nghĩ, xin lỗi tôi dùng chữ này, là người công giáo tốt phải đẻ nhiều như thỏ.”

“Chúng ta không thể trở thành tín hữu hồ bột, thích ngồi uống trà thảo luận thần học.”

“Chúa muốn chúng ta là các mục tử, Chúa không muốn chúng ta là người chải lông cừu!”

“Có quá nhiều tín hữu phòng trà, những người cho mọi chuyện đều tốt nhưng họ không có nhiệt tình tông đồ.”

“Anh chị em đừng bao giờ là người buồn bã: một tín hữu kitô không bao giờ là người buồn!”

“Đôi khi các tín hữu kitô u sầu này lại muốn mình có khuôn mặt như dấm chua, chứ không muốn mình là những người vui vẻ, có một cuộc sống tươi đẹp.”

Tòa giải tội

Tòa giải tội không phải là tiệm nhuộm để tẩy uế tội lỗi, cũng không phải là phòng tra tấn để đánh người.”

Trợ tử

“Trợ tử là nói không với Chúa, là muốn mình quyết định cho đoạn cuối đời mình.”

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn