Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Khi nhận thư mời của Gia Đình Đức Mẹ Marienfried tôi cứ băn khoăn mãi là có nên dời cái hẹn khá quan trọng để đi hành hương Đức Mẹ Marienfried hay không? Vì đây là kỷ niệm năm thứ 30 Gia đình Marienfried CĐCGVN. Rottenburg-Stuttgart vùng cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu làm cha xứ tổ chức hành hương tới kính Đức Mẹ nơi đây.
Cuối cùng thì tôi cũng thu xếp được để đến đây và còn lái xe chở thêm được một Lm., một Sr. và 2 người nữa đồng hành với quãng đường xa gần 700 Km từ bắc xuôi nam Đức.
- Vì đường xa nên từ sáng thứ sáu tôi đã phải khởi hành lên nhà cha cố Phêrô Qúy. Sau khi ngài dâng thánh lễ cho chúng tôi xong là mấy cha con lên đường thế mà mãi chiều mới tới nơi vì bị kẹt 2 chặng trên xa lộ.
Chúng tôi được BTC. đón tiếp nồng hậu, và được hầu chuyện cùng ĐGM. Giuse Nguyễn Chí Linh và các Lm. Tu sỹ. Sau giờ cơm chiều là bắt đầu giờ chầu Thánh Thể để tạ ơn Chúa qua Đức Mẹ Maria đã ban cho Gia Đình Marienfried 30 năm tròn, với bao nhiêu lao nhọc từ những ngày đầu tiên 1985 tới nay 2015 đều đặn hàng năm về nơi đây hành hương kính Mẹ. Nhờ Mẹ thông ơn Thiên Chúa cho chúng con ngày một phát triển và đông đảo hơn lên trong tình yêu mến Mẹ.
Đức Giám Mục Giuse Nguyễn Chí Linh và Lm Stêphanô đã hướng dẫn giờ chầu Thánh Thể cho mọi người thật đầy ý nghĩa và cảm động. Những gợi ý suy niệm của ngài cho chúng tôi nhìn lại những ơn lành qua Mẹ Thiên Chúa ban cho mỗi người, mỗi gia đình và Cộng đoàn thật không kể hết nổi.
Tiếp theo là thánh lễ tạ ơn do Đức Cha và qúy cha đồng tế dâng cho Ban tổ chức và những người tới sớm để phụ giúp công việc cho ngày đại lễ chính hôm sau diễn ra trong nguyện đường thật ấm cúng và đầy cả tâm tình hiến dâng.
Sau bài Tin mừng theo (Lc,2,41-52) ĐGM. chia sẻ sơ về cuộc đời ngài theo Chúa với những khó khăn thăng trầm. Ngài sinh năm 1949 tại giáo xứ Ba Làng, thuộc giáo phận Thanh Hóa. Ngài học tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt dưới LM. Stêphanô Bùi Thượng Lưu 4 lớp nên cha Stêphanô là lớp đàn anh, (là cha bác, nên khi cha bác mời sang hành hương Đức Mẹ Marienfried là tôi dạ ngay). Đúng ra ngài được chịu chức vào năm 1977 nhưng vì có cái biến cố 1975 nên ngài phải về nhà làm nông và ở với Ông Bà cố đợi đến năm 1992 mới được thụ phong linh mục. Trong 15 năm chờ đợi đó với biết bao nhiêu đau khổ thăng trầm với 4 lần bị bắt đi tù, và nhiều lần Bà cố cũng khuyên bảo thôi hay là anh lập gia đình đi chứ cứ lơ lửng như thế rồi mai này ra sao? Cả cha bề trên cũng gợi ý xa rằng: Những người đã bị đi tù về thì tương lai mù mịt lắm, hay là anh nên trở về để sống đời thường v.v... và v. v... nhưng mà tôi cứ kiên trì theo Chúa thì Ngài lại ban cho nhiều hơn như ngày hôm nay đây.
- Cuộc đời chúng ta là thế, thập giá luôn gắn liền với vinh quang. Gia Đình Hành Hương Marienfried cũng không ngoại lệ. 30 năm với lắm gian nan thì ngày nay mới được như thế. v.v... Một thánh lễ trong tâm tình thân thiết với nhau hôm nay đây tuy đơn giản nhưng vẫn đong đầy tình Chúa và tình người.
30 năm đong đầy kỷ niệm
Về nơi đây ý nhiệm cao siêu
Ma-ri-en-fried Mẹ yêu
Viết nên hồng phúc bao nhiêu cho vừa.
Sáng hôm sau thứ bảy 11.07.2015 giáo dân từ khắp nơi đến mỗi giờ một đông đảo như ngày hội lớn, Vâng! cũng đúng là ngày hội lớn thật, 30 năm cơ mà. Cờ giăng khắp linh địa, biếu ngữ đã căng lên rộn ràng xôm tụ dưới ánh nắng ban mai sớm nay thật rạng rỡ.
Những tà áo dài Việt Nam duyên dáng, những nam thanh nữ tú khăn đống áo dài của các đoàn thể dâng hương, dâng hoa, tung hoa, khiêng kiệu, v.v.. Lúc 10 giờ mọi người quây quần trước kiệu Đúc Mẹ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam trước nhà nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra để làm giờ đền tạ cầu nguyện cho Quê hương đất nước và Giáo Hội Việt Nam. Sau đó đón rước ĐGM. và Lm. đoàn tiến vào trước sân nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Sau khi ngài làm các nghi thức xông hương kiệu Đức Mẹ, kiệu các Thánh Tử Đạo Việt Nam và làm phép cây Nến lớn để thắp sáng niềm tin được một vị cầm đi trước đoàn kiệu.
Đoàn rước bắt đầu khởi hành theo sự điều hợp hướng dẫn của BTC kéo dài như bất tận, đi ngang cánh rừng theo con đường Thánh Giá đẹp đẽ dưới những tia nắng lung linh thật trang nghiêm nơi linh địa hôm nay. Những kinh kính mừng Mẹ đầy ơn phúc và những bông hoa tươi thắm được các em bé như những thiên thần tung lên trước kiệu Mẹ hòa vào trong những lời hát Ave Maria thật tuyệt diệu làm sao!
Tôi nhìn thấy các em bé trong đội tung hoa đẹp như những thiên thần luôn luôn vui mừng phấn khởi tung lên những bông hoa tươi thắm suốt trên những con đường kiệu Mẹ đi qua mỗi khi dừng lại.
Trạm dừng để dâng hương và dâng hoa là trước một nhà nguyện kính Đức Mẹ Fatima
30 năm dâng hoa mừng kính
Lời kinh cầu tự chính con tim
Ơn Cha con mãi kiếm tìm
Thông qua tình Mẹ đắm chìm phúc ân.
Vâng! thưa Mẹ. 30 năm chúng con về bên Mẹ dấu yêu, một chặng đường hành hương hằng năm, không phải là qúa dài nhưng cũng chẳng ngắn chút nào. Tất cả những ý riêng của từng tâm hồn tìm về bên Mẹ và Mẹ đã xuống ơn cần kíp cho được no thỏa, được Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban phước lành, bình an và rạng rỡ.
- Giờ dâng hoa kính Mẹ chấm dứt, Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu thay mặt BTC chào mừng Đức Cha đã ưu ái cho CĐCGVN chúng ta nên đã vượt mười mấy ngàn cây số để đến đây với chúng ta hôm nay. Chào mừng Lm. Henkel Clemens Maria giám đốc trung tâm Marienfried, Ông phó thị trưởng thành phố Pfaffenhofen và tất cả mọi người.
-Lm. Henkel Clemens Maria Giám Đốc trung tâm Marienfried rất cảm động và vui mừng chào mừng ĐC. Giuse Nguyễn Chí Linh đến từ GP Thanh Hóa Việt Nam, cha cũng vui mừng chào Qúy tu sỹ, ông Phó Thị Trưởng thành Phố và tất cả những khách hành hương về đây hôm nay và hằng năm đã đều đặn suốt 30 năm qua.v.v..
- Ông Phó Thị Truởng thay mặt thành phố cũng hân hoan chào đón Đức Cha Giuse qúy LM tu sỹ và mọi người. Ông cũng nhắc đến những chiến tranh ngày xưa đã tàn phá những vùng quanh đây nhưng riêng Pfaffenhofen thì được ơn Chúa và Đức Mẹ che chở nên đã được bình an. Và ông cũng biết về chiến tranh Việt Nam là rất kinh khủng.
- Đáp từ Đức Cha Giuse nguyễn Chí Linh đã cám ơn Cha quản xứ Giám Đốc đến thánh Marienfried và Ông phó thị trưởng thành phố Pfaffenhofen. Ngài cũng kể về chuyện thông nhất nước Đức sau thời gian chia đôi bởi đệ nhị thế chiến đã diễn ra thật tốt đẹp trong một chế độ tự do và dân chủ. Còn nước Việt Nam chúng tôi thì họ cũng đã thống nhất nhưng mà ngược lại với chế độ đó.v.v...
- Đoàn kiệu tiếp tục di chuyển vào thánh đường trung tâm hành hương Marienfried. Thánh đường này mới xây xong khánh thành ngày chúa nhật 23.10. 2011 với sức chứa khoảng trên 1000 người. Hôm nay tôi thấy cũng gần hết chỗ ngồi.
- Trước thánh lễ ca đoàn hát lên bài Dâng hoa năm sắc và mỗi người một đóa hoa hồng dâng lên Đức Mẹ.
Ca đoàn tổng hợp hát bài ca nhập lễ "Đức Mẹ Chúa Trời" của nhạc sỹ Trần Thế mới sáng tác thật hay cũng chính là chủ đề "Đức Mẹ Chúa Kitô" của ngày hành hương lấn thứ 30 này.
- Sau hai bài đọc và bài Phúc Âm (Lc,2,41-52) ĐGM. chia sẻ rất nhiều điều thú vị trong chính cuộc đời của ngài đã trải qua. Đời sống của người Công Giáo chúng ta luôn có Đức Mẹ đồng hành. Theo đúng ra thì tôi sẽ được chịu chức Lm vào khoảng năm 1977 nhưng vì biến cố năm 1975 nên tôi phải về nhà để làm ruộng rẫy có khi đi làm trên rừng. Tôi nhớ có một lần tôi đánh một chiếc xe bò đi rừng nơi tôi còn ở Phan Thiết khi đó xe bò xuống một cái dốc rất sâu mà những người ở đó họ gọi là dốc Mẹ ơi! Vi khi ai đánh xe xuống đó cũng sợ và kêu Mẹ ơi! để Mẹ phụ trợ. Nếu chúng ta tin Mẹ thì Mẹ luôn đồng hành với ta trong mọi hoàn cảnh. Chính cuộc sống cá nhân của tôi đã cảm nghiệm rất nhiều như thế. Cứ bền chí Chúa sẽ ban cho nhiều hơn, không qua khổ gía thì chẳng thể tới vinh quang được. Hiện nay nhìn về tình hình Giáo Hội Việt Nam thì thấy đã có phần sáng sủa ra hơn như đang dần qua những năm tăm tối.
- Năm nay là năm "Tân Phúc Âm hóa Gia Đình" Theo thống kê của Mỹ thì hiện nay 3/4 số người lập gia đình đi đến ly dị trước khi mừng 25 năm thành hôn nên rất nhiều người sống không hôn thú cho nó tiện. Hoặc khi cưới thì có làm hợp đồng về của cải v. v... để khi có ly dị thì không phải rắc rối và thiệt thòi. Đó là do tích ích kỷ trong hôn nhân.
- Bên Việt Nam chúng ta cũng đã ảnh hưởng như thế do môi trường sống. Điển hình là Thanh Hóa nơi tôi ở. Nơi thành phố thì đua đòi sa đọa. Ở thôn quê thì không được tạo công ăn việc làm, đất đai thì ngày càng ít đi nên những thanh niên nam nữ lớn lên thì phải lên thành phố hoặc vào miền Nam kiếm việc làm. Xa nhà lâu ngày thì dễ sinh tình cảm với những đồng nghiệp bạn bè ở gần là lễ đương nhiên nên dễ xảy ra tệ nạn, cứ như thế trong cái vòng luẩn quẩn mà không thoát ra được. Ngày nay ở thành phố thì rất ít gia đình còn giữ được cái truyền thống đọc kinh chung trong gia đình. Gia đình nào mà còn giữ được cái truyền thông đó là còn hạnh phúc, vì ơn Chúa và Mẹ luôn hiện diện và ở cùng gia đình đó. Và nhà cầm quyền họ cũng xác nhận rằng nơi nào mà người Công Giáo ở thì ít tệ nạn hơn những nơi khác. v.v...
Những lời nguyện cầu của giáo dân dâng lên Thiên Chúa:
- Xin cho ĐGH. được mạnh khỏe hai phần hồn xác để dẫn đưa Hội Thánh Chúa thăng tiến trong an hòa , và cầu xin cho hàng giáo phẩm các Giám Mục, Linh mục tu sỹ biết hy sinh cho đoàn chiên của mình sống xứng đáng là người Mục Tử bước theo gương sáng của Đức Kitô.
- Xin cho tất cả những người Việt Nam sống tha hương luôn biết sống xứng đáng là con cái Chúa và biết hướng lòng về với Quê Hương và giáo hội đang bị kềm kẹp nơi quê nhà.
- Xin cho người Việt Nam biết đoàn kết yêu thương để giữ gìn đất tổ chống ngoại xâm, giữ gìn được độc lập, cho những nhà cầm quyền mau quay trở về với dân tộc, biết đặt quyền lợi Quốc Gia trên quyền lợi cá nhân.
- Xin cho các bạn trẻ, các gia đình, biết giữ gìn nét đẹp văn hóa kính trọng mẹ cha như lời Chúa dạy trong thời đại khó khăn này.
- Xin cho các nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, động đất được an lành, các nước đang được bình yên biết mở rộng bàn tay chia sẻ trong tình bác ái và thương yêu đồng loại của mình.
- Xin cho các linh hồn tiền nhân được vào hưởng Nhan Thánh Chúa.
- Cuối thánh Lễ cha Stêphanô Bùi Thượng Lưu cám ơn Đức Cha Giuse đã ưu ái sang đây vơi chúng con và còn mang tặng Công Đoàn chúng con xương thánh Tử Đạo của thánh Lm. Gioan Đoàn Viết Đạt. Cám qúy cha, như cha cố Dr. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy, cha Dr. Bùi Trần Thuấn. cha Trần Mạnh Nam, cha Lm. ca sỹ Nguyễn Sang đến từ Việt Nam "Tiếng hát vì người nghèo" Cha Giám đốc đền thánh, cha Trường đến từ Metz Pháp và một cha nữa mà tôi không nhớ tên, qúy tu sỹ, BTC hành hương gia đình Marienfried và mời BTC và những thành viên từ 30 năm nay đã luôn hăng say trong công việc phục vụ lên để ngài cám ơn và thân tặng qùa. 3 vị hăng say nhất trong Gia đình Hành hương Marienfried được Đức Cha gắn huân chương.
- Ông Trần Công Khải đại diện Gia đình hành hương Marienfried cám ơn Đức Cha Giuse, cha Giám đốc trung tâm đền thánh và qúy Lm tu sỹ, Ông phó thị trưởng đại diện chính quyền thành phố Pfaffenhofen và tất cả mọi người đã đến tham dự ngày hành hương hôm nay. Đồng thời có một món qùa và bó bông trao tặng tới ĐGM. Giuse cùng kính mời ĐC, qúy Cha, qúy Tu sỹ.
Cám ơn đến ca đoàn tồng hợp hôm nay với những bài ca trong thánh lễ qúa tuyệt vời! Những em dâng hoa, tung hoa, những đội khênh kiệu Đức Mẹ và CTTĐVM. cùng tất cả các ban ngành. Sau cùng kính mời mọi người ra ngoài dùng bữa trưa trong thân tình.
- Trời hôm nay tôi phải công nhận thật là một ngày đẹp nhất trong những ngày ở nước Đức. Khoảng 25 độ C, nắng hanh vàng và rất mát mẻ dễ chịu. Mọi người tay bắt mặt mừng tưng bừng lễ hội của ngày hành hương thứ 30 này. Marienfried là một trung tâm hành hương rất đẹp và khang trang rộng rãi. Đức Cha Giuse cũng nói: Ước chi Giáo Phận Thanh Hóa có được một trung tâm hành hương như thế này thì phước biết mấy.
- BTC và những người ở đây thật là hiếu khách và nhiệt tình nhưng tiếc rằng phải chia tay, 16 giờ tôi phải lên đoạn đường dài hơn 530Km để đi sang Đức Mẹ Banneux vương Quốc Bỉ hành hương và đưa Sr Mariella trở về nơi đây. Cộng đoàn của các Sr dòng "Lao động truyền giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm" ở tại linh địa Banneux này nếu ai Việt Nam có đi hành hương Đức Mẹ Banneux xin mời ghé thăm nhé. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi hành hương một ngày hai nơi Đức Mẹ hiện ra cách xa nơi 2 quốc gia như thế.
Nói bao nhiêu cũng thừa Mẹ biết
30 năm tâm quyết thực thi
Lời xưa Mẹ dạy từ bi
Siêng năng lần chuỗi khắc ghi tạc lòng
Quê hương con cầu mong Mẹ chữa
Sửa lỗi lầm tẩy rửa nên trong
Ăn năn đền tội mỏi mong
Tự do no ấm một lòng kính xin.
Trầm Hương Thơ
13.07.2015
Tường thuật và ghi hình
- Viết bởi Dân Chúa
Hằng năm, vào tháng bảy, Đan viện St. Ottilien tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương VN, năm nay vào ngày thứ bảy 04/07//2015.
Trời hôm đó, nóng, nắng gay gắt. Chưa đến 14 giờ, sân nhà thờ của Đan viện đã rộn rã tiếng cười nói của người Việt. Thánh lễ gồm người Đức và người việt, ngoài ra còn có một số ông bà anh chị thuộc các tôn giáo bạn cũng đến tham dự, ghế trong nhà thờ kín chỗ ngồi.
Thánh lễ bắt đầu lúc 15 giờ, Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB nồng nhiệt chào mừng tất cả mọi người,và giới thiệu các linh mục cùng đồng tế Thánh lễ, đến từ nhiều nơi trên thế giới, linh mục Joel Macul đến từ USA, linh mục Ignatius Osward,và linh mục Pachomius Okogio đến từ Phi Châu, Linh mục Woo Sung Son đến từ Nam Triều Tiên, linh mục Mathew Jomcy đến từ Ấn Độ , Linh Mục Hansjörg Sailer đến từ Áo,và qúy linh mục trong Đan viện St.Ottilien và cùng nhiều thầy đ ến từ Hung gia lợi. Linh mục Thomas Wagner (người Đức ) chủ tế Thánh lễ.
Ý cầu nguyện trong Thánh lễ : Hoà bình cho toàn thế giới, đặc biệt cho Quê hương Việt Nam.
Bài Phúc âm trong Thánh lễ: “Tám Mối Phúc Thật”( Mt 5, 1-12a ). Linh mục Thomas Wagner chia sẻ lời Chúa, và được Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB lược dịch như sau:
“Quý ông bà, anh chị em thân mến,
Người Kitô hữu cần có tấm lòng ngay thật.
Là Kitô hữu, chúng ta có thể làm chứng cho Chúa trong công việc đời thường của chúng ta. Người Kitô hữu cũng có thể nhận biết tấm lòng ngay thật của mình, tấm lòng đó được diễn tả rõ ràng cho chúng ta qua bài giảng trên núi “Tám mối phúc thật” Chúa Giêsu đã công bố, trãi qua mọi thời đại.
Có ba điều mà trong bản văn này, chúng ta thường nghe nói và đọc; Thực sự, đây không phải chỉ gọi là Bài Giảng Trên Núi, nhưng phải gọi là "Hiến chương nước trời hayTám mối phúc thật" vì Chúa Giêsu đã chúc phúc thật cho những người bé mọn có lòng ngay thật.
Người Kitô hữu có lòng khoan dung và hòa giải.
Một dấu hiệu quan trọng để nhận ra người Kitô hữu là những người luôn làm những việc tốt, có lòng thương người, và muốn từ bỏ bạo lực. Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai khao khát hòa bình; kinh nghiệm cho thấy hậu qủa tai hại khi dùng bạo lực gây ra mối bất hòa trong thế giới. Chúng ta hãy nhớ lại vụ những người Kitô hữu da đen tại Mỹ đã trở thành nạn nhân của một sát thủ phân biệt chủng tộc trong một vài tuần trước đây. Nhưng họ không trả thù, họ đã biểu tình bất bạo động, tụ tập lại cầu nguyện để cho thấy rõ ràng, họ muốn tha thứ cho người đàn ông trẻ bị loạn trí này. Đây là một ví dụ sống động cũng có thể được thực hiện nhiều nơi khác.
Người Kitô hữu bênh vực cho công lý.
Chúa Giêsu chúc phúc cho những ai đói khát sự công chính và bênh vực cho công lý. sự bất công có mặt mọi nơi, và trong Giáo Hội cũng không tránh khỏi. Vào năm 1989, những người Kitô hữu đứng lên chống lại các thế lực bất công, họ đã thắp nến cầu nguyện khiến bức tường Berlin phải sụp đổ. Người Kitô hữu ngày nay đã tham gia cộng tác trong nhiều lãnh vực, như hiện nay giúp đỡ người tị nạn, để chính quyền quốc gia một mình, đôi khi cũng không thể gánh vác được. Đặc biệt là Đức Giáo Hoàng PHAN-XI-C ô đã cảnh báo nhiều lần đến các mục tử phải chấp nhận mùi của chiên và cũng không sợ hãi, tránh né những “va chạm” phải xảy ra.
Quý ông bà, anh chị em Việt Nam thân yêu,
Tại Quê Hương Việt Nam, chưa có tự do dân chủ, nhân quyền chưa được tôn trọng, không có tự do báo chí. Nhà cầm quyền Việt Nam kiểm soát các hoạt động của các tôn giáo. Các linh mục, các Kitô hữu, các Phật tử và những người dân đang bị bắt vì họ can đảm lên tiếng cho tự do tôn giáo, tự do ngôn luận. Chúng ta không im lặng ngồi yên, mà cùng nhau đoàn kết giúp đỡ họ đang sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy.
Hôm nay là lần thứ năm, qúy ông bà anh chị em trở về đan viện St. Ottilien để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và Quê Hương của qúy vị. Đối với tôi, cầu nguyện cho hòa bình là cần thiết và quan trọng. Cầu nguyện giúp con người tăng thêm nghị lực. Và tôi tin tưởng tác dụng hữu hiệu của lời cầu nguyện.
Người Kitô hữu trông cậy tất cả vào Thiên Chúa.
Chúa Giêsu chúc phúc cho những người có tâm hồn khiêm nhường, nghèo khó, đau buồn, họ vững tin cậy vào Thiên Chúa, vì nước trời là của họ. „Tám mối phúc thật“ bác bỏ những ai muốn thần thánh hóa chính mình. Trong chế độ độc tài và chế độ độc tài toàn trị, chỉ có một cuốn Thánh Kinh, hay là rao giảng Tin Mừng hoặc sống cộng đoàn Kitô hữu, tất cả đều bị cấm đoán nghiêm ngặt. Hiện nay ở Bắc Triều Tiên đang xảy ra.
Chỉ có Thiên Chúa, mới làm cho chúng ta được bình an, đ ược no thoả, được công bằng. Là Kitô hữu, chúng ta phải cùng đồng hành với Ngài.
Người Kitô hữu mang Chúa đến cho mọi người, trên toàn thế giới.
Ngày hôm nay, chúng ta trở về Đan viện St. Ottilien dâng Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình, đây là cơ hội tốt để có thêm một kinh nghiệm quý báu. Là người Kitô hữu, chúng ta không sống một mình, nhưng cùng sống trong một cộng đoàn, và phải vượt ra ngoài cộng đoàn chúng ta để đến với nhiều người khác nữa. Những người muốn theo Ngài và muốn sống theo sự hướng dẫn của Ngài, thì Chúa Giêsu luôn hiện diện nơi đó. Nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ, chúng ta không sợ mất thần khí của Ngài, chúng ta phải mạnh mẽ vững tin vào Ngài, bước đi trên lộ trình mới, lắm lúc trơn trượt, và gồ ghề. AMEN“
Sau Th ánh lễ ,mọi người đến sân nhà Tĩnh tâm của Đan viện St. Ottilien . Cha viện trưởng Wolfgang Öxler OSB đã đến thăm, chào mừng, cùng hát với mọi người bài ”Lobet und preiset, ihr Völker, den Herrn“. Ngài làm dấu Thánh Giá chúc lành cho bữa ăn, và cùng ngồi ăn chung với mọi người.
Cơm chiều dùng xong, mọi người tụ họp quay quần xung quanh bàn kiệu Đức Mẹ, với những ngọn nến trong tay được thắp sáng, vào lúc 19 giờ 30 để cùng hợp lòng cầu nguyện, dâng Quê Hương Việt Nam cho Mẹ Maria.
Quê hương Việt Nam, đã 40 năm rồi, mà hôm nay vẫn chưa có hòa bình, tự do thực sự, khi người dân lên tiếng bênh vực cho lẽ phải, sự thật thì bị đàn áp, đánh đập và bị tù đày. Tự do tôn giáo còn bị hạn chế, cấm cản.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đang chứng kiến những cảnh đàn áp bất công , Mẹ đang lắng nghe tiếng lòng thổn thức của con cái Mẹ. Xin Mẹ đoái thương, soi đường, dẫn lối cho Thế Giới biết xây dựng sự thật, công lý ,để cho các dân tộc được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc.
Lạy Mẹ Maria, chúng con tin rằng, Mẹ đã nghe lời chúng con khẩn cầu. Xin Mẹ cho Quê Hương việt nam chúng con được sống trong tình đoàn kết, yêu thương và hạnh phúc thật sự.
(Hoàng Thanh Bình)
Dưới đây là một số hình ảnh ngày cầu nguyện cho Quê hương Việt nam tại Đan Viện St.Ottilien (04/07/2015)
- Viết bởi Thanh Trúc RFA
Sáng thứ Ba ngày 7 tháng 7, vào khi Nhà Trắng ở Washington sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ giữa tổng thống Barack Obama với tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng theo lịch trình, thì bên ngoài hơn 500 người Mỹ gốc Việt các tiểu bang xa cũng như vùng thủ đô và kể cả phái đoàn Canada gốc Việt, đã biểu tình trước Nhà Trắng để phản đối chuyến thăm viếng được đánh gía là lịch sử trong mối bang giao Hoa Kỳ Việt Nam 20 năm qua.
Thanh Trúc tường trình về cuộc biểu tình như sau:
Nhân quyền, tự do tôn giáo, phóng thích tù nhân lương tâm đang bị giam giữ, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và lãnh hải, là nội dung cuộc biểu tình của các cộng đồng Mỹ gốc Việt khắp nơi trên nước Mỹ cũng như Canada, nhân khi ông tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam được tổng thống Hoa Kỳ tiếp kiến ngày thứ Ba 7 tháng Bảy giờ địa phương ở DC.
Cuộc biểu tình sáng thứ Ba trước Nhà Trắng, như những lần tập hợp phản đối quan chức Việt Nam qua Hoa Kỳ trước đây, diễn ra trong vòng trật tự và ôn hòa. Với những biểu ngữ đưa cao có hình ảnh và nội dung đòi hỏi nhân quyền, dân chủ, trả tự do cho tù nhân lương tâm, Hoàng Sa Trường Sa, cộng đồng tiểu bang nào đứng theo đoàn của tiểu bang, trong lúc những cơ quan truyền thông Việt ngữ về từ khắp nơi cũng bận rộn không kém khi thu hình và phỏng vấn.
Phát biểu với đài Á Châu Tự Do, một người biểu tình đến từ thành phố Houston tiểu bang Texas:
Tôi là Nguyễn Ngọc Phách từ Houston, tới đây để phản đối Nguyễn Phú Trọng vì vấn đề đảng cộng sản Việt Nam, họ tới đây chẳng qua họ muốn ru ngủ cộng đồng người Việt ở đây. Họ hy vọng rằng tổng thống Obama sẽ cho họ được mua vũ khí sát thương. Đó là điều mà tôi phản đối.
Tên tôi là Danny Lê, từ Florida đến. Lý do tôi xuống đây là nói cho người cộng sản biết phải có tự do, phải có dân chủ và nhân quyền cho người Việt Nam.
Đến từ Boston, Massachusetts, một thành viên nhóm Phụ Nữ Cờ Vàng:
Tôi tên Kim Chi đến từ Boston, ngày hôm nay cũng rất là vui vì đồng bào Việt Nam mình đến từ 50 tiểu bang đến rất đông đủ, để đóng góp một phần nhỏ bé của mình, phản đối sự hiện diện của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của một đảng cộng sản phản dân hại nước. Cho nên chúng tôi đến đây để có tiếng nói.
Người đến từ Canada:
Tôi là Đinh Văn Cận, đến từ Toronto, Canada. Đi từ đêm hôm qua, sáng nay chúng tôi đến đây lúc 6 giờ sáng, cùng tham gia với tất cả đồng bào các nơi về đây để chống đối Nguyễn Phú Trọng . Tôi nghĩ không phải riêng Canada mà tất cả trên toàn thế giới, chúng ta muốn đảng cộng sản Việt Nam hãy nhìn thấy sự tiến bộ của tất cả các nước trên thế giới mà đổi hướng, làm sao cho đất nước càng ngày càng phát triển, làm sao có vinh dự ngước mắt với cha ông chúng ta và bảo vệ đất nước, toàn vẹn lãnh thổ.
Là một trong những người phát biểu trong cuộc biểu tình sáng thứ Ba, ông Lưu Văn Tươi, chủ tịch cộng đồng Florida:
Vượt 16 giờ đồng hồ từ Orlando đến đây cùng hai người chủ tịch khác là chủ tịch Trung Tâm Florida và chủ tịch Cộng Đồng Tampa. Chúng tôi có mặt thứ nhất là để nói lên tinh thần cương quyết không chấp nhận chế độ cộng sản, đồng thời đề nghị với tổng thống Obama là bất cứ một sự điều đình nào đều phải đặt lên quyền tự do dân chủ cho nhân dân Việt Nam, đồng thời ủng hộ 90 triệu dân trong nước, quyết tâm đấu tranh đến lúc nào Việt Nam có tự do.
Cùng với đoàn biểu tình vùng Washington DC, Virginia và Maryland, nhạc sĩ Nguyệt Ánh:
Hôm nay tới đây cùng với hơn 500 đồng bào Nguyệt Ánh thấy trong lòng được an ủi lắm là bởi vì không chỉ cá nhân mình mà còn biết bao nhiêu người khác cùng có chung tiếng nói và một tâm nguyện tranh đấu cho đồng bào thân yêu của chúng ta ở tại quê nhà.
Đến từ một tiểu bang cách DC vùng Đông Bắc 6 tiếng đường chim bay:
Chúng tôi là Phạm Kim Long, nguyên ủy viên Hội Đồng Giáo Dục Orange County, California. Ngày hôm nay chúng tôi đến đây biểu tình phản đối, đồng thời cũng cho chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ biết chúng ta không những phản đối Nguyễn Phú Trọng mà chúng ta phản đối của đảng cộng sản Việt Nam đang chà đạp lên tự do tôn giáo và nhân quyền của đồng bào chúng ta trong nước. Hiện đang có rất nhiều đồng hương tiếp tục tới và tôi nghĩ với sự hiện điện của số đồng hương nagy bây giờ thì có thể nói trên dưới 1.00o đang ở đ6y.
Và sau cùng, một đại diện của đoàn biểu tình thuộc cộng đồng Atlanta, Georgia:
Tôi Nguyễn Mậu Hiệp, cảm ơn quí vị đã cho tôi một phút để trình bày nguyên nhân chúng tôi đến từ Georgia cũng như tất cả phái đoàn đến từ liên bang Hoa Kỳ cũng như ngoài Hoa Kỳ.
Chúng tôi đến đây đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam phải cải thiện nhân quyền cũng như nước Mỹ phải chú ý đến vấn đề nhân quyền cho Việt Nam. Không thể lầm tưởng chế độ cộng sản Việt Nam đến đây vì dân tộc Việt Nam, không hề có điều đó. Cộng sản đến đây chỉ vì quyền lợi của cộng sản mà thôi. Chúng tôi hy vọng người Mỹ nhìn được điều đó. Đó là điểm nhấn cần trong cuộc đấu tranh của chúng tôi.
Cuộc biểu tình chống đối sự hiện diện của người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam ở Nhà Trắng , ông Nguyễn Phú Trọng, chấm dứt vào buổi trưa cùng ngày.
Được biết sau cuộc hội kiến tại phòng bầu dục của Nhà Trắng, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đến dự buổi cơm trưa tại Bộ Ngoại Giao do phó tổng thống Joe Biden và ngoại trưởng John Kerry khoản đãi.
Thanh Trúc tường trình từ White House, Washington DC.
Nguồn: RFA tiếng Việt
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Trưa hôm nay thứ bảy 04.07.2015, tại Thánh đường, Heilig Geist, Stapperweg 335, 41199 Mönchengladbach Rheydt Đức Quốc một thánh lễ rất trang nghiêm đã được Lm. Phaolô Nguyễn Đình Ngát đến từ Vương Quốc Bỉ và Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải đồng tế, với rất nhiều giáo dân đến tham dự cùng nhiều người thuộc tôn giáo bạn tham gia.
Khoảng 15 giờ đoàn rước từ từ tiến vào thánh đường trên tay mỗi tham dự viên đều có một đóa hoa hồng tươi tắn tượng trưng cho tình yêu thương của mình cắm vào bình hoa dưới chân tượng Đức Mẹ La vang và đốt lên một ngọn nến đặt dưới chân Đức Mẹ quanh bản đồ Nước Việt Nam, xin Mẹ đoái thương phù trì cho Quê Hương chúng con ngày tươi sáng lên.
Mở đầu thánh lễ Lm. Phaolô Nguyễn Đình Ngát chủ tế vui mừng chào mừng tất tham dự viên và đặc biệt các tôn giáo bạn. Ngài cũng vui mừng chào mừng Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải đến từ Rôma cùng đồng tế và sẽ giảng lễ trong ngày hôm nay. Ngài nhắc nhở lại biến cố 40 năm tang thương của đất nước Việt Nam với sự gây chiến của cs Bắc Việt làm vô số sinh mạng người dân Việt Nam hai bên đã nằm xuống cho một chế độ phi nhân mà chúng ngụy biện là giải phóng. Giải phóng gì khi một miền bắc do chúng cướp chính quyền và lãnh đạo tang thương nghèo đói đi giải phóng Miền Nam tự do dân chủ và trù phú hơn gấp bao nhiều lần Miền Bắc. Giải phóng gì mà chúng cướp hết tất cả của cải vật chất của dân Miền Nam, cướp hết cả tự do hạnh phúc, đày bao nhiều triệu người đi lên rừng sâu nước độc, và giết chết cả bao nhiêu thế hệ tuổi trẻ và tương lai dân tôc. Hôm nay chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ để cầu đặc biệt cho quê hương Việt Namđang rất là nguy nan bên bờ vực thẳm, xin Thiên Chúa đoái thương đến dân tộc Việt Nam chúng ta.
Sau hai bài đọc và bài Phúc Âm : Mc 6, 1-6 Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải chia sẻ cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện thật thú vị theo chủ đề của bài Phúc Âm hôm nay nhưng mà áp dụng vào thực tại để làm sao chúng ta tạo được hạnh phúc cho cuộc đời và đặc biệt cho đời sống gia đình và cộng đoàn và lớn rộng ra hơn. Cái quan trọng là chúng ta thấy người khác hay cộng đoàn khác học đã làm được cái gì? Và mình phải khách quan mà xét và cộng nhận sự việc đó đúng hay sai? Chứ đừng chỉ sống trong thành kiến như những gì mình đã nghe qua người khác. Chúng ta phải tự nghe, nhìn và suy nữa. Chính như bản thân tôi đây hồi xưa đã lớn lên trong chế độ cs, đã được nghe những gì họ dạy, đã được học những gì họ tuyên truyền và mình cứ nghĩ đó là sự thật. Nhưng khi lớn lên một chút mình bắt đầu biết nhận xét dần dần, sao họ nói vậy mà mình cứ thấy họ làm khác? À thì ra nó khác những gì họ đã dạy mình từ tấm bé... càng khám phá nhiều thì mình mới thấy là cả một cái chế độ toàn nói láo, láo từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Nào là chế độ Việt Nam Cộng Hòa ác ôn v.v...và v.v... Cho nên mình phải tự mình nghe, nhìn và suy cho kỹ rồi xây dựng, chứ đừng có mù quáng mà hùa theo những cái gì họ dạy mình. Nếu mình chỉ biết hùa theo như vậy thì cũng giống như nhưng người họ hùa theo cái ác mà chống lại cái thiện khi Đức Giêsu Kitô đến và rao giảng về Lời của Thiên Chúa vậy, và sẽ chẳng có một phép lạ nào xảy ra nới chính quê hương của Ngài và của mình đâu. Amen.
Những lời nguyện giáo dân được dâng lên Thiên Chúa:
Chúng con hiệp nhau nơi đây để cảm tạ Chúa đã những ơn lành hồn xác cho chúng con, xin Chúa cũng thương đến các anh Thương Phế Binh đang bị xã hội lãng quên và bị nhà cầm quyền csVN ruồng bỏ, lây lất cơ cực trên chính Quê Hương Việt Nam của mình, xin Chúa gởi nhiều người đến chia sẻ với Qúy Anh bằng tình thương và vật chất của mình.
Xin Chúa ban cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam chúng con đang bị kẻ tà quyền áp bức, bách hại, xin ban cho HĐGMVN và Cộng Đồng Dân Chúa được dồi dào ơn can đảm và lòng trung thành để vượt qua những sóng gió đang thử thách.
Chúng con xin vì lòng nhân từ và công nghiệp Máu Thánh Chúa Giêsu cho các linh hồn đã bỏ mình vì đức tin và sự tự do của dân tộc Việt Nam, cùng cho các linh hồn tiền nhân của chúng con đã qua đời được hưởng hạnh phúc của Chúa trên nước hằng sống đời đời của Ngài. v.v...
Mười hai người thuộc nhiều thế hệ đã tiến dâng của lễ thay lòng thành lên Thiên Chúa.
Tiền quyên trong thánh lễ hôm nay BTC kêu gọi mọi người đóng góp rộng rãi đễ giúp những Qúy Thương Phế Binh VNCH. đang bị bạc đãi tại Việt Nam.
Cuối thánh lễ ông Vicentê Nguyễn Văn Rị Hội trưởng hội Bác Ái Vinh Sơn thay mặt BTC kính lời cám ơn qúy Lm, qúy Đại Diện Tôn Giáo Bạn, qúy BCH liên Hội NVTNcs. Qúy BĐD Cộng Đồng cộng Đoàn và qúy đồng hương đồng thời kính mời tiến sang hội trường dùng bữa cơm tình thương giúp Thương Phế Binh. Cùng nhau thưởng thức văn nghệ một ngày "Hát Cho Thương Binh" và hội luận với Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải v.v...
Khai mạc chương trình tất cả mỗi người đứng nghiêm trang chào Hoàng Kỳ ba sọc đỏ biểu tượng linh thiêng của Việt Nam Tự do và hát Quốc Ca VNCH.
Tiếp theo là nghi thức tưởng niệm tất cả những anh hùng tử sỹ đã hy sinh cho chính nghĩa tư do, những người đã chết trong các trại tù cộng sản và những linh hồn đã chết trên đường chạy trốn ách cai trị tàn bạo vô thần của csVN.
Kết thúc nghi lễ ông Hội Trưởng Nguyễn Vặn Rị thay mặt chào mừng Qúy Tu Sỹ, Qúy Hội đoàn gồm có Bs Trần Văn Tích Chủ Tịch Danh Dự LHNVTNcs tại Đức. Bs Trần Thị My Lâm Chũ Tịch LHNVTNcs tại Đức đến từ Berlin. Ông Bà Đặng Phú Lợi Chủ Tịch TTNVTN tại Pháp. Nhà báo Nguyễn Văn Đông đến từ Pháp, Ông Nhạc Sĩ Bắc Ninhđến từ Pháp, Chị Vương Nhi Đại Diện Nhóm TNTMedia Đan Mạch, Nhiều các anh chị em làm truyền thông có mặt hôm nay, Qúy Đại Diện Hội Người Việt TNcs trên nước Đức, Hòa Lan, Bỉ, Đại Diện Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm v.v.. Cùng tất cả mọi người đã vì yêu thương các Anh Thương Phế Binh VNCH mà đã đi từ rất xa đến như cô Hoàng Kiều Linh đến từ Ý, rồi nhiều người từ mãi tận miền Nam và Bắc Đức v.v...mà người viết không thể nào nhớ hết nổi.
Những lời phát biểu vắn tắt của Bà bs Mỹ Lâm Chủ Tịch LHNVTNcs về tình hình thế giới hiện nay và nhấn mạnh về vấn đề đấu tranh truyền thông của những trang Media wikipedia và những cái gian trá của cs. Chúng ta cần khuyến khích giới trẻ tham gia đóng góp phần ngoại ngữ vào những trang này để vạch mặt sự gian trá của họ.v.v...
Đan xen trong chương trình Hát Cho Thương Phế Binh VNCH là những phần phát biểu của Ông Đặng Phú Lợi Chủ Tịch TTNVTN tại Pháp. Kêu gọi nhiều người cần lên tiếng để đấu tranh với nhà cầm quyền cs hiện nay nhất là vấn đền nhân quyền v.v...
Mọi người thích thú nhất vẫn là phần chia sẻ của Lm. Phêrô Nguyễn Văn khải đến từ Rôma. Ngài nêu lên khá rõ ràng và thẳng thắn về vấn đề của thương Phế Binh VNCH họ khổ sở ra sao sau cuộc chiến tương tàn do cs xâm lược gây ra. Và những người có lòng giúp đỡ họ cũng gặp nhiều khó khăn với chính sách kỳ thị của nhà cầm quyền. Và cái mà ngài thấy rõ ràng là người Việt Sống ở nước ngoài nói chung là có lòng rộng rãi giúp đỡ những giáo xứ xây nhà thờ, xây chùa thì bao nhiêu cũng được nhưng mà kêu gọi đễ giúp đỡ các anh Thương Phế Binh thì có vẻ khá khó khăn. Và thục sự đây mới là những điều cần giúp đỡ nhất thì chúng ta lại lơ là.
"Dù xây chín bậc phù đồ
Không bằng làm phước cứu cho một người".
Chúng ta nên ngẫm lại câu này và thay đổi cái nhìn của mình xem đâu là chỗ cần giúp đỡ hơn? (Ngài chia sẻ rất nhièu nhưng tôi chỉ xin tóm tắt ngắn gọn lại cho hợp với bài viết hơn.)
Chương trình Văn nghệ Một Ngày Hát cho Thương Phế Binh VNCH thật vô cùng phong phú do ba MC. Thi Kim, Khả Cường và Xuân Phong phối hợp điều khiển.
Màn bán đấu giá Bức Tranh do ông Họa Sĩ Lê Đức Lập vẽ tặng cũng vô cùng sôi nổi cuối cùng về tay một người em gái hậu phương, và sự ủng hộ của những người đấu giá gay cấn đó.
Một ngày lễ và văn nghệ "Cám ơn Anh Người thương binh VNCH" diễn ra thật ý nghĩa và tốt đẹp hơn lòng mong đợi. Số tiền BTC thông báo cho biết là tiền quyên trong thánh lễ cũng như ngoài hội trường BTC ủng hộ tổng cộng thu được hơn 3.020 Eurô. Cộng thêm bán đấu giá bức tranh do một họa sỹ vẽ tặng được 650 Eurô. Số tiền này BTC của Hội Bác Ái Vinh Sơn sẽ chuyển đến nhà dòng Chúa Cứu Thế VN. để qua trung gian này hỗ trợ qúy Anh Thương Phế Binh VNCH cách hữu hiệu nhất. Đêm văn nghệ đến 23h đêm mà còn chưa muốn chấm dứt, nhưng vì lý do hội trường phải trả lại nhà xứ nên mọi người đành phải chấm dứt trong nuối tiếc vào lúc 23h30.
TB: Xin được đính kèm theo thơ chào mừng và cám ơn của BTC bên dưới.
Lời chào mừng và cám ơn 04.07.2015
Trước hết, Hội Bác Ái Vinh Sơn chúng tôi xin kính gửi đến:
Thưa quý Vị, Thánh Vincent de Paul là Vị ân nhân lớn của những người nghèo, cô đơn, cô thế. Ngài đã xả thân để giúp đỡ những người nghèo khổ và đã sáng lập ra Hội Bác Ái để tạo cơ hội cho nhiều người cùng chung tay giúp đỡ những anh chị em kém may mắn hơn mình.
Chúng tôi, Hội Bác Ái Vinh Sơn Đức Quốc sống theo linh đạo của Thánh Vincent de Paul, nhận thấy trên quê hương Việt Nam của chúng ta còn rất nhiều người nghèo khổ, đặc biệt các „Anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa“. Các Anh đã vì tổ quốc, vì quốc gia mà mất đi một phần thân thể, các Anh bị nhà cầm quyền Cs tại Việt Nam ruồng bỏ, phải sống lây lất, cùng cực trên các vỉa hè đường phố, tìm đủ cách sinh nhai nhưng vẫn thiếu thốn. Trong tình tương thân tương ái, chúng tôi Hội Bác Ái Vinh Sơn với sự cộng tác của nhóm Tài Năng Trẻ „TNT“ Việt Media Đan Mạch và được sự hỗ trợ của Liên Hội NVTNCS tại Đức, Cộng đoàn CG, Gia đình Phật Tử, Hội NVTNCS-MG, Odenwald, Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc. Tổ chức: Bữa cơm tình thương và một chương trình văn nghệ với chủ đề: „Cám ơn Anh! Người thương binh Việt Nam Cộng Hòa“ Xin cám ơn sự hiện diện của quý Vị, kính mong quý Vị cùng với chúng tôi rộng tay giúp đỡ, hầu làm vơi đi phần nào nỗi khổ cực của các „Anh Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa“. Ban tổ chức quyên góp ủng hộ được số tiền trong Thánh lễ và đêm văn nghệ cám ơn Anh Người thương binh Việt Nam Cộng Hòa là: 3.020 Eurođược chuyển về Dòng chúa cứu thế VN để nhờ giúp cho các anh Thương Binh. Một bức tranh Người lính VNCH năm xưa do Họa sĩ Lê Đức Lập thuộc CĐNVTNCS Odenwald tặng BCT được đấu gía giúp người thương binh, Cô Mary Tuyết mua ủng 500 Eurô và một số người ủng hộ thêm tổng cộng là 650 Euro.
Ban tổ chức chân thành cảm tạ tri ân Qúy chức sắc tôn giáo, cộng đồng NVTNCS , Hội đoàn, Thân hữu, và đồng hương, cùng các ban nghành, Rước kiệu, Thánh lễ, Văn nghệ, và một bữa cơn tình thương Bác Ai. Thành công tốt đẹp.
TM. Ban Tổ Chức Nguyễn văn Rị |
|
|
- Viết bởi Văn Chi
COMING BACK TO PALAWAN 1975-2015
Chuyến máy bay Philippines Airlines đáp xuống phi trường Puerto Princesa Palawan, cả một doàn các teacher của trại Tỵ Nạn PFAC Palawan ra đón chúng tôi. Teacher Boy, Teacher Thess, Teacher Gemma, Teacher Mona, Teacher Andy, Teacher Tina…Các phái đoàn từ Hoa Kỳ, Australia, Việt Nam…cùng nhau hội ngộ về Palawan tưởng nhớ 40 năm viễn xứ…Chúng tôi được đón tiếp nồng hậu tại Phi Trường Princesa Palawan với đoàn vũ công của Văn Phòng Du Lịch thành phố Puerto Princesa Palawan. Thành Phố được mang tên The City of the Living God ---> Đọc tiếp
- Viết bởi Phan Hoàng Phú Quý
(Portland-Oregon) Nhân ngày Lễ Độc Lập Hoa Kỳ, cộng đồng Công Giáo tại Oregon đã tổ chức Đại Hội Hành Hương kính Đức Mẹ một cách long trọng và trang nghiêm trong ba ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chúa Nhật tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang cũng như tại Trung Tâm Hành Hương Núi Đức Mẹ Sầu Bi.
Hình ảnh - Photos: Joseph Ký Nguyễn)
Khách hành hương đến từ khắp nơi, như Vancouver B.C. Canada, Spoken, Seattle, Olympic tiểu bang Washington, San Jose, Los Angles, stocton, tiểu bang California, Houston tiểu bang Texas, cũng như giáo dân thuộc các vùng phụ cận Portland như: Salem, Tigard, Hillsboro, Aloha, Beaverton đã đến tham dự cuộc Đại Hội Hành Hương này. Đặc biệt năm nay có sự hiện diện của một số linh mục và nữ tu đến từ Việt Nam.
Chương trình trong các ngày hành hưong gồm có giải tội, chầu Mình Thánh Chúa, thuyết trình các đề tài theo chủ đề hành hương:Gia Đình Sống Yêu Thương
tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang:
Ngày thứ Sáu:
Buổi sáng chào đón quan khách từ thập phương đến
3 - 3:40 Kính Trọng Thể Lòng Thương Xót Chúa do linh muc Chánh xứ Pham Hữu Đạt phụ trách.
3:50 - 5 Chia sẽ đề tài: Tình Yêu & Hôn Nhân do linh mục Goankim Lê Quang Hiển hướng dẫn.
5 - 5:45 Giải tội
6:15 Kiệu Hài Cốt Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
6:30 - 7 Hoạt cảnh Thánh Tử Đạo Tống Viết Bường một quan thị vệ của Triều Đình Huế bị xữ trãm vì không bỏ đạo do các huynh trưởng của Đoàn TNTT Thánh Tâm thuộc giáo xứ ĐMLV diễn xuất.Lúc 7 giờ tối thánh lễ khai mạc trọng thể kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Ông Giacôbê Phạm Văn Ninh chủ tế và linh mục Gioankim Lê Quang Hiền thuyết giảng, ngài khuyên nhủ mọi người noi gương các thánh tử đạo Việt Nam sống: Tình Nghĩa Chân Thành
Liên Kết Mật Thiết Với Chúa
Ý Thức Ngày Trở Về Nước Trời
Có rất nhiều cạm bẫy để làm cho chúng ta mất linh hồn, nhưng khi chúng ta vượt qua những cạm bẫy đó thì chúng ta sẽ khải hoàn vinh quang trên nước trời.
Sau Thánh Lễ Khai Mạc là phần rước kiệu Mình Thánh Chúa trên các con đường chung quanh giáo xứ và chầu Thánh Thể rất trọng thể tại nhà thờ đến 11 giờ khuya.
Ngày thứ Bảy:
7:30 sáng Thánh lễ cầu cho mọi nhu cầu do linh mục ĐaMinh Trần Văn Điều chủ tế và linh mục Đaminh Phạm Tĩnh thuyết giảng.
9 - 10:15 Chia sẽ đề tài: Tình Nghĩa Con Em Đối Với Phụ Huynh do linh mục GioanKim Lê Quang Hiền hướng dẫn
10:45 - 12 chia sẽ đề tài: Được & Mất do linh mục ĐaMinh Phạm Tỉnh hướng dẫn.
2 – 3:15 Chia sẽ đề tài: Đửng Để Mất Nữa do linh mục ĐaMinh Phạm Tỉnh hướng dẫn
1 – 5 Chia sẽ đề tài: GiớI Trẻ Và Thách Đố Của Niềm Tin do linh mục Mathew Trần Tiến Đạt hướng dẫn tạI phòng Tôma Thiện.
3:30 – 5 Chia sẽ đề tài: Tình Nghĩa Phụ Huynh Đối Với Con Em do linh mục Gioankim Lê Quang Hiền hướng dẫn.
5 – 6 Giải tội
5:30 – 6 Đâng Hoa kính Đức Mẹ La Vang do Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, Beaverton phụ trách.
6 – Thánh Lễ Trọng Thể Kính Đức Mẹ La Vang do Đức Cựu TGM John G. Vlazny chủ tế và thuyết giảng.
7:30 Chương trình văn nghệ với các giọng ca nổi tiếng như: ca sĩ Trần Thái Hoà, casi Vân Anh và các ca sĩ tên tuổi tại địa phương.
Chúa Nhật: Tại Núi Đức Mẹ Sầu Bi
Lúc 8:30 sáng giáo dân khắp nơi trong tiểu bang, cũng như các tiểu bang phụ cận Vùng Tây Bắc Hoa Kỳ tập trung về Núi Đức Mẹ Sầu Bi để cung nghinh Đức Mẹ La Vang Thánh Du từ Houston Texas và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn, do Đức Tổng Giám Mục Portland Alexander King Sample chủ tế cùng với Đức Giám Mục Phó Peter L, Smith, quý Đức Ông,quý linh mục và quý thầy Phó tế cùng đồng tế.
Chương trình được bắt đầu với nghi thức truy điệu các anh hung chiến sĩ đã hy sinh cho lý tưởng tự do và hoà bình thế giớI, quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cọng Hòa cũng như các Đồng Minh được rước đến trước lễ đài, và quốc ca Việt Mỹ được tất cả mọi người hát lên, mọi con tim cùng hòa nhịp hướng về tổ quốc thân yêu.
Phút mặc niệm cũng được mọi người kính cẩn nghiêng mình trước bàn thờ Tổ Quốc, ba hồi chiêng trống và quốc thiều trổi lên chiêu hồn tử sĩ.
Nhân kỷ niệm 40 năm ngày bỏ nước ra đi, và cũng là ngày Đại Hội Hành Hương lần 39, chúng tôi những người Công Giáo Việt Nam tại Portland va khách hành hương. Xin kính cẩn dâng lên hương hồn quý anh linh tử sĩ tấm hương lòng và xin phù trợ cho quê hương đất nước sớm được Tự do, Hạnh phúc.
Linh mục chánh xứ Phạm Hữu Đạt, ông chủ tịch BCH/GX La Vang, Cô Cổ Vương Ngọc Lan chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Oregon, tiến lên niệm hương trước lễ đài,
Nhìn lại 40 năm dấn bước trên xứ lạ quê người, Cộng đồng Công Giáo VN tại Oregon đã qua nhiều gian truân, nhiều thử thách, nhưng với niềm tin và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, giờ đây chúng ta hãy cảm tạ và tri ân vì những hồng ân mà Thiên Chúa đã thương ban từ tinh thần lẫn vật chất. chúng ta hãy tự hào và hãnh diện, đồng thời truyền đạt lại cho thế hệ tương lai một di sản văn hoá cổ truyền, một nếp sống đạo hạnh của các bậc Anh Hùng Tử Đạo VN.
Tiếp theo là phần cung nghinh Đức Me La Vang Thanh Du đi chung quanh trung tâm hành huơng Grotto, vớI Thánh Giá nến cao dẫn đầu, quý hộI đoàn, quý giáo dân, quý tu si nam nữ, quý linh mục, đoàn dâng hoa và các sắc dân, thiểu số, mọi người vừa đi vừa lần hạt Mân Côi cũng như hát những bài thánh ca về Đức Mẹ rất trang nghiêm và thành kính.
Sau phần cung nghinh là phần dâng hoa trước tòa Đức Mẹ, các em trong lễ phục cổ truyền của dân tộc đã dâng lên cho Đức Mẹ những nén hương trầm cũng như những bông hoa xinh tươi đủ màu sắc, trông thật đẹp mắt và nhiều ý nghĩa, đây cũng là nghĩa cử con thảo đốI với Mẹ hiền.
Thánh lễ Đạ Trào do ĐTGM Portland chủ tế cùng với Đức Giám Mục phụ tá và quý linh mục Việt Mỹ đồng tế.
Kết lễ là lời cám ơn chân thành của linh mục chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ La Vang gởI đến ĐTGM. GM,quý tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, đã dành thời gian quý báu cuối tuần để về đây cùng hiệp thông cầu nguyện và tạ ơn, xin bình an của Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành và ở cùng chúng ta luôn mãi.
Nguyện xin bình an của Thiên Chúa và Đức Mẹ đồng hành với ĐTGM, Đức GM, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và cùng vớI tất cả anh chi em trên mọI nẽo đường chúng ta ra về và xin gặp lại quy vị trong kỳ ĐHHH lần thứ 40 tạI Portland Oregon July 1,2 & 3 – 2016
Phan Hoàng Phú Quý
- Viết bởi Sao Đêm
GNsP (05.07.2015) – California, USA – Cha Giuse Nguyễn Công Đoan, SJ, Giám đốc Giáo Hoàng Học Viện Thánh Kinh tại Giêrusalem là thuyết trình viên chính của Đại hội Giáo lý toàn quốc (Mỹ) lần thứ XIII, với chủ đề "Để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui" (Ga 17:13), như ý hớng của Tông huấn Niềm Vui Của Tin Mừng.
Đại hội diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29.06.2015, tại Tại Giáo Xứ Thánh Antôn Padua & Lê Văn Phụng, 2305 Choctaw Drive Boston Rouge, LA, cha Nguyễn Việt Hưng, ICM làm Trưởng ban tổ chức.
Hai bài thuyết trình của cha Giuse Nguyễn Công Đoan dựa trên Tin mừng theo thánh Matthêu và Luca:
1.Niềm vui có Chúa ở cùng chúng ta (Tin Mừng Thánh Mátthêu)
2.Niềm vui được cứu độ (Tin Mừng Thánh Luca)
Các tham dự viên trãi qua các cuộc hội thảo sinh động và hữu ích:
Hội Thảo 1: Niềm Vui Tin Mừng Qua Giao Ước Cho Giới Trẻ
"Các sách Cựu Ước được Thiên Chúa linh ứng luôn có giá trị vĩnh Cửu vì giao ước cũ không hề bị thu hồi" (GLCG#121). Buổi hội thảo trình bầy 6 giao ước trong Kinh Thánh. Mỗi Giao ước có một của lễ và một ý nghĩa đặc biệt. Mọi giao ước được thành toàn nơi Đức Kitô. buổi hội thảo chia sẻ cách trình bầy Cựu Ước một cách cô động, sống động và có ý nghĩa trong cuộc sống các em.
Hội Thảo 2 : Đức Maria – Mẫu Gương Của Người Loan Báo Tin Mừng
ĐTC Phanxicô, trong phần kết của Tông Huấn, chỉ cho chúng ta mẫu gương Đức Mẹ sống trong niềm vui Tin Mừng: Khiêm nhường nhưng mạnh mẽ, chiên niệm thấy Chúa từng phút của cuộc sống, và luôn quan tâm chăm lo cho người khác như tại Cana. Buổi hội thảo giúp chúng ta theo gương Mẹ trong hoàn cảnh và trách nhiệm riêng của mỗi người chúng ta.
Hội Thảo 3: Niềm Vui Tin Mừng cho Gia Đình và Xã Hội Hôm Nay
Gia đình gặp nhiều khủng hoảng trong xã hội ngày nay. Tin Mừng cho chúng ta tình yêu căn bản cần thiết và vững chắc cho một cuộc sống dồi dào, mang hình ảnh Thiên Chúa. Nhưng căn bản tình yêu nầy còn được giáo dục và chuyển giao trong gia đình. Vậy gia đình là một Giáo Hội tại gia và chia sẻ sứ mệnh của toàn thể Giáo Hội ngày nay.
Hội Thảo 4: Những Thách Đố Trong Việc Loan Báo Tin Mừng
ĐTC Phanxicô, trong chương 2 của tông huấn, phân tích những thách đố. Hệ thống kinh tế ngày nay giết hại con người. Văn hóa ngày nay tôn thờ những ngẫu thần phù phiếm bên ngoài, gạt bỏ Thiên Chúa. Các tính hữu lại rơi vào các cạm bẩy nầy, mà có khi lại tưởng lầm là mình đúng . Buổi hội thảo đưa tới một số phương pháp đáp ứng, khôi phục lại sự sống và niềm vui trong Chúa.
Hội Thảo 5: Niềm Vui Chia sẻ Tin Mừng – Sách Công Vụ Tông Đồ.
Qua một số sự việc quan trọng, sách Công Vụ cho chúng ta một cái nhìn về mầu nhiệm và sứ mạng của Hội Thánh: Hội Thánh là cộng đồng của Giao Ước Mới đã và đang và sẽ bước đi trong dòng lịch sử của loài người, từ Giêrusalem cho đến tận cùng thế giới ; đem ơn cứu độ đến tận cùng không gian, thời gian và mọi thực tại của con người, giữa mọi gian truân và thách đố.
Hội thảo 6: Rao giảng Tin Mừng Qua Các Truyện Cổ Việt Nam.
Tro kho tàng văn chương truyền khẩu Việt Nam, truyện cổ là một thành phần quan trọng. Vì là truyện, nên dù có là truyện cổ dân gian (folk story) hay truyện truyền kỳ (legend), các truyện cổ có nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn. Nhiều truyện còn hàm chứa các bài học luân lý, đạo đức rất đáng quý.
Tầng sâu về ý nghĩa của truyện cổ tích là những ý niệm về văn hóa và triết học của một dân tộc. Truyện cổ tích có thể chuyên chở những ý niệm văn hóa và triết học thì cũng có thể liên tưởng đến những ý niệm tâm linh.
Đương nhiên những truyện cổ tích (cả Âu Lẫn Á) không thể là bài dạy Giáo lý, nhưng dùng chúng như những câu chuyện dẫn nhập để từ đó rao giảng Tin Mừng là đều thiết nghĩ có thể làm được, miễn là người ta có óc suy luận và liên tưởng tương đối phong phú. Trẻ em ( và cả người lớn) đều thích nghe kể truyện. Kể truyện rồi liên hệ ý tưởng để dạy giáo lý, bài giáo lý sẽ hấp dẫn, lôi cuốn hơn. Người phụ trách đề tài nầy sẽ đưa ra một truyện cổ có liên hệ đến rao giảng Tin Mừng làm mẫu, sau đó mời các tham dự viên đọc và liên hệ một số truyện khác với việc rao giảng Tin Mừng...(Thầy Quyên Duy cho một ví dụ như câu chuyện công chúa Tiên Dung và Chử Đồng Tử, công chúa cao sang quyền quý hạ mình xuống cấp nhận yêu thương chung sống với người có thân phận thấp hèn nghèo đến nổi không có một cái tên...và dẫn nhập vào tình yêu Thiên Chúa...)
Hội Thảo 7: Phương pháp soạn bài và đứng lớp
Thầy cô mà biết soạn bài thì bớt mất giờ cho mình vì biết cần phải làm gì. Và quan trọng hơn nữa là lớp có hiệu quả, các em học được điểm chính cho cuộc sống, và ham đi học hơn. Soạn bài rồi còn phải biết giữ cho lớp sống động nhưng trật tự, đối phó với các trường hợp khó khăn để cả lớp học luôn tích cực vui tươi.
Hội Thảo 8: Sinh Hoạt Giáo Lý
Các em ngày nay học từ kinh nghiệm sống, và sinh hoạt giáo lý là một cách đưa kinh nghiệm vào lớp một cách hấp dẫn. Sau khi học được điểm chính rồi, các em cần tiêu thụ các điễm đó, và sinh hoạt lại giúp các em rõ hơn, cảm nhận sâu xa hơn, và thực tập sống điều các em đã học. Sinh hoạt cũng giúp lớp học sống động, đỡ vấn đề kỷ luật.
SAO ĐÊM (CTV GNsP tại Đại hội)
- Viết bởi Diệp Hải Dung
Trước khi Thánh lễ ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban Bầu Cử ngỏ lởi chào mừng quý Cha, Sơ và anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney nhiệm kỳ 2015 – 2018 đồng thời ông cũng nêu rõ danh sách Tân Hội Đồng Mục Vụ của TGP Sydney sẽ ra mắt trong Thánh lễ tạ ơn hôm nay, và Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm cũng ngỏ lời chào mừng quý anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ. Sau đó cùng với quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Đặng Đình Nên, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Nguyễn Hoàng Dương cùng hiệp dâng Thánh lễ.
Trong bài giảng Cha Tuyên Úy Trưởng Dương Thanh Liêm nói về giá trị sứ vụ của chúng ta là được chọn và sai đi, là phục vụ và cho đi nhưng không..Chúng ta có thể hãnh diện, vì chúng ta là những môn đệ của Chúa Giêsu được mời gọi để phục vụ và công bố Tin Mừng một cách tự do..Quý Tân Hội Đồng Mục Vụ 2015 – 2018 thân mến. Ban Tuyên úy sẽ đồng hành với tất cả trên hành trình của người môn đệ Chúa Giêsu là đi đem tin vui đến với mọi người…
Sau khi chấm dứt bài giảng ông Nguyễn Văn Thanh Trưởng Ban Bầu Cử đọc danh sách Tân Ban Thường Vụ, Tân Trưởng Ban Mục Vụ các Giáo Đoàn và các Trưởng Ban Ngành, Phong Trào, Đoàn Thể đã được đắc cử trong nhiệm kỳ 2015 – 2018 qua những kỳ bầu cử tại các Giáo Đoàn. Mọi người lên trước bàn thờ tuyên xưng Đức Tin và quỳ tuyên thệ đảm nhận chức vụ mới của nhiệm kỳ 2015 – 2018.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Trần Anh Vũ Tân Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý anh chị em trong Hội Đồng Mục Vụ đã tín nhiệm giao phó trọng trách lãnh đạo Cộng Đồng trong nhiệm kỳ mới 2015 – 2018. Ngoài những sinh hoạt thường xuyên của các Giáo Đoàn, Phong Trào, Ban Ngành và Đoàn Thể cố gắng nuôi dưỡng Đức Tin gìn giữ truyền thống của Việt Nam mà cha ông đễ lại cho thế hệ sau này, mặc dù xa quê hương, chúng ta không quên bổn phận mình là người Công Giáo tỵ nạn VN…
Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm cũng ngỏ lời chúc mừng các anh chị em Tân Hội Đồng Mục Vụ và Thánh lễ kết thúc mọi người cùng ở lại tham dự tiệc liên hoan bên khuôn viên Văn Phòng Mục Vụ CĐCGVN TGP Sydney. Ngoài ra trong Thánh lễ chiều Thứ Bảy cùng ngày, vào lúc 5 giờ Tân Ban Thường Vụ đã đến Giáo đoàn Fairfiled ra mắt với Tân Ban Mục Vụ của Giáo Đoàn Fairfield và 5 giờ 30 chiều đến ra mắt với Tân Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Marrickville.
Ngày Chúa Nhật 05/07/2015 ra mắt tại các Giáo Đoàn Revesby,Georges Hall, và Thứ Bảy 11/07/2015 ra mắt tại Giáo Đoàn Lakemba, Chúa Nhật 12/07/2015 sẽ mắt tại các Giáo đoàn Miller, Cabramatta và Mt. Pritchard.
Tân Ban Thường Vụ CĐCGVN TGP Sydney 2015 – 2018
Chủ tịch: Anh Andrew Trần An Vũ
Phó Nội Vụ: Ông Gioankim Phạm Văn Khang
Phó Ngọai Vụ: Anh Đaminh Nguyễn Ngọc Khiêm
- Viết bởi Trần Văn Minh
Khoá Tập huấn và Tận Hiến được hội đồng tổ chức từ 10 giờ 30 sáng và kết thúc lúc 5 giờ 45 trong ngày. Mặc dù trời đang giữa mùa Đông và rất lạnh kèm cơn mưa nhẹ, nhưng những quân binh của Mẹ trong đoàn quân binh Legio Mariae về tham dự rất đông.
Khóa có ba phần, phần thuyết giảng, phần chia sẻ và cuối cùng là phần Tận Hiến cho Chúa Thánh Thần. Phần thuyết giảng buổi sáng do Linh mục Phaolo Nguyễn Trọng Thiên Dòng Ngôi Lời thuyết giảng, với giọng nói mạch lạc, rõ ràng, cộng với kiến thức Thần học, đã cho các hội viên tham dự hiểu rõ, hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống của Giáo Hội, Cộng Đoàn, Gia Đình và trong mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần đã Thánh hóa và canh tân, Ngài luôn đồng hành cùng chúng ta để mỗi khi chúng ta biết mở lòng mình đón nhận thì Chúa Thánh Thần sẽ ngự đến trong tâm hồn chúng ta ngay, giúp chúng ta hoạt động hữu hiệu và gặt hái những hoa qủa mà Chúa Thánh Thần mang lại. Và quân binh của Legio là những người được ơn gọi gia nhập chứ không phải dễ dàng trở thành hội viên Legio được, đó là niềm tự hào của đoàn quân binh của Mẹ.
Vì học tập nguyên ngày, và cũng do thời tiết lạnh, Comitium đã tổ chức bữa ăn trưa cho học viên, những phần cơm nóng với canh do các chị em Legio trong ban phục vụ đã đưa đến tận ghế ngồi cho mọi người thưởng thức những món ăn ngon miệng. Thế nên, chỉ trong một buổi sáng, mọi người vừa được đón nhận những món ăn tinh thần, vừa được no đủ phần thể xác.
Sau khi nghỉ trưa, hội viên được mời lên nguyện đường để tiếp tục nghe Linh mục Trần Ngọc Tân Quản nhiệm giảng thuyết cùng chủ đề Tận Hiến cho Chúa Thánh Thần. Tóm tắt, Linh mục giảng thuyết đã nói khi chúng ta tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, lòng chúng ta hân hoan sẽ toát ra bề ngoài thân xác, làm chúng ta tươi trẻ rạng rỡ.
Qua phần giảng thuyết, Comitium được Linh mục quản nhiệm đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ để mọi mọi người chầu Thánh Thể củng chia sẻ với nhau những ân huệ từ Chúa Thánh Thần. Sen kẽ là những bài Thánh ca được hát chung.
Cuối cùng, Nghi thức Tận Hiến, mỗi người trên tay cầm nến, miệng hát vang bài: Thánh Thần hãy đến, cùng tiến lên trước bàn thờ có Mình Thánh Chúa để Tận Hiến cho Chúa Thánh Thần, kết thúc một ngày Tập huấn và Tận Hiến của quân binh Legio Mariae cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn hoạt động trong đời sống của mỗi người.
- Viết bởi Đằng Giao
BEAVERTON, Oregon (NV) - Có một người con đậu thủ khoa trung học đã là điều khó, vậy mà ông Thomas Trịnh có đến bốn cô con gái (Tiffany Tuyet Mai - Jessica Thanh Thanh - Michelle Bich Ngoc - Victoria Tuong Vy và Christine Thuy-Duong) luân phiên nhau đậu đầu bảng trường trung học Công Giáo De La Salle North, ở tiểu bang Oregon.
Từ trái: Tiffany, Jessica, Michelle, ông Thomas, Victoria, Christine
Bà Barbara Ward, cố vấn đại học của trường De La Salle, hãnh diện reo lên, "Lần đầu tiên ở Oregon có chuyện như vậy xảy ra. Lần đầu tiên!"
Bà Barbara cho Người Việt hay rằng bà là cố vấn của cả bốn chị em thông minh này nên biết rất rõ về các cô. "Mấy chị em nhà này rất gương mẫu và rất dễ gần. Cả bốn người đều thể hiện sự toàn vẹn, từ bài vở trong lớp đến những sinh hoạt ngoại khóa. Các cô hoạt động xã hội rất hăng say."
Khi Người Việt hỏi bí quyết để cả bốn chị em đều trở thành thủ khoa, cả bốn cô cùng trả lời: "Vì tụi con muốn làm cho ba hãnh diện. Ba đã hy sinh cả đời cho tụi con."
Ông Thomas Trịnh định cư tại Hoa Kỳ năm 1982 ở Philadelphia, sau đó ông dọn đến Beaverton thuộc tiểu bang Oregon lập nghiệp và xây dựng gia đình cho đến giờ.
"Tôi bắt đầu hành trình 'gà trống nuôi con' từ năm 2003 khi vừa 40 tuổi. Lúc ấy cháu lớn nhất được 12 tuổi." ông Thomas tâm sự với Người Việt.
Người cha hãnh diện này nhấn mạnh, "Và cháu nhỏ nhất thì chỉ mới hai tháng."
Ông nhớ, "Vừa làm kỹ sư computer, vừa nuôi dạy năm con quả là vất vả vô cùng vì phải xa nhà thường xuyên."
"Mỗi khi phải đi công tác xa, tôi lại phải nhờ bà con chăm nom các cháu. Bỏ con ở nhà, đau lòng lắm." Ông Thomas nuốt vội cảm xúc.
Ông đã tạo cho các con một gia đình có sự gắn bó trong tinh thần tôn giáo. Ông Thomas nói, "Tôi tập cho các cháu thói quen từ thuở bé là đọc 12 kinh hàng đêm, không bỏ đêm nào. Mục đích là cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã ban phát và những gì Ngài sẽ ban phát cho chúng tôi."
Ngoài phần hồn, ông Thomas phải biết nấu ăn ngon để chăm lo phần thể chất cho con.
Jessica Thanh Thanh, cô thứ ba, khoe, "Ba nấu món súp nào cũng ngon, nhưng con thích nhất là món... bún riêu."
Cô đầu lòng Michelle Bích Ngọc đồng ý, "Ba con chỉ cẩn 30 phút là nấu xong một bữa ăn ngon mà chỉ dùng toàn những gì còn sót trong tủ lạnh thôi."
Thanh Thanh cười, "Có lần sau lễ Thanksgiving, ba con lấy tất cả mọi thức ăn còn dư rồi bỏ vô nấu cháo. Lúc đầu nhìn ghê lắm, bắp nhồi trong bụng gà và con gà Tây nổi lều bều trong nồi. Nhưng ăn thì lại ngon miệng. Từ đó trở đi, ba vẫn thường nấu món này."
Thế nhưng không phải món gì ông Thomas nấu cũng được các cô thủ khoa thưởng thức. Bích Ngọc cười, "Có lần ba con thấy xác một con nai trên đường đi câu cá, ba quăng nó lên xe truck rồi đi câu tiếp. Mãi lâu sau mới về xả thịt nai nấu nướng. Tối đó con không ăn miếng nào."
"Bữa đó không cháu nào ăn miếng nào cả," ông Thomas cười vang tiếp lời con.
Muốn đỡ đần cho cha, cô chị lớn nhất đã tập nấu ăn từ nhỏ. "Để nấu cho mấy em mỗi khi ba con đi làm xa," Bích Ngọc kể.
Thấy cha và chị đều biết nấu nướng, cô thứ nhì, Christine Thùy Dương đã có lúc muốn chọn nghề đầu bếp nhưng bị ông Thomas dọa, "Nếu con muốn theo nghề này thì phải nhớ là trong ba năm đầu sau khi ra trường, người ta sẽ bắt con chỉ được rửa chén bát thôi."
"Lâu lâu phải rửa chén một lần ở nhà đã đủ sợ rồi nên con tôi quyết định... "bỏ nghề," ông Thamas cười đắc chí.
Trả lời câu hỏi có phải các con học giỏi là nhờ ba nấu thức ăn ngon, "Kỷ luật. Ba luôn đặt kỷ luật lên hàng đầu," cô gái út Victoria Tường Vy khẳng định.
Cô lớn nhất, Ngọc Trinh, kể rõ, "Ba dùng sự thất vọng làm công cụ của kỷ luật. Tụi con được dạy dỗ kỹ lưỡng nên ai cũng biết cái gì làm ba vui, cái gì làm ba thất vọng."
Ông Thomas tự hào, "Tôi rất hãnh diện mà nói rằng có sáu đứa con mà chưa bao giờ tôi phải nặng tay với cháu nào cả. Hình phạt nặng nhất của tôi là cho khoanh tay quay mặt vô tường năm phút."
Ông thừa nhận việc nuôi dạy các con chẳng phải là điều dễ dàng, "Mấy cháu đầu của tôi tương đối biết nghe lời, chỉ có cô út, Tường Vy, là khó bảo nhất."
Ngọc Trinh đồng ý, "Tường Vy thích chơi thể thao lắm, cả bóng rổ và bóng chuyền. Ba con có dự những lần Tường Vy tranh giải nhưng luôn nhắc nhở em không được xao lãng việc học."
Ông Thomas hồi tưởng, "Tôi vất vả nhất với Tường Vy, vì cháu có rất đông bạn bè. Nhiều lần tôi phải lén đi theo (Tường Vy) xem cháu đi đâu, làm gì và tôi đã phải làm dữ, dọa không cho cháu học trường tư nữa. Sợ quá cháu mới chịu học."
Ông cười, "Cháu nào muốn có bạn trai thì người bạn đó phải đến gặp tôi và phải có giấy chứng nhận của cảnh sát là hoàn toàn trong sạch và phải có kế hoạch làm gì trong tương lai, trong một năm, trong bốn năm và mười năm."
"Điều kiện quá rõ ràng như vậy mà chưa anh nào dám bén mảng nhà tôi cả." Ông Thomas cười vang.
Nhờ luôn gần gũi và coi các con là bạn nên các cô gái này cũng đã chia sẻ gánh nặng với cha mình.
Ngọc Trinh kể, "Tụi con học trường tư nên ba phải trả nhiều tiền. Vì vậy tụi con mỗi tuần bỏ ra một ngày trong tuần để làm việc trong trường và tiết kiệm cho ba." Từ nhỏ, các con gái của ông Thomas đều học trường tư. Các em học tiểu học tư thục Holy Cross, cũng ở địa phương.
Bà Barbara nói, "Một ngày một tuần suốt niên học nên cô nào cũng tiết kiệm cho ông Thomas phân nửa học phí."
Đã thế, các cô cũng dành thời gian thường xuyên làm công tác thiện nguyện như phân phối thực phẩm cho người nghèo.
Bà Barbara kể với ít nhiều tự hào lây, "Các cô họ Trịnh này đã giỏi về học vấn mà lại còn tích cực tham gia công tác xã hội cũng như nghệ thuật, kịch nghệ ở trường nữa."
Cả bốn cô thủ khoa của ông Thomas đều đang thực hành ý nguyện muốn giúp đỡ người khác.
Ý chí và nhân cách của các cô con gái được bạn học xác định. "Họ (các chị em) lương thiện và trung thực một cách tự nhiên, không cố gắng gì cả. Họ bình dị nhưng ý chí rất mạnh." Lời em Michael Dong, người bạn chung của các chị em.
Ali Wrede, bạn học của Michelle, nói về bạn mình, "Michelle rất chăm chỉ. Tính cách thân thiện, thoải mái khiến Michelle trở thành người bạn học gần gũi."
Ngắn gọn và mang tính kết luận, Phi Nguyễn, bạn chung của các chị em, nói về bạn mình, "Muốn điều gì thì phải tận tâm để đạt được điều đó. Họ đã làm như vậy. Đơn giản vậy thôi."
Hiện giờ, người chị cả, Michelle Bích Ngọc Trịnh, 24 tuổi, đã tốt nghiệp đại học Portland và đang làm việc tại một dưỡng đường tại thành phố Gresham, Oregon.
Cô thứ nhì, Christine Thùy Dương Trịnh, 22 tuổi, đang học ngành y tá tại đại học Georgetown, Washington, DC.
Cô thứ ba, Jessica Thanh Thanh, 20 tuổi, đang là sinh viên ngành dược tại đại học Pacific, Pacific Forest Grove, Oregon.
Và cô út, Victoria Tường Vy Trịnh, 18 tuổi, sinh viên y khoa tại Boston College, Massachusetts. Hai bé Tiffany và Andy (con trai của Thomas và người vợ kế) cũng nói "muốn theo chân các chị."
Vẫn cư ngụ tại Beaverton, Oregon, ông Thomas Trịnh hiện là quản lý phòng thí nghiệm cho công ty Intel và vẫn tiếp tục nuôi hai con nhỏ với sự giúp đỡ của người vợ kế là Võ Thục Nhi.
Ông nhìn nhận sự đóng góp của vợ mình, "Nhà tôi từ Việt Nam sang đây lúc cháu lớn Bích Ngọc đã 14 tuổi nhưng cũng giúp chúng tôi rất nhiều trong việc săn sóc cho các cháu. Bên cạnh người đàn ông thành công phải có một người đàn bà giỏi giắn."
Về phần mình, các cô không thể nào quên được những gì cha mình đã làm cho mình.
Thùy Dương, người được các chị em bình chọn là con gái cưng của ba, thổ lộ, "Ba con nhọc nhằn cả đời cho tụi con mà chưa bao giờ than vãn. Được đậu thủ khoa không thể sánh với ân huệ được làm con của ba. Sung sướng lớn nhất của con là được thấy ba con hãnh diện với cả thế giới vì các con mình."
Cô nhấn mạnh: "Quá khứ của con, tương lai của con, tất cả là do ba con."
(Nguồn: Người Việt online June 27, 2015, Đằng-Giao,
- Hội Ngộ Giới Trẻ Việt Nam tại Seattle ở Bang Washington
- Đại hội thường niên của Gia Đình Thanh Sinh Việt Nam tại Trí Bưu
- Doanh nhân Công Giáo: Công việc Bác ái – Xã hội
- Thiếu nhi giáo xứ Phú Bình: Về với thiên nhiên
- Cảm nghiệm về chuyến hành hương Âu Châu
- Đại hội đồng hương và thân hữu giáo phận Thái Bình tại Texas
- Mừng bổn mạng Cộng đồng Công giáo Việt Nam Vùng Montréal
- Đại hội mục vụ về dự án mua cơ sở mới cho giáo xứ Việt Nam Paris
- Nhà thờ mới của Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal
- Tên đường tiếng Việt tại thành phố Houston, Texas