Tin nổi bật
Afraa, em bé Syria sinh ra dưới đống đổ nát được người thân nhận về
Afraa trong vòng tay của người chú Khalil al-Suwadi ngày 21/2. © AFP
parismatch.com, AFP, 2023-02-21
Em bé Syria Afraa sinh ra dưới đống đổ nát của một tòa nhà bị phá hủy bởi trận động đất sẽ rời bệnh viện và về sống với người thân yêu gần Jandairis, phía tây bắc Syria.
Em bé là người duy nhất sống sót trong gia đình, cha, mẹ, anh chị em của em đều chết trong tòa nhà bốn tầng sau trận động đất ngày thứ hai 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Trận động đất đã làm thiệt mạng gần 46.000 người.
Những người thân đã cứu em bé sinh ra dưới đống đổ nát, dây rốn còn nối liền với người mẹ đã chết của em trong đống đổ nát.
Phép lạ ở Jandairis, một em bé sinh ra dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Syria
Người chú của em là Khalil Sawali nói với hãng tin AFP: “Em bé là linh hồn, là cuộc sống và là cả thế giới của tôi”, ông bế em trong chiếc lều tạm, quấn em trong chăn, em đội mũ đỏ thắt nơ đen.
Người thân đặt cho em tên Afraa, theo tên người mẹ quá cố của em.
Đoạn video về cuộc giải cứu của em Afraa đã lan truyền trên mạng xã hội và Afraa đã gây chú ý trên toàn thế giới, em là em bé phép lạ đã thoát khỏi trận động đất.
Sau mười ngày nằm viện ở một địa phương gần Jandairis, em Afraa đã được xét nghiệm DNA để đảm bảo mối quan hệ gia đình của em với Khalil Sawadi, là người anh họ của cha của em.
Ông Sawadi nói: “Em là ký ức sống của cha mẹ, anh chị em của em. Ngày tôi được biết chúng tôi có thể giữ được em, niềm vui của tôi là vô song, không thể diễn tả được.” Ông hứa, một ngày khi em bé lớn lên, ông sẽ kể cho em nghe câu chuyện ngày em sinh ra đời.
Ông đặt Afraa bé nhỏ xuống một tấm nệm trên sàn và các con gái của anh vây quanh em bé để bế em và hôn em.
Ông cho biết vợ ông vừa sinh con cách đây vài ngày, nhưng ông dành toàn thời gian cho Afraa: “Bây giờ Afraa là con của chúng tôi.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Bắt nghi phạm giết Đức giám mục Phụ tá Los Angeles
Hôm thứ Hai, ngày 20 tháng Hai, cảnh sát tại thành phố Los Angeles, bang California ở Mỹ cho biết đã bắt giữ một người bị tình nghi ám sát Đức cha David O’Connell, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận địa phương.
Đức cha O’Connell năm nay 69 tuổi, gốc người Ailen, phụ trách mục vụ cho những người di dân, người nghèo, nạn nhân của các băng đảng bạo lực từ 45 năm nay, ở khu vực nam Los Angeles. Đức cha rất được dân chúng và tín hữu địa phương quý mến. Ngài được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục cách đây bảy năm.
Theo báo chí, Đức cha O’Connell đã bị bắn chết trên giường tại tư gia của ngài ở khu vực Hacienda Heights, lúc 1 giờ trưa, ngày thứ Bảy 18 tháng Hai vừa qua. Tờ Los Angeles Thời Báo cũng nói rằng không có dấu hiệu thủ phạm đã phá cửa để vào nhà của Đức cha.
Trong cuộc họp báo lúc 3 giờ chiều, ngày 20 tháng Hai, Cảnh sát trưởng ở Los Angeles, ông Robert Luna cho biết nghi phạm tên là Carlos Medina 65 tuổi, chồng của bà quản gia của Đức cha O’Connell. Một video canh chừng cho thấy chiếc xe màu sậm của ông Medina đậu ở nhà Đức cha lúc xảy ra án mạng. Người ta cũng thấy vũ khí tại nhà ông Medina. Hiện nay, cảnh sát chưa xác định được nguyên do vụ sát nhân này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVANỗi đau không thể chịu nổi, nhiếp ảnh gia AFP chụp bức ảnh làm thế giới xúc động
Ông Mesut Hancer nắm tay cô con gái Irmak, 15 tuổi bị chết trong đống gạch vụn sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thành phố Kahramanmaras ngày 7 tháng 2 năm 2023 / afp.com – Adem ALTAN
information.tv5monde.com, AFP, 2023-02-09
Hành nghề nhiếp ảnh từ 40 năm qua và 15 năm làm việc cho AFP, ông Adem Altan đang tác nghiệp trước một tòa nhà đổ sập ở Kahramanmaras, tâm chấn của trận động đất đã làm cho hơn 14.000 người thiệt mạng chỉ tính riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, ông thấy người đàn ông ngồi trong đống đổ nát.
Không có đội cứu cấp nào đến hiện trường vào ngày thứ ba 7 tháng 2, một ngày sau thảm họa, người dân đang cố gắng tự dọn dẹp đống đổ nát để cứu người thân của họ.
Người đàn ông mặc áo cam vẫn bất động giữa dòng người náo động, không màng đến thời tiết mưa gió lạnh buốt.
Khi đó ông Adem Altan thấy người đàn ông cách ông 60 mét đang cầm một bàn tay. Ông bắt đầu chụp: người cha nắm chặt tay người con đã chết giữa đống đổ nát, hoang tàn, ông không buông tay.
Khi chụp ảnh, người đàn ông đưa mắt nhìn ông Altan, ông thì thầm nói, giọng run run: “Chụp ảnh con tôi đi.”
Ông rời bàn tay mà ông không muốn rời, trong giây lát để chỉ cho nhiếp ảnh gia nơi cô con gái 15 tuổi của ông nằm. Rồi ông nắm tay con lại.
Nhiếp ảnh gia kể lại: “Lúc đó tôi rất xúc động. Tôi rơm rớm nước mắt. Tôi cứ tự nói: ‘Chúa ơi, đây là nỗi đau không thể chịu nổi’.”
Sau đó nhiếp ảnh gia hỏi tên ông và con gái của ông.
Nhiếp ảnh gia nói: “Con tôi tên là Irmak, tôi tên là Mesut Hancer. Ông nói một cách khó khăn, giọng rất nhỏ. Thật khó để hỏi ông thêm vì chung quanh ông, người dân đang xin mọi người giữ im lặng để họ có thể nghe giọng nói của những người có thể còn sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.”
Ngay lúc đó, ông nghĩ bức hình này tóm gọn nỗi đau của nạn nhân của trận động đất. Ông không tưởng tượng tác động của bức ảnh này.
Bức ảnh được báo chí khắp thế giới đăng hình, lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, được người dùng Internet xúc động chia sẻ hàng trăm ngàn lần trên mạng.
Ông Adem Altan đã nhận hàng ngàn tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới bày tỏ tình tương trợ và sự xúc động trước nỗi đau của người cha khóc con này.
Ông nói: “Tôi nghĩ đây là bức ảnh sẽ khắc sâu trong trí nhớ của mọi người. Nhiều người nói với tôi họ sẽ không bao giờ quên hình ảnh này. Và tôi cũng vậy.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Mariam, 7 tuổi, bảo vệ em dưới đống đổ nát trong khi chờ được cứu
Mariam, 7 tuổi và em trai dưới đống đổ nát
fr.aleteia.org, ban biên tập Aleteia, 2023-02-09
Các cuộc tìm kiếm người mất tích trong trận động đất ngày thứ hai 6 tháng 2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn còn tiếp tục. Hai em bé vừa được giải cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà ở Harem, Syria.
Trong thảm họa động đất này, đã có những tia hy vọng cho các cuộc giải cứu. Trong khi số người thiệt mạng ước tính hiện nay đã vượt quá 20.000 người, có khi mạng sống được cứu trong đường tơ kẻ tóc. Sau cái mà bây giờ mọi người gọi là “phép lạ ở Jandairis”, một em bé sơ sinh vừa lọt lòng mẹ được cứu khỏi đống đổ nát, bây giờ là câu chuyện hai em bé được cứu khỏi đống đổ nát của tòa nhà ở Syria đang được lan truyền trên mạng xã hội. Thành phố của hai em ở là thành phố Harem, cách Aleppo khoảng 60 cây số.
Phép lạ ở Jandairis, một em bé sinh ra dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Syria
Em Mariam, 7 tuổi cùng với em trai bị chôn vùi dưới đống đổ nát trong 17 giờ. Hình ảnh cho thấy hai em bị kẹt giữa những khối bê tông khổng lồ, bám đầy bụi trắng. Mariam đặt cánh tay của mình trên đầu em trai như để bảo vệ em trong khi chờ được cứu. Cả hai được đưa đến nơi an toàn và được sơ cứu. Ông Mohamad Safa, đứng đầu một tổ chức phi chính phủ làm việc với Liên Hiệp Quốc chia sẻ bức hình này trên Twitter với bình luận: “Cô bé 7 tuổi đã giữ tay trên đầu em trai để bảo vệ em giữa đống đổ nát trong 17 giờ, chờ để được cứu an toàn và lành mạnh.”
Một trận động đất chết người
Dù trận động đất mới xảy ra 3 ngày nhưng hy vọng sống sót của những người còn kẹt dưới đống đổ nát ngày càng giảm. Lực lượng cứu cấp được gởi đến, họ tiếp tục tìm kiếm và tìm cách sơ tán người dân. Cùng với các đội sở tại của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, một số quốc gia trên thế giới cũng đã gởi các đội cứu cấp đến. Viện trợ nhân đạo cũng đã được gởi đến để giúp người sống sót sau thảm họa này, thiệt hại về người và vật chất rất lớn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Phép lạ ở Jandairis, một em bé sinh ra dưới đống đổ nát trong trận động đất ở Syria
Em bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Afrin gần đó. Rami al-SAYED / AFP
fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2023-02-07
Chỉ vài giờ sau trận động đất tàn phá đất nước ngày thứ hai 6 tháng 2, một bé gái chào đời ở Jandairis, Syria dưới đống đổ nát của một tòa nhà. Em bé vẫn còn dây rốn nối với mẹ, người mẹ đã kịp sinh ra trước khi qua đời.
Một tia hy vọng trong nỗi kinh hoàng. Trong khi số người chết trong trận động đất mạnh 7,8 độ richter tàn phá Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tiếp tục gia tăng – ước tính đến ngày thứ ba 7 tháng 2 đã có hơn 11.000 người chết – thì đây là một “phép lạ nhỏ” đang lan truyền trên mạng xã hội. Tại Jandairis, một địa phương thuộc tỉnh Aleppo bị động đất tàn phá, một em bé được tìm thấy còn sống dưới đống đổ nát. Em được cho là “phép lạ của Jandairis” là người duy nhất sống sót trong gia đình của em. Cha mẹ, ba chị, một người anh và dì của em đã chết trong vụ sập tòa nhà bốn tầng của họ.
Ông Khalil Sawadi, một người thân của gia đình nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi đang đi tìm Abou Roudayna (cha của em bé) và gia đình của ông. Đầu tiên chúng tôi tìm thấy chị của ông, sau đó là Abou Roudayna và vợ của ông, họ dính với nhau. Chúng tôi nghe một tiếng động khi đang đào, chúng tôi dọn sạch và tìm thấy em bé này. Tạ ơn Chúa.”
Trong một video lan truyền rộng rãi trên mạng và có hơn một triệu lượt xem, chúng ta thấy hình ảnh một người đàn ông mang một em bé sơ sinh trần truồng, phủ đầy bụi ra khỏi đống đổ nát trước khi quấn em trong chăn. Em bé vẫn còn dây rốn nối với mẹ, bà đã kịp sinh em ra trước khi chết. Khalil Sawadi nói: “Chúng tôi cắt rốn và anh họ tôi đưa em bé đến bệnh viện ở thị trấn Afrin gần đó.”
Bác sĩ Hani Maarouf nói với hãng tin AFP: “Khi đến bệnh viện, tay chân em bé tê cóng vì lạnh, huyết áp xuống. Chúng tôi sơ cứu và truyền dịch vì em đã không được bú mẹ trong một thời gian dài.” Được đặt trong lồng ấp, em bé bị bầm tím nhưng tình trạng chung ổn định. Bác sĩ Hani cho biết: “Có lẽ em được sinh ra 7 giờ sau trận động đất, em cân nặng 3,175kg, như thế em sinh đủ tháng.”
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Ông Gian Piero không phát điên nhờ lòng nhân hậu
Ông được cho là người đàn ông tốt nhất nước Ý và đã ở bên cạnh Đức Phanxicô trong ngày sinh nhật 86 của ngài. Với tiền xin được, ông mua thức ăn cho những người vô gia cư khác.
alfayomega.es, Victoria Isabel Cardiel, 2022-12-25
Ông Gian Piero đã có thể bị điên. Mẹ ông đã bỏ ông khi ông mới sinh ra vì bà quá nghèo để nuôi một em bé bệnh tật.
Ông lớn lên trong lạnh giá của viện mồ côi Genoa, Liguria, nước Ý, phải chịu bạo lực vừa thể xác và tinh thần. Năm nay ông 75 tuổi, ông chưa bao giờ đếm hết những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể sau vô số cuộc phẫu thuật mà ông phải trải qua.
Một cuộc đời ốm yếu, nghiện ngập và thất vọng, ông sống nhờ tiền trợ cấp của các hội từ thiện: “Tôi đã ở tận đáy vực. Tôi tự nhủ, ‘đừng ngu ngốc nữa’ và tôi bắt đầu đi giúp người khác. Giúp người đã làm cho tôi có được căn tính của tôi.” Vì thế mỗi buổi sáng, ông thức dậy với một nhiệm vụ. Ông cẩn thận đặt tấm bìa cứng trên đường và ông ở đó với một chiếc hộp mở, ông thu tiền lẻ của những người qua đường: “Tôi giúp những người cần hơn tôi. Tôi gom tiền hai xu và năm xu; những đồng tiền xu không ai muốn giữ.” Những ngày trời trở lạnh, ông về căn phòng nhỏ để đếm tiền. Khi ông gom được một số nhỏ, ông đến tiệm tạp hóa đầu phố để đổi lấy nhu yếu phẩm. Sau đó với tất cả tình thương, ông tặng lại cho các bạn khó khăn. Ông nói: “Tôi mua những thứ tốt nhất, dầu tốt nhất, mì ống ngon nhất. Thức ăn ngon cho họ.”
Đằng sau bộ râu bù xù và dáng đi khập khiễng ẩn chứa đôi mắt xanh sâu thẳm nhân hậu nhìn thế giới. Những gia đình sống gần khu phố ông ngồi ăn xin đều biết tên ông, trẻ em thường đến nói chuyện với ông và hỏi thăm hôm nay ông như thế nào.
“Xin Mẹ Têrêxa ở trên cao giúp chúng con sống đơn sơ và cầu nguyện để chúng con có thể giúp đỡ người khác. Là tín hữu kitô là gần gũi, là có tinh thần bác ái và cầu nguyện” – Đức Phanxicô
Không ai có thể đoán được nhiều năm trước ông là bếp trưởng của một khách sạn Hilton ở New York, môi trường sang trọng với rượu sâm panh hảo hạng. Ông nhớ lại: “Tôi từng phục vụ cho các ngôi sao Hollywood. Tôi nói và viết tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha dù bây giờ tôi quên hết.” Ông không cho mình quan trọng. Ông làm công việc này hai năm sau đó ông bị bệnh. Họ cho ông nghỉ và không bồi thường bao nhiêu, ông tìm đến rượu chè. Ông về Ý và thành người vô gia cư hơn ba mươi năm nay.
Ông còn giữ chấn thương của một tuổi thơ tan vỡ và thường hối tiếc vì không thể xây dựng được một gia đình, ông nói: “Tôi không phát điên, nhưng gần như… điên. Đã có những năm tháng rất khó khăn.” Mối quan tâm lớn nhất của ông là chăm sóc trẻ em, liên hệ với quá khứ bị bỏ rơi và không có mối dây ràng buộc với gia đình, ông xúc động nói: “Chúng ta phải săn sóc các em bé. Chúng vô tội và chúng ta không thể làm hại các em.”
Thứ bảy tuần trước Đức Phanxicô đã tiếp ông trong ngày sinh nhật 86 của ngài, ông cười hở miệng với vài chiếc răng bị mất: “Bây giờ bạn bè biết tôi được giáo hoàng tiếp, họ nói tôi là người nổi tiếng.” Ông cùng với linh mục dòng Phanxicô Hanna Jallouf từ Syria và ông Silvano Pedrollo, doanh nhân Verona đã giúp rất nhiều cho các dự án tương trợ ở châu Phi, Ấn Độ và châu Mỹ Latinh nhận giải thưởng tương trợ có tên Mẹ Têrêxa Calcutta do Đức Phanxicô trao.
Ông Gian Piero, hay đúng hơn là Wuè, như mọi người vẫn gọi ông, ông đã có thể bị điên, nhưng lòng nhân hậu đã cứu ông khỏi địa ngục.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Một người Công giáo làm Thủ tướng Đài Loan
Một người Công giáo đã được chọn làm tân Thủ tướng Đài Loan. Báo chí Đài Loan cho biết bà Tổng thống Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) đã chọn ông Philip Trần Kiến Nhân (Chen Chien-jen) làm tân Thủ tướng tại đảo này.
Ông Trần Kiến Nhân năm nay 71 tuổi, là một tín hữu Công giáo nhiệt thành và là một nhà di truyền học nổi tiếng. Ông làm Bộ trưởng y tế từ năm 2003 đến 2005, rồi làm Chủ tịch Hội đồng khoa học toàn quốc, từ năm 2006 đến năm 2008. Gần đây ông làm Phó Tổng thống Đài Loan từ năm 2016 đến 2020.
Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, ông Xavier Trương Đôn Hàm (Chang), Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Đài Loan cho biết bà Tổng thống đã mời ông Trần kiến Nhân đảm nhận chức vụ tân Thủ tướng, kế nhiệm ông Tô Trinh Xương (Su Tseng Chang), từ chức ngày 19 tháng Giêng cùng với các thành viên khác trong Hội đồng nội các, sau khi “Đảng dân chủ tiến bộ” bị thua nặng trong cuộc bầu cử địa phương hồi tháng Mười Một năm ngoái: chỉ chiếm được 5 trong tổng số 21 thành thị tại Đài Loan.
Hôm 05 tháng Giêng vừa qua, ông Trần Kiến Nhân đã đại diện Đài Loan tham dự lễ an táng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI tại Vatican. Trước đó, hồi tháng Tám năm 2021, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hàn lâm viện Tòa Thánh về khoa học.
Đài Loan hiện có quan hệ ngoại giao với 15 nước, trong đó Tòa Thánh là nước duy nhất tại Âu châu, và quan hệ thương mại với 47 quốc gia. Trong số gần 24 triệu dân Đài Loan, có khoảng 4% là Kitô hữu, trong đó có 300.000 tín hữu Công giáo thuộc bảy giáo phận. 35% là Phật tử, 33% theo Lão Giáo và 19% không thuộc tôn giáo nào, theo thống kê chính thức.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Cụ già Hàn Quốc 90 tuổi viết Kinh Thánh trên giấy truyền thống của Hàn Quốc
Cụ Ahn sinh năm 1922 tại Nampo, ngày nay thuộc Triều Tiên. Khi còn trẻ, cụ đã dạy tiếng Hàn và tiếng Trung Quốc ở Bình Nhưỡng. Trong cuộc chiến, cụ đã cùng hàng ngàn người ở phía bắc lên một con tàu và cập bến ở Busan, ngày nay thuộc Hàn Quốc. Qua con gái, cụ gặp gỡ Kitô giáo và được lãnh nhận bí tích rửa tội vào năm 1991.
Khi ở tuổi 90, cụ Ahn đã kiên nhẫn chép lại từng chữ trong Kinh thánh trên Hanji, loại giấy truyền thống của Hàn Quốc được làm từ vỏ cây dâu tằm, còn được gọi là "giấy ngàn năm" do tính chịu lực và độ bền của nó. Việc làm này đánh dấu cuộc sống hàng ngày của cụ trong nhiều năm ở Busan.
Cụ kể: "Tôi dành 7 hoặc 8 giờ mỗi ngày để chép lại Kinh Thánh, vật lộn với bút lông và giấy, với khuỷu tay quấn băng. Một cử chỉ mệt nhọc đối với một người lớn tuổi, nhưng kèm theo niềm vui được cảm nhận lời Chúa trên đầu ngón tay. Khi tôi 90 tuổi, tôi nghĩ đến một món quà nhỏ mà tôi có thể dâng lên Chúa trong suốt quãng đời còn lại, nên tôi bắt đầu chép Kinh Thánh. Tôi dồn hết tâm trí vào đầu cọ và tôi rất vui."
Vào mùa hè năm ngoái, cụ Ahn đã tặng các Hanji của cụ cho Viện Lịch sử Giáo hội Busan; các tác phẩm của cụ sẽ được giới thiệu cho người Công giáo Hàn Quốc.
Nói về tương lai, cụ Ahn nói với niềm tin: "Khi cánh cổng thiên đàng mở ra, tôi muốn là một hoa bồ công anh nhỏ trong một góc vườn hoa của Giáo Hội. Đây là mong muốn duy nhất của tôi." (Asia News 22/01/2023)
Hồng Thủy - Vatican News
Người cao niên nhất thế giới qua đời: Nữ tu André Randon, gần 119 tuổi
Người cao niên nhất thế giới, nữ tu André Randon, đã qua đời hôm 17 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ gần 119 tuổi.
Nữ tu André Randon, tục danh là Lucile Randon, sinh ngày 11 tháng Hai năm 1904, tại Alès thuộc tỉnh Gard miền nam Pháp. Năm lên 12 tuổi chị bắt đầu làm thuê trong các gia đình, và sau làm nghề dạy kèm tại tư gia. Trong số các gia đình chị phục vụ có cả gia đình Peugeot chế tạo xe hơi nổi tiếng của Pháp. Sau thế chiến thứ hai chị phục vụ các em cô nhi tại nhà thương Vichy ở Paris.
Năm 1923, khi được 19 tuổi, chị chịu phép rửa tội và năm 1944, chị gia nhập dòng Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô tại Paris. Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon, miền nam Pháp. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo.
Hôm 17 tháng Giêng vừa qua, ông David Tavella, Phát ngôn viên nhà dưỡng lão thánh Catherine Labouré, nơi nữ tu Randon cư ngụ, cho biết chị qua đời trong giấc ngủ lúc 2 giờ sáng hôm đó.
Cách đây hai năm, ngày 16 tháng Giêng năm 2021, chị Randon bị dương tính Coronavirus, nên phải cách ly với những người khác trong nhà dưỡng lão, nhưng không có triệu chứng. Ký giả của đài truyền hình BFM ở Pháp, hồi đó hỏi chị André xem chị có sợ Covid-19 hay không, chị đáp: “Không, tôi không sợ vì tôi không sợ chết. Tôi hạnh phúc vì được ở cùng anh chị em, nhưng tôi muốn ở nơi khác, cùng với anh tôi, ông bà của tôi”.
Nữ tu André Randon đã trải qua 10 triều đại Giáo hoàng, ba nền cộng hòa của Pháp.
Sau khi bà Kane Tanaka, người Nhật, qua đời năm ngoái hưởng thọ 119 tuổi, nữ tu André Randon được sách Guinness ghi các kỷ lục xếp chị là phụ nữ cao tuổi nhất thế giới.
Từ tháng Mười năm 2017, nữ tu André cũng là phụ nữ người Pháp lớn tuổi nhất, và từ tháng Sáu năm 2019, chị là phụ nữ Âu châu cao niên nhất.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Các nhân vật nhận giải Nobel Hòa bình tố cáo cuộc chiến ‘điên rồ’ của Putin
Các nhân vật nhận giải Nobel Hòa bình Belarus, Nga và Ukraine: bà Natalia Pintchouk, đại diện cho chồng là ông Ales Beliatski bị cầm tù ở Belarus, ông Yan Rachinsky và bà Oleksandra Matviïtchouk ngày thứ bảy 10 tháng 12-2022 tại Oslo. ©Rune Hellestad/Getty Images qua AFP
parismatch.com, Emilie Cabot, 2022-12-10
Nhận giải Hòa bình danh giá ngày thứ bảy 10 tháng 12, tại Oslo, các nhân vật nhận giải Nobel Hòa bình Ukraine, Nga và Belarus kêu gọi không hạ vũ khí trong cuộc chiến ‘điên rồ và tội ác’ do Vladimir Putin phát động ở Ukraine.
Đến từ ba quốc gia chính của cuộc xung đột, nhà hoạt động người Belarus Ales Beliatski, bị cầm tù tại chính đất nước của ông, Tổ chức Phi chính phủ Nga Memorial, bị giải thể theo lệnh tòa và Trung tâm Tự do Dân sự Ukraine (CCL) đã nhận giải cho những dấn thân của họ nhằm đấu tranh cho ‘nhân quyền, dân chủ và chung sống hòa bình’ chống lại các thế lực độc tài.
Giải Nobel không làm giảm tính đấu tranh của họ – dù họ không có một dấu hiệu nào trút giận lên nhau trong lễ trao giải. Bà Oleksandra Matviychuk, người đứng đầu Trung tâm Tự do Dân sự cho biết: “Người dân Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác trên thế giới. Nhưng hòa bình cho một quốc gia đang bị tấn công không thể đạt được bằng cách hạ vũ khí. Đó sẽ không phải là hòa bình, mà là chiếm đóng.
Được thành lập năm 2007, tổ chức do bà điều hành hiện nay ghi lại các tội ác chiến tranh của quân đội Nga gây ra ở Ukraine: phá hủy các tòa nhà chung cư, nhà thờ, trường học và bệnh viện, bắn phá hành lang sơ tán, buộc dân chúng phải di dời, tra tấn và tội ác…
“Chúng ta phải đặt tên cho tất cả các nạn nhân của tội ác chiến tranh”
Do hậu quả của các vụ đánh bom vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, bà Oleksandra Matviychuk đã viết bài diễn văn nhận giải Nobel dưới ánh nến, bà nói với hãng tin AFP trong một phỏng vấn ngay trước buổi lễ. Theo bà, trong 9 tháng bị Nga xâm lược, tổ chức CCL đã thống kê được “hơn 27.000 trường hợp” tội ác chiến tranh và đây “chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”.
“Chiến tranh biến con người thành những con số.
Chúng ta phải đặt tên cho tất cả các nạn nhân của tội ác chiến tranh”, bà nhấn mạnh. Giọng nghẹn ngào xúc động trong bài diễn văn đọc tại Tòa thị chính Oslo được trang trí bằng những bông hoa Siberia đỏ, bà Oleksandra Matviychuk một lần nữa kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế để xét xử ‘Putin, (đồng minh của ông, nhà lãnh đạo Belarus Alexander) Lukashenko và những tội phạm chiến tranh khác”.
“Chống Nga là chống phát xít”
Về phần mình, ông Yan Rachinsky, chủ tịch Memorial, người nhận giải tố cáo ‘tham vọng đế quốc’ thừa hưởng từ thời Liên Xô ‘vẫn còn phát triển cho đến ngày nay’. Ông nói, nước Nga của Vladimir Putin đã đánh cắp ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh chống phát xít ‘vì lợi ích chính trị của chính ông’. Ông buồn bã, từ nay, ‘chống Nga là tương đương chống chủ nghĩa phát xít
Ông nói, một thông tin bóp méo ‘biện minh về ý thức hệ cho cuộc chiến tranh xâm lược điên cuồng và tội ác chống lại Ukraine’, bất chấp lệnh cấm công khai chỉ trích cuộc xâm lược của Matxcova.
Được thành lập năm 1989, trong nhiều thập kỷ Memorial làm sáng tỏ những tội ác đã gây ra dưới chế độ toàn trị của Stalin và lưu giữ ký ức về các nạn nhân, sau đó họ thu thập thông tin về việc vi phạm các quyền tự do và quyền ở Nga.
Trong bối cảnh bị phe đối lập và giới truyền thông bóp nghẹt, tổ chức phi chính phủ này đã bị hệ thống tư pháp Nga giải thể vào cuối năm 2021, đồng thời ra lệnh tịch thu các văn phòng của tổ chức này ở Matxcova ngày 7 tháng 10, ngay buổi tối thông báo tin Memorial được giải Nobel. Ông Ratchinsky ghi nhận: “Ngày nay, số lượng tù nhân chính trị ở Nga lớn hơn tổng số tù nhân của họ trên toàn Liên bang Xô khi bắt đầu thời kỳ cải tổ vào những năm 1980.”
Người được giải thứ ba là ông Ales Beliatski, ở tù từ năm 2011
Ông Ales Beliatski là cha đẻ của tổ chức phi chính phủ nhân quyền Viasna, ông bị tù từ tháng 7 năm 2021 và đang chờ xét xử, ông đối diện với án tù 12 năm vì tội “buôn lậu” tiền mặt kiếm được từ những người chống chế độ Lukashenko, nhà hoạt động 60 tuổi không được phép đọc diễn văn cám ơn giải Nobel.
Bà Natalia Pintchouk, vợ của ông đại diện đọc lời cám ơn của ông, đặc biệt những lời ông kêu gọi đứng lên chống lại ‘các chế độ độc tài quốc tế’.
Ở Ukraine, Nga muốn thiết lập ‘một chế độ độc tài chư hầu, giống như Belarus ngày nay, nơi tiếng nói của những người bị áp bức bị bóp nghẹt, với các căn cứ quân sự của Nga, một phụ thuộc kinh tế to lớn, Nga hóa về văn hóa và ngôn ngữ. Lòng tốt và sự thật phải có khả năng tự bảo vệ mình,’ ông nói qua tiếng nói của vợ ông.
Tại Stockholm, nơi các giải Nobel khác được trao (y học, vật lý, hóa học, văn học và kinh tế) đã có không dưới 26 người đoạt giải dự lễ phát giải năm nay. Vì Covid-19 nên không tổ chức được trong hai năm 2020 và 2021, người nhận giải nhận chi phiếu 10 triệu tiền Na uy tương đương 900.000 âu kim.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
- Tòa đại sứ Nga chặn một đoạn đường dẫn đến Vatican
- Ông bà Eugène và Odile để lại di sản cho Hiệp hội Anh em hèn mọn của Người nghèo
- Từ tuổi trẻ phóng đãng đến ơn gọi linh mục của cha Davide Costalunga
- Elisabeth và Madeleine đi bộ 1.500 cây số từ Lyon đến Rôma để cầu nguyện cho ơn gọi
- Gia đình Lefèvre, hành trình âm nhạc và đức tin
- Các giám mục và linh mục Indonesia chia buồn về bi kịch chết người tại một trận bóng đá
- Các Giám mục California phản đối ủ xác người làm phân bón
- Một bà mẹ thoát được ung thư nhờ chọn lựa sự sống
- Diễn viên Shia LaBeouf trở lại Công giáo
- Tỷ phú Hà Lan Piet Derksen và trung tâm nghỉ dưỡng thiêng liêng