Tin nổi bật
Lần đầu tiên đoàn cứu trợ cho miền Tigray ở Ethiopia
Lần đầu tiên từ ba tháng nay, một đoàn 21 xe tải chở đồ cứu trợ cho dân chúng tại miền Tigray, mạn bắc Ethiopia, đã được đi tới miền này.
Tigray bị nội chiến từ ngày 04 tháng Mười Một năm 2020, khi quân đội chính phủ Ethiopia tấn công vào miền này với cớ là để dẹp loạn. Chiến tranh từ đó đã làm cho hàng triệu người phải di tản, không kể bao nhiêu người khác bị thiệt mạng và bị thương, dân chúng địa phương thiếu thốn mọi sự. Trong số hơn sáu triệu dân ở Tigray có bốn triệu 600.000 người, tức là 83% ở trong tình trạng bất an về lương thực. Hai triệu người khác bị đe dọa đói trầm trọng, theo Liên Hiệp Quốc.
Đoàn xe cứu trợ do Chương trình lương thực thế giới thực hiện, đã tới Mekele, thủ phủ miền Tigray, hôm thứ Sáu mùng 01 tháng Tư vừa qua, nhờ cuộc đình chiến nhân đạo do chính phủ Ethiopia tuyên bố. 13 xe tải đầu tiên chở 500 tấn thực phẩm. Các xe khác chở các phẩm vật khác và xăng đi sau.
Chương trình lương thực thế giới tuyên bố rằng đây là một tiến bộ nhưng cần có thêm nữa để có thể đáp ứng nhu cầu của năm triệu người.
Đoàn 20 xe tải, có một xe bồn chở xăng đã khởi hành hôm 31 tháng Ba vừa qua, từ thành Semera, thủ phủ miền Afar láng giềng của Tigray, trước khi bị lực lượng địa phương chặn lại.
Từ nhiều ngày nay, chính phủ trung ương Ethiopia và phiến quân giải phóng nhân dân Tigray tố giác lẫn nhau, vì sự ngăn chặn đoàn xe đồ cứu trợ, mặc dù có cuộc đình chiến “nhân đạo” được chính phủ thông báo ngày 24 tháng Ba trước đó.
Từ tháng Mười Hai năm ngoái, không có viện trợ nào được chở tới miền Tigray bằng đường bộ, vì các cuộc giao tranh và vì tình trạng bất an ở vùng Afar, trong đó có một phần bị phiến quân giải phóng miền Tigray chiếm đóng. Chỉ có thuốc men và đồ dinh dưỡng được chở bằng máy bay tới Tigray với số lượng ít hơn nhiều.
Phát ngôn viên của lực lượng phiến quân Tigray nói rằng đó là một bước lớn trong chiều hướng tốt. Điều quan trọng không phải là số lượng xe tải được phép chở đồ cứu trợ đến, nhưng là có một hệ thống được đề ra để bảo đảm vec cứu trợ nhân đạo mà không bị cản trở.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Phanxicô ngừng xe lại để ban phép lành cho một cặp vợ chồng mới cưới ở Mellieha
Đức Phanxicô nói với chú rể: “Hãy can đảm để có được hạnh phúc thực sự.”
timesofmalta.com, Giulia Magri, 2022-04-03
Cặp vợ chồng mới cưới, Matthew và Daniella, bất ngờ được gặp Đức Phanxicô chiều thứ bảy 2 tháng 4. Ảnh: Screengrab từ Ernest Vella Videographer
Đức Phanxicô đã tặng hai vợ chồng mới cưới một “kỷ niệm không thể quên được” theo nhiều nghĩa khi tối thứ bảy ngài ngừng xe ở Mellieha để ban phép lành cho họ.
Danielle Cuschieri và Matthew Borg vừa kết hôn khi họ rời nơi cử hành hôn lễ trong y phục cưới để đến chào đón giáo hoàng khi ngài từ Gozo về.
Ngài hẳn đã nhanh chóng thấy họ trong số hàng trăm người khác đang xếp hàng trên đường phố.
Khi đến gần, xe ngài giảm tốc độ, ngài kéo kiếng xuống và bắt tay chú rể Matthew.
Ông Ernest Vella, người quay phim đám cưới đã ghi lại khoảnh khắc bất tử này. Matthew hôn tay ngài và nói một lời với ngài trước khi an ninh chạy đến kéo mọi người đi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tiệm bánh PizzAut do người tự kỷ điều hành ở Ý
Khi đến tiệm bánh này, đầu tiên các thiếu niên được đào tạo, được học với các chuyên gia tâm lý và giáo dục tuỳ theo độ tuổi và thể trạng của mỗi em. Đồng thời các em được hướng dẫn tham gia vào hoạt động điều hành tiệm bánh. Qua hoạt động này các em sẽ cảm nhận được sự cân bằng với thế giới xung quanh.
Ông Nico Acampora, năm nay 50 tuổi là người sáng lập dự án PizzAut. Trước khi tạo lập tiệm bánh Pizza, Nico chưa bao giờ làm bánh, nhưng như ông nói, chính vì là cha của một trẻ tự kỷ mà ông đã quyết định tạo dựng tiệm bánh này. Nico chia sẻ: “Tôi là cha của Leo, một trẻ tự kỷ và bánh Pizza là một sự cứu rỗi cho chúng tôi. Lo ngại về những phản ứng không thể đoán trước được của Leo khiến chúng tôi ngại đi ăn tối ở các nhà hàng. Để không đánh mất cơ hội gặp gỡ hoà nhập với xã hội, chúng tôi bắt đầu mời bạn bè đến ăn tối tại nhà chúng tôi. Từ đó tiệm bánh được hình thành”.
Tiệm bánh có ý tưởng từ năm 2018. Nico cho biết để tiệm bánh có được như ngày hôm nay, ông và các cộng tác viên là các cha mẹ của các trẻ tự kỷ đã phải nỗ lực hết mình. Bởi vì thực tế các em tự kỷ không dễ hiện diện nơi công cộng, và không dễ để dạy các em làm bánh.
Khi biết ý tưởng của Nico và các cộng tác viên, nhiều nhà hàng đã sẵn sàng giúp đỡ họ trong mọi sự, từ hỗ trợ vốn đến dạy cho các em. Rồi đại dịch đến, dường như kế hoạch bị dừng lại, nhưng Nico vẫn quyết tâm thực hiện. Tuân thủ các quy tắc phòng chống dịch, Nico đã phát minh ra một xe chở bánh pizza và chế biến ngay tại chỗ. Khi đại dịch tạm ổn, Nico và các thiếu niên tự kỷ đã cắt băng khai trương nhà hàng PizzAut, với hàng trăm chỗ ngồi, và cả một khu vực dành cho những thực phẩm không chứa gluten. Về điều này, ông Nico nói: “Nhiều người tự kỷ không dung nạp được gluten, vì thế trong trường hợp này sự tôn trọng sức khoẻ người tự kỷ cũng là tôn trọng các thực khách”.
Điều tuyệt vời là nhà hàng này được xây dựng dành cho người tự kỷ nhưng cảm giác như được hoà chung nhịp sống với mọi người xung quanh. Một điều quan trọng không kém đó là không gian bình an không ồn ào, điều thường gây kích động sự nhảy cảm của người tự kỷ. Để làm được điều này, Nico đã phải thiết kế các bức tường cách âm, với những cánh cửa có hệ thống không tạo ra tiếng ồn khi đóng mở, các loại máy chế biến thức ăn cũng phải thiết kế giảm tiếng ồn. Ánh sáng vừa đủ không gây khó chịu cho người tự kỷ. Đồ dùng không bằng thuỷ tinh, để không gây kích động, cũng không bằng nhựa một lần để bảo vệ môi trường, nhưng bằng nhựa polypropylen (nhựa PP) không dễ đập vỡ, và tôn trọng môi trường.
Vào thứ Sáu 01/4 vừa qua, trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổ chức Người Tự kỷ của Ý, ông Nico Acampora và các thiếu niên tự kỷ cũng có mặt.
Tinh thần vì người khác, đặc biệt vì những người có hoàn cảnh đặc biệt của ông Nico và các cộng tác viên là điều đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong bài nói chuyện. Ngài nói: “Tình trạng khuyết tật, dưới mọi hình thức, là một thách đố nhưng cũng là một cơ hội để xây dựng một xã hội bao gồm mọi người và văn minh hơn, trong đó các gia đình, giáo chức và các hiệp hội, như hội của anh chị em, không bị bỏ mặc một mình, nhưng được nâng đỡ. Vì thế, cần tiếp tục gây ý thức về những khía cạnh khác nhau của tình trạng khuyết tật, phá đổ các thành kiến và thăng tiến một nền văn hóa bao gồm và thuộc về cộng đoàn, dựa trên phẩm giá con người... Phẩm giá của những người mong manh và dễ bị tổn thương, quá nhiều khi bị gạt ra ngoài lề, vì bị gán cho nhãn hiệu khác biệt hoặc vô ích, nhưng trong thực tế họ là một sự phong phú lớn cho xã hội”
Đức Thánh Cha nói thêm: “Anh chị em biết rõ điều đó, và hôm nay, anh chị em muốn nói lên điều ấy bằng một cử chỉ: lát nữa đây, tại Quảng trường thánh Phêrô, một số người tự kỷ sẽ làm bếp và cống hiến bữa ăn trưa cho những anh chị em nghèo. Đó là một sáng kiến chứng tỏ lối sống và hành động của người Samari nhân lành, đó là lối sống của Chúa: gần gũi, cảm thương, dịu dàng”.
Sau buổi tiếp kiến, tại Quảng trường thánh Phêrô, PizzAut đã có buổi phục vụ bữa ăn cho người nghèo sống xung quanh khu vực.
Hiện diện trong ngày này, sơ Veronica Donatello, Phụ trách về Ban Quốc gia dành cho người khuyết tật của Hội đồng Giám mục Ý hy vọng rằng, chứng kiến khả năng chia sẻ với người khác của các em tự kỷ phải làm cho chúng ta có cái nhìn mới, không chỉ dừng lại ở giới hạn những bộ quần áo, những khác biệt. Các em đã dạy chúng ta khoảnh khắc này không phải là cho các em nhưng là với các em. Chúng ta phải tiến một bước mới hướng về người tự kỷ và cho phép họ làm điều đó với chúng ta.
Ngọc Yến - Vatican News
Câu chuyện đàng sau bức ảnh người đàn ông ôm chân Thánh Giá giữa hỗn loạn chiến tranh ở Ucraina
Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Dennis Melnichuk chụp bên ngoài đan viện và nhà thờ dòng Bernadino ở Lviv hôm 24/2/2022. Hình ảnh ghi lại một khoảnh khắc yên tĩnh giữa tình cảnh hỗn loạn: Một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu vòng tay ôm lấy chân cây Thánh Giá bên ngoài một nhà thờ. Trong khi không cho thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, bức ảnh cho thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu, cúi xuống phía người đàn ông. Hai người qua đường đi ngang qua ông trong bối cảnh của một nhà thờ cổ kính, cao chót vót.
Nhiếp ảnh gia Melnichuk nói với hãng tin CNA: "Tôi cảm thấy trái tim mình rung lên vì không thể tin được và bị sốc. Ngoài ra, tôi cảm thấy niềm tin đang trỗi dậy trong lòng mình.”
Nhiếp ảnh gia phát hiện ra người đàn ông khi đi bộ đến nhà thờ để cầu nguyện. Ông kể: “Đó là khoảng ba giờ sau khi bom nổ ở Kiev; những dòng người đông đảo tại các ngân hàng, hiệu thuốc và cửa hàng khi mọi người đang cố gắng tích trữ do không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, người đàn ông này đã cầu nguyện dưới chân Thánh Giá."
Ông Melnichuk viết trên Facebook: “Trước khi đi về phía đông tới Ternopil, Ucraina, chúng tôi đã đi mua hàng tạp hóa và rút thêm tiền từ máy ATM. Chúng tôi đã đứng xếp hàng khoảng một giờ đồng hồ để đến lượt vào máy và phát hiện ra rằng mỗi người chỉ được rút giới hạn 100 đô la. Thực tế của tình trạng thiết quân luật vừa ập đến với chúng tôi.”
Mặc dù không phải là tín hữu Công giáo Roma, nhưng ông Melnichuk “trân trọng lịch sử phong phú của Giáo hội của Chúa Kitô, bao gồm cả lịch sử Công giáo.” Cả cha và mẹ của ông đều di cư từ Ucraina đến Mỹ, nơi họ gặp nhau và ông lớn lên ở đó. Sau đó ông trở về Ucraina để truyền giáo và đã sống ở đó hai năm rưỡi. Và, có vẻ như, ông và vợ không có kế hoạch rời đi ngay cả khi họ giúp những người khác trốn thoát.
Thay vì chạy trốn, ông Melnichuk và vợ đã chọn ở lại Ucraina để “trở thành bàn tay và bàn chân của Chúa Giêsu trên trái đất”. Họ hỗ trợ và cung cấp chỗ trú ẩn cho những người tị nạn thông qua thông qua cộng đoàn Awakened Generation - Thế hệ được thức tỉnh.
Ông Melnichuk cho biết, cộng đoàn Awakened Generation đã làm việc để trang bị và thúc đẩy Giáo hội địa phương trong việc thờ phượng, truyền giáo và loan báo Tin Mừng. Ông nói với hãng tin CNA, bây giờ "chúng tôi đang phục vụ những người tị nạn chạy trốn chiến tranh và cung cấp cứu trợ khẩn cấp và viện trợ cho những người đang di tản về phía tây." Ông nói thêm: “Chúng tôi đang sẵn sàng để giúp mọi người đi lánh nạn và tìm nhà ở cho những người tị nạn - bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng này."
“Chúng tôi đang hợp tác với nhóm 'Giới trẻ với sứ mạng' ở Ucraina để cung cấp cho những người tị nạn một nơi dừng chân, ăn ngủ và nghỉ ngơi an toàn, đồng thời giúp họ tìm cách an toàn để thoát ra phía tây. Chúng tôi có nhiều nhóm đến mỗi ngày và đang chuẩn bị cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, hơn thế nữa”.
Ông Melnichuk cho biết mọi người có thể giúp họ bằng nhiều cách: bằng cách cầu nguyện và khẩn cầu cho họ, quyên góp và cung cấp viện trợ nhân đạo, đặc biệt là trợ giúp y tế.
Ông viết trên Facebook hôm 3/3/2022: "Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp đón dòng người tị nạn thực sự đầu tiên bắt đầu di cư ra khỏi các thành phố khủng hoảng. Làn sóng đầu tiên chỉ là một sự nhỏ giọt so với điều này. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm ra câu trả lời và giải pháp.”
“Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi làm tốt điều này. Chúng tôi cần ơn Chúa." Trong khi chờ đợi, ông nói thêm, "Tôi chọn tiếp tục mỉm cười."
Ông viết trong một tin khác trên Facebook: “Thật vinh dự khi được đi theo Chúa Giêsu trong thời điểm như thế này. Mỗi ngày các nhóm đến và chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và bị sốc của những người đã bỏ lại tất cả và không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.”
“Tôi đã thấy Giáo hội ở Ucraina và khắp nơi trên thế giới trở thành một cơ thể sống động. Không nhãn hay mác - chỉ một mục đích: yêu thương như chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương trong Chúa Giêsu Kitô.”
Và ông cầu xin: "Xin các bạn hãy cầu nguyện cho việc bảo vệ Ucraina và cho những người cầm quyền, những người phải đưa ra quyết định. Cho các thường dân bị thương. Xin cầu nguyện để vũ khí bị tắc nghẽn và đạn không nổ. Cầu nguyện cho sự bình yên trong trái tim." (CNA 06/03/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Báo động: 100 triệu người đói vì chiến tranh Ucraina
Nhà kinh tế nông nghiệp người Đức, ông Martin Qaim, báo động rằng chiến tranh tại Ucraina có thể làm cho 100 triệu người bị đói. Một phần ba lúa mì, một phần năm bắp và ba phần tư dầu hướng dương được sản xuất tại Nga và Ucraina.
Hãng tin Công giáo Đức KNA, truyền đi ngày 12 tháng Ba cho biết ông Qaim, giáo sư tại Đại học Bonn, tuyên bố như trên với tờ “Frankurt Toàn Báo Chúa nhật” (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung), số ra ngày 13 tháng Ba vừa qua. Cả hai nước vừa nói xuất khẩu đặc biệt sang Bắc Phi, và các nước Trung Đông, như Ai Cập, Libya và Liban.
Một số nước khác cũng có thể bị ảnh hưởng là những nước nghèo hơn, vốn đã bị nạn đói, như Somalia, Tchad, Madagascar hoặc Bangladesh... Nếu giá lúa mì tăng 50% thì bánh mì và pasta cũng sẽ tăng giá vài xu tại nước Đức. “Đối với nhiều người, sự tăng giá này chẳng đáng kể, nhưng tại nhiều nơi ở Phi châu và Nam Á, hầu hết lợi tức của dân chúng được chi cho thực phẩm”.
Giá phân bón cũng đang gia tăng, vì Nga là nước quan trọng trong việc cung cấp. “Đây là một vấn đề lớn, đặc biệt tại các nước nghèo nhất ở Phi châu. Trái với Âu châu, phần lớn các nông dân tại Phi châu không có cơ hội kiếm tiền để mua phân bón, vì nó sẽ đắt đỏ hơn, dù rằng nó có thể là bõ công, xét vì giá ngũ cốc sẽ cao hơn. Vì thế, người ta e rằng mùa gặt sẽ bị giảm từ 20 đến 30%”.
Giáo sư Qaim cũng nói rằng chiến tranh sẽ diễn tiến ra sao trong những tháng tới đây, thật khó tiên đoán. “Điều quan trọng hơn nữa đó là các nước khác nay phải lãnh nhận trách nhiệm nuôi sống thế giới. Để được vậy, ngành thương mại thế giới phải mở rộng hết sức. Xét cho cùng, việc cấm xuất khẩu sẽ gây thiệt hại cho dân chúng ở các nước nghèo nhất thế giới. Hơn nữa, chúng ta phải nhận thức rằng nạn đói không phải chỉ là vấn đề phân phối, nhưng còn là một vấn đề số lượng thiếu thốn. Đó là lý do chúng ta cũng phải tự hỏi làm sao để gia tăng sản xuất tại Đức này”. Điều quan trọng là tôn trọng môi trường nhiều hơn mà không làm cho lợi tức suy giảm.
Trước đó, tuyên bố với từ “Augsburg Toàn Báo” (Augsburger Allgemeine”, số ra ngày 12 tháng Ba vừa qua, bộ trưởng môi trường liên bang Đức, bà Svenja Schulz (SPD), đã kêu gọi gia tăng mau lẹ chương trình trợ giúp quốc tế chống nạn đói sắp xảy ra vì thiếu hạt giống; ví dụ, phối hợp với các nước đối tác của Đức, để giảm bớt nạn đói tại các nước đang trên đường phát triển.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đại học Fribourg Thụy Sĩ đình chỉ công việc của giáo sư trưởng giáo chủ Hilarion
Đại học Fribourg Thụy Sĩ đình chỉ công việc dạy học của giáo sư trưởng giáo chủ Hilarion, Đại học Fribourg, Thụy sĩ (ảnh Maurice Page)
cath.ch, Maurice Page, 2022-03-08
Ngày 8 tháng 3 năm 2022, phân khoa Thần học Đại học Fribourg, Thụy Sĩ đình chỉ công việc của giáo sư trưởng giáo chủ Hilarion (Alfeyev), giám đốc Ban Đối ngoại Giáo hội Tòa Thượng phụ Mátxcơva. Lý do, sự im lặng của ông trước sự xâm lược của Nga ở Ukraine.
Trong một tuyên bố công khai, Giáo sư Mariano Delgado, Trưởng phân khoa Thần học, nhắc lại ngày 2 tháng 3, ông đã yêu cầu trưởng giáo chủ Hilarion “dùng ảnh hưởng giáo hội và chính trị của mình để công khai và dứt khoát lên án cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine (…) rằng công khai và dứt khoát yêu cầu Tổng thống Putin rút quân ngay lập tức, đồng thời công khai và dứt khoát cam kết để có một giải pháp cho cuộc xung đột dựa trên đối thoại, luật pháp quốc tế và nhân quyền.”
Trong thư ngày 3 tháng 3, trưởng giáo chủ Hilarion nói rằng ông và Giáo hội của ông đã tham gia trong lãnh vực nhân đạo, đặc biệt là từ năm 2014, trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, và họ đang làm mọi thứ để giúp đỡ những người gặp khó khăn và chấm dứt cuộc xung đột.
Theo giáo sư Delgado, câu trả lời này “không thích hợp với những gì mà phân khoa chờ ở ông trong lúc này”. Vì thế, giáo sư Delgado cho rằng việc đình chỉ chức vụ của trưởng giáo chủ Hilarion với tư cách là giáo sư thực thụ là đúng, đồng thời phân khoa cám ơn cá nhân ông vì sự cộng tác hiệu quả trong nhiều năm.
“Thái độ của thượng phụ Kyrill là tai tiếng”
Với tư cách là trưởng khoa, giáo sư Delgado nói rằng ông “rất sốc trước những tuyên bố công khai của cơ quan quyền lực cao nhất là tòa phượng phụ Mátxcơva về cuộc xâm lược quân sự của Nga vào Ukraine. Các diễn văn của thượng phụ Kyrill ngày 27 tháng 2 và ngày 6 tháng 3, trong đó thượng phụ biện minh cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine bằng cách gọi đây là ‘cuộc chiến siêu hình” là thái quá theo quan điểm thần học và chính trị.
Qua sự im lặng, trưởng giáo chủ Hilarion, trong cương vị thượng phụ bị lấy lại chức vị giáo sư đã giao cho ông năm 2011, ông sẽ bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một loại tôn giáo chính trị mới
Kể từ sau thảm họa Thế chiến thứ nhất, chủ nghĩa dân tộc, một sự sai lệch của ý tưởng tuyển chọn trong Kinh thánh, thường trở thành một loại tôn giáo chính trị mới. Theo giáo sư Mariano Delgado, các Giáo hội và thần học không vô tội trong quá trình này.
Theo khoa trưởng phân khoa Thần học, “lòng dũng cảm ngôn sứ được thể hiện ở nước Nga ngày nay qua các giáo dân đơn sơ, các linh mục và phó tế hoặc các thành viên trong xã hội dân sự, những người công khai phản đối cuộc chiến của Putin, trong khi đáng lý họ phải sợ hơn là ban lãnh đạo Giáo hội được ông Putin xu nịnh.”
Giáo sư kết luận: “Phân khoa Thần học Fribourg sẽ tiếp tục là nơi gặp gỡ với và giữa các Giáo hội chính thống giáo khác nhau. Nhưng im lặng, khi cần phải lên tiếng mạnh không nằm trong truyền thống ngôn sứ kitô giáo, vì nó là điều đáng kể với phân khoa chúng tôi”.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Kệ hàng tốt, cửa hàng dành cho người tị nạn Ukraine đến mua hàng và trả tiền bằng “lời cám ơn”
fr.aleteia.org, Anna Gebalska-Berekets, 2022-03-07
Kệ hàng tốt là cửa hàng ở Rybnik, một thị trấn của Ba Lan gần biên giới với Cộng hòa Séc. Cửa hàng này đặc biệt mở cho người tị nạn Ukraine để có được nhu yếu phẩm họ cần.
Nằm gần biên giới với Cộng hòa Séc, thị trấn Rybnik của Ba Lan, cách thủ đô Kiev (Ukraine) 5 giờ xe, cửa hàng đã khai trương cách khá đặc biệt. Được gọi là “Kệ hàng tốt”, cửa hàng mở ra cho người tị nạn Ukraine. Tòa thị chính cho biết, sự khác biệt giữa cửa hàng này và cửa hàng thường: “Lời cám ơn là đồng tiền dùng để mua hàng hóa”. Người Ukraine bỏ nhà ra đi có thể đến đây lấy quần áo, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác. Tại đây còn có các phòng thử và nhân viên phục vụ tận tâm để giúp khách hàng chọn lựa.
Chúng tôi thấy trong ánh mắt của người tị nạn là nỗi sợ hãi, bất lực… và xấu hổ. Vì đột nhiên họ không có gì ngoài những gì có trên người…
Bà Agnieszka Skupień, phát ngôn viên của Tòa thị chính Rybnik cho biết: “Chúng tôi thấy trong mắt người tị nạn là sự sợ hãi, bất lực… và xấu hổ. Vì đột nhiên họ không có gì ngoài những gì họ có trên người.” Vì thế chúng tôi nảy ra ý tưởng để họ có thể nhận những gì họ cần, để khôi phục phẩm giá và đó là cách cửa hàng này ra đời. Hàng hóa được “bán” trong cửa hàng này là do người dân đóng góp. Các “Kệ hàng tốt” khác đã được mở ra tại giáo xứ, ở cả Nhà thờ Đức Mẹ Sầu Bi, cũng nằm ở Rybnik.
Cụ thể, những cửa hàng này dành riêng cho người Ukraine, những người sẽ chứng nhận họ từ Ukraine đến Ba Lan sau ngày 24 tháng 2, sau khi Nga tấn công vào Ukraine. Bà Agnieszka Skupień nói: “Người di cư chỉ cần đến và có giấy tờ xác nhận việc qua lại biên giới. Vì người dân địa phương đã quyên góp những khoản tiền này cho người tị nạn Ukraine, chúng tôi phải trung thực và dành hàng hóa cho những người chạy trốn khỏi cuộc chiến. Trong vòng một tuần, một triệu người Ukraine đã tìm được nơi trú ẩn ở Ba Lan.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giải thưởng Zayed về Tình huynh đệ Nhân loại năm 2022
Giải thưởng được thành lập vào năm 2019, lấy cảm hứng từ việc ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại, của Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Iman Ahmad Al-Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al Azhar, ngày 04/02/2019. Tiến trình trao giải được tổ chức bởi Ủy ban Cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại, một ủy ban quốc tế độc lập được thành lập để đáp ứng nguyện vọng của Văn kiện này.
Được đặt theo tên của người sáng lập Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, giải thưởng nhằm mục đích ghi nhận và tôn vinh những cá nhân hoặc tổ chức có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng một thế giới hòa bình, hài hòa và nhân ái hơn dựa trên giá trị của tình huynh đệ nhân loại.
Vua Abdullah II của Jordan
Nhận xét về giải thưởng năm nay, thẩm phán Mohamed Abdelsalam, Tổng Thư ký Ủy ban Cấp cao về Tình huynh đệ Nhân loại nói: “Trong nhiều thập kỷ, vua Abdullah II của Jordan đã mang thông điệp hòa bình và tình thương, và đã có nhiều nỗ lực trong việc bảo tồn các địa điểm thánh thiêng của Hồi giáo và Kitô giáo ở Giêrusalem, cũng như tiếp nhận những người tị nạn. Nhà vua đã trình bày một mô hình khoan dung trong khu vực và hỗ trợ đối thoại liên tôn và văn hóa, tạo ra mối liên kết giữa các nền văn hóa phương Đông và phương Tây”.
Hoàng hậu Rania
Còn hoàng hậu Rania được trao giải vì đã luôn nhiệt tình ủng hộ quyền của người tị nạn trên toàn thế giới, bất kể chủng tộc, giới tính hay tôn giáo, cũng như những nỗ lực thúc đẩy lòng khoan dung và sự chấp nhận nhau qua các sáng kiến bác ái. Hơn thế nữa, bà là mẫu gương cho phụ nữ Ả Rập vì đã có nhiều đóng góp trong việc trao quyền cho các phụ nữ Jordan và đảm bảo đầy đủ các quyền của họ.
Quỹ Kiến thức và Tự do Haiti
Quỹ Kiến thức và Tự do Haiti, một tổ chức nhân đạo của Haiti được thành lập vào năm 1995, được hội đồng giám khảo quyết định trao giải, vì đã đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình giới trẻ Haiti và hỗ trợ các cộng đồng làm việc ở địa phương. Tổ chức điều hành một loạt các chương trình và sáng kiến nhằm phục vụ công ích và xây dựng một xã hội hài hòa và thịnh vượng hơn tại một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới.
Ngọc Yến - Vatican News
Lời kêu gọi của 664 nhà nghiên cứu và nhà báo Nga: “Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay mọi hành động chiến tranh chống lại Ukraina”
lemonde.fr, 2022-02-25
Trong một thư ngỏ được báo “Le Monde” đăng, một nhóm các nhà nghiên cứu khoa học và nhà báo Nga đã lên án Nga phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc bùng nổ xung đột. Họ tin rằng, qua hành động này “nước Nga đã tự cô lập mình trên chính trường quốc tế và có số phận của một nước bị khinh miệt.”
Chúng tôi, các nhà nghiên cứu khoa học và nhà báo Nga, bày tỏ ở đây sự phản đối mãnh liệt trước các hành động chiến tranh do các lực lượng vũ trang đất nước chúng tôi phát động trên lãnh thổ Ukraina. Quyết định giết người này sẽ gây ra cái chết cho một số lượng rất lớn thường dân. Nó phá hoại nền tảng của hệ thống an ninh tập thể. Trách nhiệm cuộc chiến mới ở châu Âu này hoàn toàn thuộc về Nga.
Cuộc chiến này không có một biện minh hợp lý nào. Những nỗ lực nhằm thao túng tình hình ở Donbass và lấy đó làm cớ để khởi động các hoạt động quân sự hoàn toàn không đánh lừa được ai. Rõ ràng Ukraina không gây ra một mối đe dọa nào cho đất nước chúng ta. Cuộc chiến chống lại Ukraina là cuộc chiến bất công và phi lý.
Ukraina đã và vẫn là một quốc gia thân thiết của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta có người thân, bạn bè và đồng nghiệp nghiên cứu ở đó. Cha, ông và cố của chúng ta đã cùng nhau chiến đấu chống lại chủ nghĩa quốc xã. Gây ra một cuộc chiến tranh để thỏa mãn tham vọng địa chính trị của các nhà lãnh đạo Liên bang Nga, được thúc đẩy bởi những suy nghĩ lịch sử huyền ảo và đáng ngờ, không gì khác hơn là phản bội trí nhớ của họ.
Cuộc chiến với Ukraina là một bước đi vào hư vô
Chúng tôi tôn trọng Ukraina, xem Ukraina là một Quốc gia dựa trên các thể chế dân chủ đang hoạt động. Chúng tôi hiểu quyết định lựa chọn Châu Âu của các nước láng giềng chúng tôi. Chúng tôi tin rằng tất cả các vấn đề giữa hai nước có thể được giải quyết một cách hòa bình.
Bằng cách gây chiến, nước Nga đã tự cô lập mình trên chính trường quốc tế và có số phận của một nước bị khinh miệt. Điều này có nghĩa, các nhà nghiên cứu, từ nay chúng ta sẽ không còn nghiên cứu bình thường, vì sự tiến bộ của nghiên cứu khoa học là không thể không có sự hợp tác sâu rộng với các đồng nghiệp từ các nước khác.
Việc Nga bị cô lập trên thế giới sẽ làm trầm trọng thêm sự suy thoái về văn hóa và công nghệ đất nước chúng ta, đồng thời khóa lại mọi cánh cửa để đi ra. Cuộc chiến với Ukraina là một bước đi vào hư vô.
Chúng ta đau đớn khi chứng kiến đất nước chúng ta, một đất nước có vai trò quyết định trong việc lật đổ chủ nghĩa Quốc xã, đã châm ngòi cho một cuộc chiến tranh mới trên lục địa Châu Âu lúc này. Chúng tôi yêu cầu chấm dứt ngay lập tức mọi hành động chiến tranh chống lại Ukraina. Chúng tôi yêu cầu tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Quốc gia Ukraina. Chúng tôi yêu cầu hòa bình cho đất nước của chúng tôi.
Việc dịch và xuất bản bức thư này là sáng kiến của các nhà nghiên cứu Pháp làm việc về nước Nga, Ukraina và các nước hậu Xô Viết.
Những người ký tên đầu tiên là những thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Aleksandr Anikin, nhà ngôn ngữ học; Jurij Apresjan, nhà ngôn ngữ học; Aleksandr Bondar,; Viktor Vasil’ev, nhà toán học; Mikhạl Danilov, nhà vật lý; Jurij Kostitsyn, tiến sĩ địa chất; Aleksandr Moldova, nhà ngữ văn học; Serguej Nikolaev, nhà ngữ văn học; Konstantin Novoselov, nhà vật lý, người đoạt giải Nobel; Valerij Rubakov, nhà vật lý; Roal’d Sagdeev, nhà vật lý.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Hai nhà thiên văn Vatican đóng góp vào những khám phá thiên văn mới
Thiên thể mới “2021 XD7”
Ngày 2/2/2022, Đài thiên văn Vatican đưa ra thông báo cho biết, cha Richard Boyle đã phát hiện ra sự tồn tại của một thiên thể mới, được đặt tên là “2021 XD7”, nằm xa hơn sao Hải Vương, hành tinh xa nhất của Thái Dương hệ. Thiên thể mới mất gần 287 năm Trái đất để tạo ra một quỹ đạo hoàn chỉnh quanh Mặt trời và nó đi theo một đường elip cách mặt trời 3,2 tỷ dặm ở điểm gần nhất đến 4,8 tỷ dặm ở điểm xa nhất.
Cha Boyle, chuyên về thiên văn học quan sát, đã thực hiện khám phá bằng cách sử dụng Kính viễn vọng Công nghệ Tiên tiến của Vatican trên Núi Graham ở Arizona. Cha đã phát hiện ra thiên thể mới vào đầu tháng 12 sau khi các quan sát của cha được phân tích bởi Kazimieras Cernis, một nhà thiên văn học và vật lý thiên văn người Litva, và được tính toán quỹ đạo của vật thể bởi Peter Vereš, người làm việc tại Trung tâm Hành tinh Nhỏ của Liên minh Thiên văn Quốc tế.
Khám phá này góp phần xây dựng mô hình về cách hệ mặt trời có thể hình thành và một số nhà khoa học tin rằng những vật thể này có thể chỉ ra vị trí của “Hành tinh số 9”, một hành tinh được giả định có kích thước bằng Sao Hải Vương và xa hơn Sao Diêm Vương.
Thiên hà Pontus, đã hợp nhất với Dải Ngân hà
Ngày 21/2/2022, Đài thiên văn Vatican cũng công bố rằng cha Richard D'Souza là đồng tác giả của một nghiên cứu mới xác định một thiên hà nhỏ chưa từng được biết trước đây, tên là Pontus, hợp nhất với Dải Ngân hà. Cha là một trong 10 nhà thiên văn đóng góp vào nghiên cứu do Khyati Malhan thuộc Viện Max Planck về Thiên văn học dẫn đầu.
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu mới từ tàu vũ trụ Gaia để nghiên cứu tàn tích của các thiên hà nhỏ hơn đã hợp nhất với Dải Ngân hà, bắt đầu hình thành cách đây 12 tỷ năm. Việc vạch ra những sự hợp nhất này giống như việc tạo ra “cây gia phả” của Dải Ngân hà và tái tạo lại cách nó được hình thành.
Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn vào ngày 20 tháng 2 cho biết, các nhà thiên văn học đã xác nhận bằng chứng về năm lần hợp nhất từng được biết đến trước đây với các thiên hà nhỏ và tìm thấy bằng chứng cho sự hợp nhất lần thứ sáu của một thiên hà nhỏ mà các tác giả gọi là Pontus. (Crux 22/02/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
- Cha Claude, từ người vô gia cư trở thành linh mục đường phố
- Nữ tu cao niên nhất mừng sinh nhật thứ 118
- Đức Thánh Cha bất ngờ thăm cửa hàng băng đĩa ở Roma
- Tòa án ở Anh bênh vực một nữ y tá Công giáo bị sa thải vì đeo thánh giá ở cổ
- “Bà không tiêu gì”, di sản bất ngờ của cựu nữ tu để lại cho nhà thờ
- Giáo phận ở Kenya than khóc các tín hữu tử nạn trong vụ xe buýt bị nước cuốn
- Một linh mục ở Đông Timor muốn tranh cử Tổng thống được hồi tục
- Cuộc hành hương từ Sydney đến Bruxelles của thầy Jack Mardesic
- Nấu ăn theo tinh thần Laudato si’ của Anne Moreau
- Ông Biden dự thánh lễ và rước lễ ở nhà thờ Thánh Patrick Rôma