Tin nổi bật
Dưới cây cọ của nữ họa sĩ Fabiola, các thánh giống như các nhân vật Disney
fr.aleteia.org, Marzena Devoud, 2020-09-07.
Hình của họa sĩ Fabiola Garza
Trên Instagram, thế hệ trẻ công giáo khẳng định đức tin của họ một cách không sàng lọc. Trong số này phải kể đến nữ họa sĩ Fabiola Garza, cô là họa sĩ minh họa xuất sắc người Mỹ ở công ty Disney. Cô chia sẻ tình yêu Chúa Kitô với nét vẽ đầy ánh sáng qua các bức vẽ tuyệt đẹp.
Từ điện thoại thông minh, bạn có thể xem hình ảnh các anh hùng hoạt họa, các thánh theo mốt… pop. Đằng sau các bức hình minh họa này là họa sĩ người Mỹ làm việc cho Disney. Từ lâu, cô Fabiola Garza luôn say mê kể chuyện bằng hình ảnh.
Mái tóc nâu xinh xắn với đôi mắt trong sáng và nụ cười dễ lây lan, cô tìm cách vẽ lên nét duyên dáng và cảm xúc đẹp các nhân vật của mình, thể hiện rõ ràng và sâu sắc nhất đủ để mang lại ý nghĩa cho mỗi nét vẽ. Ngoài các bức vẽ cho hãng sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng nhất thế giới, cô Fabiola còn vẽ các hình ảnh tôn giáo và cô chia sẻ trên trang Instagram của cô. Cô sống ở bang Florida và là tác giả quyển sách Câu chuyện về Thánh John Paul II, một cậu bé trở thành giáo hoàng (L’histoire de saint Jean Paul II, un garçon qui est devenu pape.).
Báo Aleteia: Cô chia sẻ đức tin của cô trên mạng xã hội chẳng sàng lọc gì. Tại sao cô có chọn lựa này?
Họa sĩ Fabiola Garza: Đức tin của tôi ở trọng tâm con người tôi, vì thế nó lan tỏa tự nhiên trong tất cả những gì tôi sáng tạo. Tôi không thể không chia sẻ những gì tôi yêu thích! Chúa Giêsu không hề sợ hãi khi tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Tôi cảm nhận Ngài kêu gọi tôi làm những việc này qua tài năng Ngài ban cho tôi. Như một tín hữu, tôi muốn chia sẻ cuộc sống hàng ngày với các bạn trẻ cùng thế hệ tôi.
Chính xác cô muốn nói gì với họ?
Rằng họ đừng bao giờ xấu hổ về con người thật của mình và cuộc sống với Chúa Kitô trong các thăng trầm của cuộc sống hàng ngày là một niềm vui thực sự!
Cô vẽ các nhân vật Disney. Làm thế nào cô phản ánh tâm hồn của các nhân vật qua nét vẽ?
Tự bản chất, các nhà vẽ nhân vật là các diễn viên, hoặc ít nhất thì họ cũng nên là diễn viên! Tôi cố gắng đặt mình vào vị trí của họ, để diễn các tư thế đặc biệt, như tôi nghĩ họ đi như thế nào. Tôi có một cái gương trước mặt để thử nghiệm với tất cả các loại biểu cảm, sau đó tôi chụp ảnh. Chỉ khi tôi đặt cây cọ lên trang giấy hoặc cây bút trên màn hình thì khi đó tôi mới làm cho các nhân vật sống.
Nhưng không chỉ vẽ các chuyển động mà còn phải biết cách diễn tả cảm xúc của các nhân vật. Đôi khi tôi ngạc nhiên khi tôi cũng có biểu cảm giống nhân vật của tôi. Các bạn tôi kêu lên, “bạn buồn thật!” hoặc “bạn tức giận thật!” Tôi không thể ngăn mình không cảm nhận như nhân vật tôi đang vẽ.
Cách đây vài năm, trước khi cô làm cho công ty Disney, cô thất nghiệp. Sau đó cô viết trên trang blog, dù gặp thử thách cô vẫn tin vào Chúa…
Tôi luôn bám vào Chúa, nhất là những lúc đau đớn. Khi mình ở dưới đáy thì mình chỉ có Chúa, đúng không? Mẹ tôi rất tin Chúa, khi đó hai mẹ con làm tuần cửu nhật xin Thánh Giuse cho tôi có việc làm. Vào ngày cuối của tuần cửu nhật, Disney đã gọi tôi…
Cô vẽ nhiều thánh: Thánh Giuse, Thánh Têrêxa Lisiơ, Thánh Maximilian Kolbe, Mẹ Têrêxa… Họ là ai đối với cô?
Các thánh truyền cảm hứng cho tôi. Tôi kính mến sự quên mình và tình yêu của họ đối với Chúa, tôi mong có một ngày tôi sống được như họ. Các Thánh vừa là bạn vừa là người đỡ đầu tôi. Tôi chạy đến họ.
Tại sao cô chạy đến họ?
Tôi cảm thấy có một kết nối mạnh mẽ với họ. Tại sao ? Có lẽ vì họ đã trải qua các khó khăn như tôi đã trải qua chăng…? Tôi biết họ quan tâm sâu đậm đến các điểm yếu cũng như điểm mạnh của tôi.
Cô đã viết và minh họa một quyển sách cho trẻ em tuyệt đẹp về Đức Gioan Phaolô II. Cô đã xuất bản và không phải không gặp khó khăn. Vì sao Đức Gioan-Phaolô II lại quan trọng đối với cô?
Ngài làm cho tôi khóc. Tôi chưa bao giờ được hân hạnh gặp ngài, nhưng qua các video của ngài, tôi cảm nhận được sự thánh thiện nơi ngài toát ra. Tôi đặc biệt xúc động về tuổi trẻ của ngài, có lẽ vì tôi biết ngài khi tôi học đại học. Làm thế nào một người đã chịu bao đau khổ lại có thể tìm hạnh phúc nơi Đấng Cứu Rỗi mà vẫn nhu hiền và táo bạo? Tôi thật ngạc nhiên.
Thêm nữa ngài còn là một nghệ sĩ! Ngài là diễn viên và nhà thơ, niềm đam mê của ngài gần với tôi… Câu chuyện của ngài đã truyền cảm hứng cho riêng tôi, đến nỗi tôi muốn chia sẻ với trẻ em. Thường chúng ta biết các thánh vào cuối đời của họ nhưng ít biết con đường nên thánh của họ. Vậy mà các thánh đều là các em bé, đều trên đường đi, đều biết tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Tôi cũng muốn các trẻ em kết nối với các thánh một cách sâu đậm hơn, trong đời sống hàng ngày hơn, nhất là trong tuổi thơ của các ngài.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Hội Bác ái Vincent von Paul hỗ trợ 3.500 Euro cho Bệnh viện Caritas Nhi đồng ở Bethlehem Palestin trong mùa dịch cúm tàu
Bình đẳng nam nữ trong Giáo hội: đi bộ hành hương từ Linz, nước Áo đến Rôma
cath.ch, Jacques Berset, 2020-08-21
Bà Margit Schmidinger, phụ tá mục vụ của giáo phận Linz ở Áo, sẽ bắt đầu đi bộ hành hương từ ngày 5 tháng 9 – 2020 từ Schwanenstadt, cách thành phố Linz khoảng 66 cây số để đến Rôma “cổ động cho bình đẳng nam nữ trong Giáo hội công giáo.”
Bà Margit Schmidinger, phụ tá mục vụ 55 tuổi, mẹ của 4 người con muốn đưa ra một dấu hiệu “cho một Giáo hội cởi mở và hướng đến người dân”, bà là người phụ nữ công giáo đấu tranh cho nữ quyền, phụ tá mục vụ tại Schwanenstadt và Bach, phụ tá tinh thần cho Phong trào Phụ nữ Công giáo của quản hạt Schwanenstadt, được Ủy ban Phụ nữ giáo phận Linz và Phong trào Phụ nữ Công giáo Áo ủng hộ.
Đứng trước việc “không thể sống ơn gọi chức thánh”, bà Margit Schmidinger dự định sẽ đến Rôma trễ nhất là vào ngày 7 tháng 11. Những ai muốn đi hành hương theo bà một đoạn đường đều được chào đón, trong 14 ngày đầu tiên là ở Áo hoặc từ ngày 25 tháng 10 bắt đầu ở Assisi.
Về sáng kiến của mình, bà cho biết bà mong được sống ơn gọi chức thánh, “nhưng thể chế Giáo hội không cho phép. Điều này không phù hợp với quyền nhân phẩm của tôi. Đó là một bất công. Tôi muốn đứng lên, đối diện các lo lắng của tôi với những người đưa ra quyết định”.
Nguồn cảm hứng của các nữ tu Dòng Biển Đức của Fahr
Ủy ban Phụ nữ Giáo phận Linz kêu gọi cùng tham gia với bà Margit Schmidinger và đọc kinh “Từng bước” lúc 7 giờ tối mỗi tối thứ năm hàng tuần. “Buổi cầu nguyện thứ năm” là buổi cầu nguyện hàng tuần bên cạnh nữ tu Irene Gassmann, sơ là bề trên tu viện Dòng Biển Đức ở Fahr, hạt Zurich, sơ “mời gọi tất cả những ai có tâm hồn cầu nguyện liên lỉ mỗi thứ năm cầu nguyện để có sự thay đổi trong Giáo hội và để mỗi người có thể dám đi con đường cầu nguyện của riêng mình trong và với Giáo hội”.
Sự hỗ trợ của Ủy ban Phụ nữ Giáo phận Linz cũng là một phần sáng kiến toàn cầu “Hội đồng Phụ nữ Công giáo”, một mạng lưới phụ nữ công giáo mà bà có chân.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Phép lạ của em bé George, sinh ngay giữa vụ nổ ở Beirut
parismatch.com/, 2020-08-07
Em bé George được sinh ra vào ngày thứ ba, 4 tháng 8 giữa lúc vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở Beirut. Edmound Khnaisser / qua REUTERS
Một phụ nữ sinh một bé trai ngay lúc vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở Beirut. Người chồng đã quay cảnh này.
Em bé George là em bé của phép lạ. Cuối ngày thứ ba, mẹ của em chuyển bụng và được đưa vào một bệnh viện ở Beirut. Vài giây sau, khi cô Emmanuelle Khnaisser sắp chứng kiến ngày hạnh phúc nhất đời thì giây phút kinh hoàng đến với cô. Ở hải cảng cách đó không xa, hai tiếng nổ vang lên đã làm cho ít nhất có 149 người thiệt mạng và hơn 5.000 người bị thương. Anh Edmound, chồng cô ở bên cạnh cô.
Là người cha tương lai, anh quay phim giây phút này để biến sự kiện thành bất tử. Mở điện thoại, anh bắt đầu quay cảnh vợ vào phòng sinh. Nhưng ngay lập tức, căn phòng bị thổi tung và Edmound thấy mình nằm dưới đất. Bị cúp điện, dưới cơn sốc của vụ nổ nhưng các nhân viên y tế vẫn bình tĩnh làm việc. Không hề hoảng sợ, họ dùng chiếc đèn pin thường đỡ đẻ cho em bé của cô Emmanuelle và anh Edmound. Một em bé khỏe mạnh được họ đặt tên là George.
Anh Edmound nói với hãng tin Reuters: “George, con trai tôi sinh trong hoàn cảnh khủng khiếp, tôi không nghĩ cháu còn sống khi sinh ra”.
Rất xúc động, người cha trẻ viết lời cảm ơn thay con mình để gởi đến các nhân viên chăm sóc bệnh viện: “Cám ơn quý vị đã giúp tôi chào đời an toàn. Tôi hy vọng một ngày nào đó tôi có thể trả ơn”.
Bị cúp điện, với những chiếc đèn pin thường, các nhân viên y tế đã đưa em bé George chào đời. © Edmound Khnaỵtre / thông qua REUTERS
Một thông điệp về hy vọng và tình thương gửi đến những người chăm sóc, những người trong nhiều năm đã làm việc khó khăn tại các bệnh viện của đất nước trong cảnh khủng hoảng kinh tế xấu nhất lịch sử. Cho đến ngày thứ ba, 4 tháng 8 các bệnh viện vốn đã bị Covid tác động nay không còn chỗ cho các người bị thương của vụ nổ.
Vụ nổ do cháy kho chứa 2.700 tấn amoni nitrat đã ở trong kho từ sáu năm nay ở cảng Beirut, vụ nổ lớn đã làm cho hơn 300.000 người không nhà. Rất nhiều người dân bị mất tích.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Bức ảnh bác sĩ Colombia lần hạt lan truyền nhanh trên mạng
fr.aleteia.org, Lucía Chamat, 2020-08-05
Khi nước Colombia bị đại dịch Covid tác động nặng nề, bức ảnh bác sĩ Néstor Ramírez Arrieta đang lần chuỗi Mân Côi trong hành lang bệnh viện đã lan nhanh trên mạng. Bức ảnh là biểu hiệu của đức tin và tình nhân loại, ở trong một đất nước mà hệ thống y tế chưa đầy đủ.
Bất cứ khi nào có chút thì giờ rãnh, bác sĩ gây mê Néstor Ramírez Arrieta dùng thời gian nghỉ của mình để lần chuỗi Mân côi. Một bức ảnh ghi lại giây phút bất tử này. Được mục sư giáo phái phúc âm Luis Alberto Gallego đăng, bức hình được hàng ngàn người chia sẻ và viết phản hồi trên mạng xã hội.
Hình ảnh này của người bạn thân và là người anh, bác sĩ Nestor Ramirez, đã làm cho tôi rất xúc động. Như nhiều bác sĩ khác, bác sĩ Nestor chịu nhiều thay đổi liên tục và áp lực cảm xúc to lớn mà nhiều người trong chúng tôi không cự lại được. Dù vậy, trong những giây phút nghỉ ngơi ngắn ngủi, bác sĩ lấy tràng chuỗi ra và cầu nguyện. Mặc dù chúng ta khác nhau về cách chúng ta thờ phượng và cầu nguyện, nhưng ai có thể nghi Chúa không nghe lời cầu nguyện của chúng ta? Hôm nay, tôi hết lòng gắn bó với lời cầu nguyện của anh, kêu gọi tất cả bác sĩ và nhân viên chăm sóc, những người vượt lên các giới hạn của mình để lo cho anh em mình. Không có ranh giới khi chúng ta nói đến Thiên Chúa.
Đứng trước niềm xúc động của bức ảnh này, trang Aleteia đã liên lạc với bác sĩ Ramirez, bác sĩ đã nói lời chứng của mình: “Tôi không nghi ngờ gì nữa, Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng tôi, Ngài rất vui khi chữa lành các người bệnh, và tôi làm chứng cho sự hiện diện của Chúa mỗi ngày. Chúa làm việc qua bàn tay tôi, tôi xin Chúa dùng chức vụ chữa bệnh của tôi, đặc biệt vì chúng tôi đang trải qua giai đoạn rất khó khăn”.
Theo dữ liệu của Cơ quan Y tế Quốc tế cung cấp, Colombia có hơn 11.000 người chết vì coronavirus và gần 327.000 trường hợp bị nhiễm. Cartagena là một trong các thành phố bị tác động Covid nặng nhất với hơn 16.000 trường hợp và 476 trường hợp tử vong. Một tình huống khó khăn, đặc biệt vì khả năng của bệnh viện không đủ và tình trạng nghèo đói buộc nhiều người dân phải ra đi để lo đời sống gia đình nên không thể tuân thủ các biện pháp phòng ngừa.
Tràng chuỗi Mân côi, bạn đồng hành trung thành
Bác sĩ Ramírez đã có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, ông hiểu trước khi biết Chúa như thế nào và sau khi biết Chúa như thế nào. Ông tâm sự với trang Aleteia: “Sau khi gia đình gặp khủng hoảng và sau một đời sống thời thượng. Trong một ngày cô đơn tôi đã có dịp đối diện với Chúa. Tôi bắt đầu tham gia vào các nhóm cầu nguyện, các người cố vấn thiêng liêng hướng dẫn tôi, tôi nếm được tình yêu Chúa và tôi bắt đầu thích lần chuỗi, người bạn trung thành của cuộc đời tôi”.
Lời cầu nguyện của bà Maria Bernarda Lopez, vợ ông cũng giúp ông trở lại và bây giờ, sau 36 năm hôn nhân, họ tay trong tay cùng với Chúa, Đấng nâng đỡ gia đình họ. Hai vợ chồng bác sĩ có ba người con và một người cháu. Tràng chuỗi Mân côi theo ông mỗi ngày và ông không bao giờ tách đức tin ra khỏi công việc của mình, như bức hình cho thấy.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Bộ Giáo lý Đức tin: Cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức được sửa đổi tùy tiện là không thành sự
Ngày 06/8/2020, Bộ Giáo lý Đức tin đã đưa ra câu trả lời, được Đức Thánh Cha phê chuẩn, liên quan đến câu hỏi nghi ngờ thành sự về việc cử hành Bí tích Rửa tội với công thức: “Nhân danh cha mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các thành viên trong gia đình, nhân danh cộng đoàn, chúng tôi (số nhiều) rửa con nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, thay vì công thức chính thức của Giáo hội là: “Tôi/cha rửa anh/chị/con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng “sửa đổi tùy tiện này nhằm nhấn mạnh giá trị cộng đoàn của Bí tích Rửa tội, để bày tỏ sự tham gia của gia đình, người thân và để tránh ý tưởng tập trung thánh quyền của linh mục”. Tuy nhiên, câu trả lời nhắc lại Hiến chế Sacrosanctum Concilium – Hiến chế về Phụng vụ Thánh, trong đó quy định: “Khi một người cử hành Bí tích Rửa tội thì chính Chúa Giêsu cử hành”. Tất nhiên, trong việc cử hành, cha mẹ của người lãnh nhận Bí tích, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể cộng đoàn được mời gọi đóng một vai trò tích cực, nhưng theo Hiến chế, mỗi người, khi chu toàn phận vụ, chỉ thi hành trọn những gì thuộc lãnh vực mình tùy theo bản chất sự việc và những qui tắc phụng vụ (Sacrosanctum Concilium, 28).
Công đồng Vatican II xác định rằng không một ai, ngay cả linh mục có quyền thực hiện theo sáng kiến của mình, nghĩa là loại bỏ hoặc thêm bất cứ điều gì trong các chất thể phụng vụ. Thực vậy, sửa đổi nghi thức cử hành Bí tích không chỉ cấu thành một sự lạm dụng phụng vụ đơn giản, vi phạm một quy tắc, nhưng đồng thời gây ra một tổn hại cho sự hiệp thông Giáo hội và nhìn nhận hành động của Đức Kitô. Và trong những trường hợp nghiêm trọng việc sửa đổi đó làm cho Bí tích vô hiệu, bởi vì bản chất của hành động thừa tác vụ đòi hỏi sự thông truyền cách trung thành điều đã được lãnh nhận.
Tài liệu giải thích: Trong việc cử hành các Bí tích, cộng đoàn không hành động “cách đoàn thể”, nhưng “thừa tác” và thừa tác viên không nói như một viên chức được giao phó công việc, nhưng đóng một vai trò thừa tác như dấu hiệu sự hiện diện của Đức Kitô, Đấng hành động trong Thân Mình Người, trao ban ân sủng. Trong ánh sáng này, trong khi cử hành Bí tích, tối thiểu thừa tác viên phải có chủ ý làm theo những điều Hội thánh truyền dạy. Một chủ ý phải được thể hiện ra bên ngoài, hành động này được thực hiện không phải nhân danh thừa tác viên nhưng nhân danh Đức Kitô.
Bộ Giáo lý Đức tin kết luận: “Thay đổi nghi thức cử hành Bí tích, còn có nghĩa là không hiểu được chính bản chất của thừa tác vụ Giáo hội, đó là luôn luôn phục vụ Thiên Chúa và dân Người chứ không phải việc thực thi một quyền bính nhằm làm sai những gì đã được giao phó cho Giáo hội bằng một hành động thuộc về Truyền thống. Do đó, mỗi thừa tác viên Bí tích Rửa tội phải ý thức về việc phải hành động trong sự hiệp thông Giáo hội, và có niềm xác tín như Thánh Augustinô. Theo Thánh Augustinô, trong Bí tích Rửa tội, Đức Kitô là quan trọng nhất, vì thế sự thánh thiện của Bí tích Rửa tội không tùy thuộc vào các thừa tác viên mà tùy thuộc vào Đấng đã nói: “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33). (CSR_5697_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
Tài liệu về COVID-19 phiên bản tiếng việt
COVID Reference Phiên Bản Tiếng Việt là tài liệu cập nhật và có giá trị về Tình Hình Đại Dịch Covid-19 của Bernd Sebastian Kamps, M.D. và Christian Hoffmann, M.D.
Xin truy cập vào đường dẫn sau: https://covidreference.com/vn
Hoặc nhấn vào đây để tải file PDF
Nguồn: TGP Huế
Phi thường: Bệnh viện Nhi Khoa của Tòa Thánh tách được hai được hai trẻ sinh đôi đầu dính vào nhau
Cặp song sinh dính liền với nhau có thể trở về nhà trong vòng vài tháng từ bệnh viện Nhi Khoa của Vatican, nơi cơ thể của họ được các bác sĩ tách ra thành công và họ có cơ hội rất cao sẽ sống như các trẻ bình thường, bác sĩ phẫu thuật thần kinh bệnh viện nói với Thông tấn xã Catholic News, gọi tắt là CNA.
Bệnh viện Bambino Gesù tuyên bố phẫu thuật tách thành công vào ngày 7 tháng 7, và nói rằng đây là ca phẫu thuật đầu tiên thuộc loại này ở Ý và có lẽ là đầu tiên trên thế giới.
Giai đoạn cuối cùng của phẫu thuật, diễn ra vào ngày 5 tháng 6, kéo dài 18 giờ và liên quan đến hơn 30 nhân viên y tế. Hai chị em hai tuổi dự kiến sẽ hồi phục hoàn toàn.
“Chúng tôi đã có thể đạt được một kết quả phi thường bất kể một dị tật phức tạp như vậy, và đã tách được hai em ra với một kết quả tối ưu. Từ quan điểm thần kinh, hai cô bé đang tiến triển rất tốt và có khả năng tuyệt vời sẽ có cuộc sống bình thường trong tương lai, ” tiến sĩ Carlo Efisio Marras, giám đốc phẫu thuật thần kinh của bệnh viện Bambino Gesù nói với CNA ngày 8 tháng 7.
Thành tựu này là thành quả của hơn một năm làm việc điều tra và chuẩn bị liên quan đến một số chuyên ngành và kỹ thuật chuyên môn tại bệnh viện này của Tòa Thánh. Có nhiều giai đoạn khó khăn vì phải trải qua một số phẫu thuật cần thiết, mỗi giai đoạn đều có những thách thức riêng, ông Marras nói với CNA
“Một điều khó khăn nhất liên quan đến hệ thống tĩnh mạch, đó là mạng lưới các ống dẫn đưa máu từ tim đến não để đưa oxy đến đó. Nếu chúng ta không thành công trong việc đối phó với hệ thống được chia sẻ bởi cả hai em bé, kết quả sẽ rất thảm khốc.”
“Tuy nhiên, hai đứa trẻ sinh đôi vẫn ổn: chúng tôi tin rằng chúng có thể được về nhà trong một vài tháng tới. Hai em sẽ phải trải qua giai đoạn phục hồi để tìm hiểu những chuyển động mà họ không thể thực hiện trước đó. Tôi hết lòng chúc mừng họ một tương lai hạnh phúc. Bây giờ họ đang trong tình trạng để trở lại cuộc sống bình thường.”
“Tôi phải cảm ơn bệnh viện của mình, nơi được biết đến như một nơi tập hợp các nghiên cứu, phát triển và đoàn kết, vì kinh nghiệm phi thường này, ” ông Marras nói thêm.
Bệnh viện cho biết cặp song sinh, Ervina và Prefina, được sinh ra vào ngày 29 Tháng 6 năm 2018 tại một ngôi làng khoảng 100km bên ngoài Bangui, thủ đô của nước Cộng hòa Trung Phi. Hai đứa bé có đầu dính vào nhau trong một hình thức hợp nhất giữa sọ và não hiếm nhất và phức tạp nhất, được gọi là “total posterior craniopagus”.
Mariella Enoc, Giám đốc của bệnh viện Bambino Gesù, đã gặp gỡ cặp song sinh vào tháng 7 năm 2018, trong chuyến thăm Bangui, nơi hai chị em đã được chuyển đến sau khi sinh. Enoc đã giúp giám sát việc mở rộng các dịch vụ nhi khoa ở nước này, một trong những nơi nghèo nhất thế giới, để đáp lại lời kêu gọi từ Đức Thánh Cha Phanxicô. Cô quyết định đưa các cô gái đến Rôma để phẫu thuật.
Cặp song sinh đến Ý cùng mẹ, Ermine, vào ngày 10 tháng 9 năm 2018. Các xét nghiệm ban đầu xác nhận hai chị em khỏe mạnh, nhưng có huyết áp khác nhau, cho thấy một trong hai trái tim của các cô gái phải làm việc nhiều hơn để duy trì hoạt động khỏe mạnh của các cơ quan, bao gồm cả bộ não của họ.
Bệnh viện cho biết cặp song sinh được nối thông qua phía sau đầu, bao gồm cả gáy, chia sẻ cả da và xương sọ. Nhưng thách thức lớn nhất đối với các bác sĩ là họ được nối ở mức độ sâu hơn, chia sẻ màng bên trong hộp sọ cũng như hệ thống tĩnh mạch, qua đó máu được não sử dụng được đưa trở lại tim.
Bệnh viện nhấn mạnh rằng hai chị em có những tính cách riêng biệt, mô tả Prefina là vui tươi và sống động, khác và Ervina là nghiêm túc và chú ý quan sát hơn.
Một nhóm đa ngành, bao gồm bác sĩ phẫu thuật thần kinh, bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, đã chuẩn bị trong hơn một năm cho hoạt động tách cặp song sinh.
Sự tách biệt diễn ra trong ba giai đoạn. Đầu tiên, vào tháng 5 năm 2019, các bác sĩ phẫu thuật thần kinh bắt đầu tách và xây dựng lại màng và hệ thống tĩnh mạch.
Lần thứ hai, một tháng sau đó, tập trung vào sự hợp lưu của các xoang trong não. Bệnh viện cho biết đây là giai đoạn quan trọng của việc điều trị vì không gian hoạt động là vài milimet.
Hai cuộc phẫu thuật đã chuẩn bị cho các cô gái cho giai đoạn thứ ba và cuối cùng của sự tách ly hoàn toàn vào ngày 5 tháng Sáu.
“Đây là một khoảnh khắc thú vị, một trải nghiệm tuyệt vời, không thể lặp lại. Đó là một mục tiêu rất tham vọng và chúng tôi đã làm mọi thứ có thể để đạt được nó, với niềm đam mê, sự lạc quan và niềm vui. Bằng cách chia sẻ từng bước, nghiên cứu từng chi tiết đơn lẻ với nhau, ” bác sĩ Marras nói.
Bambino Gesù, thông thường được gọi là bệnh viện Nhi Khoa của Đức Giáo Hoàng, là một trong những bệnh viện nhi khoa quan trọng nhất trên thế giới. Được thành lập vào năm 1869 bởi nữ công tước Arabella Salviati, bệnh viện đã được hiến tặng cho Đức Giáo Hoàng Piô thứ 11 vào năm 1924, với mục đích mang lại cho nó một tương lai ổn định hơn. Trong khi bệnh viện nằm ở Rôma, chứ không phải bên trong nội thành Vatican, nó nằm trong một khu vực ngoài quyền tài phán của Ý do Tòa Thánh quản trị.
Đặng Tự Do
Source:Catholic News Agency
Chatbot truyền giáo
WGPSG -- Chatbot (trợ lý ảo) đã trở nên khá phổ biến, đặc biệt trong giới kinh doanh. Chỉ cần đưa cụm từ ‘sử dụng chatbot’ vào tìm kiếm trong Google, ta sẽ nhận được khoảng 138.000 kết quả, với những bài viết đáng lưu ý như:
- Hướng dẫn sử dụng chatbot - Công cụ tự động chăm sóc khách hàng...
- Hãy tự tạo cho mình 1 con chatbot Messenger, nó rất đơn giản! – Genk …
- Tạo Chatbot Facebook & Website | Cực Dễ Và Miễn Phí Trọn Đời
Và khi tìm kiếm hình ảnh về chatbot trên Google, ta cũng gặp được vô số khung ảnh rất đáng quan tâm như:
Cả một kho tư liệu phong phú về chabot trên internet khiến nảy sinh một câu hỏi trong đầu các tín hữu: Công giáo đã quan tâm sử dụng chatbot như thế nào? Từ câu hỏi ấy, bài viết này xin giới thiệu 2 chatbots truyền giáo mà Giáo hội đã thực hiện, đó là trợ lý ảo ePaul và trợ lý ảo MissioBot.
Trợ lý ảo ePaul của công ty Aleteia
Aleteia USA, Inc. là một công ty truyền thông Kitô giáo, có trụ sở tại New York, chuyên thực hiện các sản phẩm truyền thông kỹ thuật số cho người Công giáo trên toàn thế giới, trong đó có trang web Aleteia.org (http://www.aleteia.org), với 7 ngôn ngữ, tiếp cận hơn 12 triệu người mỗi tháng.
Biên tập viên toàn cầu của Aleteia.org là Jesus Colina nhận xét: “Tất cả các Kitô hữu được mời gọi chia sẻ đức tin của mình, nhưng điều này không dễ dàng chút nào. Nếu bạn không có thể cung cấp một điều gì khiến người ta dễ đón nhận, việc truyền giáo sẽ làm cho người khác khó chịu và họ sẽ cảm thấy bị xâm phạm, thay vì được truyền cảm hứng.”
Trước thách đố này, một trong những giải pháp đã được công ty Aleteia đưa ra, đó là thực hiện phần mềm thông minh mang tên chabot ePaul. Trợ lý ảo ePaul sẽ đề xuất với người sử dụng các chủ đề và các câu chuyện dựa trên nhu cầu của họ. Khi được truy cập, trợ lý ảo ePaul sẽ hỏi một vài câu về nhân thân và tình huống mà người sử dụng đang cố gắng giải quyết, sau đó ePaul sẽ đề nghị những bài viết mà nó nghĩ là có liên quan và hữu ích.
Jason Deal - đặc trách về Chiến lược và Tiếp thị của Aleteia - nói: “Theo như chúng tôi biết, ePaul là chatbot truyền giáo đầu tiên trên thế giới. Chúng tôi hy vọng trợ lý ảo ePaul sẽ là một phương thế chia sẻ thú vị và dễ dàng, mang lại hy vọng, phó thác, yêu thương và niềm tin cho thân nhân, bằng hữu và những người quen biết.”
Chatbot ePaul được công ty Aleteia thực hiện trong nỗ lực hỗ trợ cho Ngày Thế giới Truyền thông xã hội được cử hành vào ngày 28-5-2017, đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô: truyền thông nhằm chuyển tải hy vọng và niềm tin trong thời đại của chúng ta.
Để biết thêm thông tin về chatbot ePaul, độc giả có thể truy cập trang web của ePaul (http://aleteia.org/ePaul) hoặc tìm kiếm AleteiaEN trên Facebook (Hiện nay trợ lý ảo này đã tạm ngưng hoạt động, và ta có thể nhìn về ePaul như một trợ lý ảo tiên phong của Giáo Hội đã hoàn tất nhiệm vụ!?)
Trợ lý ảo MissioBot của Vatican
Một trợ lý ảo truyền giáo khác có tên là MissioBot. Đây là một hệ thống trò chuyện tự động trên Facebook Messenger, hướng dẫn người dùng trò chuyện với Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Với bất kỳ máy tính hoặc điện thoại nào có ứng dụng Facebook Messenger, mọi người dùng đều có thể trao đổi với Đức Giáo hoàng về các dự án truyền giáo trên toàn thế giới. Sau đó, họ có thể cầu nguyện theo những ý chỉ cần thiết, hoặc quyên góp cho những đối tượng cụ thể, như các trẻ em mồ côi hoặc những người rơi vào nạn đói. Họ cũng có thể nhấp vào mục ‘Papal Wisdom’ để nhận được những lời khuyên từ Đức Giáo hoàng Phanxicô.
MissioBot là sáng kiến từ Vatican trong tháng 10-2017 vào dịp Chúa nhật Truyền giáo, mời mọi người kết nối với Đức Giáo hoàng Phanxicô và tìm hiểu thêm về các sứ vụ của Giáo hội cũng như cách hỗ trợ các sứ vụ này.
Cách sử dụng trợ lý ảo MissioBot: Mở ứng dụng Facebook Messenger trên điện thoại di động. Tìm và chọn ‘Scan Code (Mã Quét)’. Sau đó quét ảnh tròn của Đức Giáo hoàng Phanxicô được bao quanh bởi mã ứng dụng (hình bên cạnh) để bắt đầu đối thoại với Đức Giáo hoàng. Cuộc trò chuyện có thể được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.
Từ ngày 15-8-2019, Facebook Messenger không hỗ trợ Mã Quét nữa. Vì thế, để sử dụng MissioBot, chúng ta sử dụng đường link https://www.missio.org/missiobot/ rồi click vào 'Chat With Pope Francis!' để trò chuyện với Đức Giáo Hoàng.
Lm Giuse Vi Hữu (Sách NSTM tháng 2.2019) / Nguồn: WGPSG
Các Giám mục Áo hoan nghênh việc đưa môn đạo đức vào chương trình giảng dạy ở trường học
Trong một tuyên bố được ký bởi Đức ông Peter Schipka, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, Hội đồng Giám mục Áo hoan nghênh việc đưa vào trường học môn đạo đức bắt buộc cho tất cả các học sinh không tham gia các giờ học tôn giáo. Các Giám mục viết: “Hơn 20 năm kinh nghiệm của các trường học thí điểm về giáo dục đạo đức đã cho thấy ở cấp trung học, hình thức dạy học này đã được chứng minh là hợp lệ và giờ đây nó sẽ được áp dụng trong hệ thống trường học”.
Hội đồng Giám mục tin rằng những học sinh đã rút lui khỏi môn giáo dục tôn giáo cũng như các em không theo một tôn giáo nào, không đăng ký môn giáo dục tôn giáo như một môn học tự do, thì môn học đạo đức này sẽ đem lại lợi ích cho các em. Các Giám mục nhận định: “Trước những thách đố ngày càng tăng của một xã hội đa nguyên, giáo dục đạo đức là điều cần thiết cho tất cả các học sinh, kể cả các em không tham gia môn học tôn giáo”.
So với kế hoạch nghiên cứu của thí nghiệm trường học về đạo đức, các kế hoạch nghiên cứu của giáo dục Công giáo đã cho thấy “từ lâu, tất cả các chủ đề liên quan đến giáo dục đạo đức cũng là vấn đề của giáo dục tôn giáo”. Cụ thể, các vấn đề cơ bản của cuộc sống con người, quyền con người và quyền cá nhân, mối quan tâm đối với các nền văn hóa và tôn giáo khác, giáo dục để tự đánh giá và bảo vệ môi trường và khí hậu, cũng như các vấn đề đạo đức xã hội và kinh tế, và thúc đẩy sự phát triển chung về nhân cách của học sinh.
Trong môn tôn giáo, các chủ đề này được dạy từ một quan điểm minh bạch và cụ thể theo tôn giáo của các học sinh. Đồng thời, chúng được thảo luận trong bối cảnh của các vị trí tôn giáo và ý thức hệ khác nhau. “Thảo luận hợp lý” này về nội dung của giảng dạy đạo đức và tôn giáo cho phép học sinh đối diện với chính căn tính của mình. Giáo dục tôn giáo khởi xướng suy tư và thảo luận, đồng thời khuyến khích học sinh suy nghĩ độc lập và phê bình; cũng như dẫn học sinh đến một cách tiếp cận các tôn giáo và biết nhìn đạo đức theo cái nhìn của các tôn giáo khác nhau. (CSR_4979_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
- Bào Huynh của Đức Giáo Hoàng Danh Dự là Đức ông Georg Ratzinger đã qua đời ở Regensburg
- Một chính trị gia bang Victoria của Úc kêu gọi điều tra những bất công và sai lạc trong vụ án ĐHY Pell
- Giáo hội Philippines kêu gọi điều tra nguyên nhân cái chết của các công nhân Philippines ở Ả Rập Saudi
- Cuộc đời của tu sĩ trẻ Simplício, 28 tuổi qua đời vì nhiễm virus corona trong khi dấn thân phục vụ người nghèo
- Tân tổng thống của Burundi quỳ cầu nguyện trước khi tuyên thệ nhậm chức
- Đức Thánh Cha công nhận cuộc tử đạo của nữ tu bị sát hại trong nghi lễ thờ Satan
- Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức cử hành lễ Thánh Tâm với anh trai
- Kinh Cầu Đức Bà Loretô : Ba lời kêu cầu mới được thêm vào Kinh Cầu Đức Bà
- Covid-19: “Sự hy sinh của cha tôi phải không được quên”
- Cô y tá vô thần xin một linh mục giúp đỡ: “Nếu có Chúa, xin Chúa can thiệp!”