Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Linh mục chủ nhiệm
Mở rộng vòng tay, mở rộng con tim, để đón tiếp anh chị em tỵ nạn
Từ nhiều năm qua, hàng trăm ngàn dân tỵ nạn từ các nước Nam Phi, vượt biển Địa Trung Hải, trên các con thuyền mong manh, cập bến các đảo nước Hy Lạp và nước Ý. Bao ngàn thuyền nhân cũng đã phải vùi thây trong lòng biển cả! Các trại tiếp cư tạm thời tại các đảo Lampedusa (nam Ý) hay các đảo của Hy Lạp càng ngày càng chật cứng... những tháng ngày chờ đợi được một nước tiếp nhận càng ngày càng lâu hơn, vì danh sách đơn xin tỵ nạn chồng chất, mà các nước tiếp cư chưa sẵn sàng nhận!
Theo những con số thống kê chưa đầy đủ 340.000 người tị nạn đã di dân bất hợp pháp vào Âu Châu trong 6 tháng đầu năm nay. Chỉ riêng trong tháng 7, con số người tị nạn tràn vào Âu Châu đã tăng vọt lên tới 107.500 người. Trong khi đó xác những người vượt biên bằng đường biển trôi bập bềnh vào bờ biển của Libya và Thổ Nhĩ Kỳ. Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc ước tính có ít nhất 2800 người đã chết trong vùng biển Địa Trung Hải từ đầu năm đến nay.
Từ mấy tháng qua, làn sóng tỵ nạn nóng hẳn lên vì mỗi ngày hàng chục ngàn dân "tỵ nạn đường bộ" khởi từ các trại tỵ nạn Trung Đông, đa số là dân tỵ nạn Syria, vượt qua hàng bao ngàn cây số từ Thổ Nhĩ Kỳ, băng qua Hy lạp, Serbie, Hung gia lợi, Áo....và đích nhắm của đại đa số là nước Đức, hoặc Thụy Điển...
Làn sóng tỵ nạn như nước vỡ bờ, dồn dập khiến các nước bị tràn ngập không xoay xở kịp thời, nên nhiều nước bó buộc phải đóng cửa biên giới, rào kẽm gai cao mấy thước để ngăn cản dân tỵ nạn đổ vào...Nhưng cũng chỉ là những giải pháp tạm thời!!!
Hôm thứ sáu 4.9.2015, Hội Đồng Giám Mục Pháp đã công bố một bản thông cáo, mang chữ ký của Đức Giám Mục Renauld de Dinechin, giám mục phụ tá Paris, đặc trách mục vụ cho người di dân thuộc Hội Đồng Giám Mục Pháp, bày tỏ “nỗi buồn rất sâu sắc” khi được tin “tìm thấy xác cháu bé Aylan, 3 tuổi, trốn chạy khỏi Syria, tại một bãi biển của Thổ Nhĩ Kỳ”.
Thông cáo viết: “Hình ảnh cháu bé này đã gây nên một cảm xúc mạnh mẽ, tự nhiên và đau xót” và cho biết thêm “anh của Aylan (5 tuổi) và mẹ của hai cháu cũng đã chết và xác của họ cũng đã được tìm thấy trên bãi biển trong số 11 người tử nạn trong vụ đắm tầu này. Ðây cũng là cảm xúc về hàng ngàn người nam, nữ và trẻ em đã chết trong cuộc xuất hành, đi tìm một thế giới tốt đẹp hơn chính quê hương của họ”.
Đức Cha Dinechin nhấn mạnh: “Vào tháng Bảy năm 2013, trước thảm cảnh Lampedusa, ĐTC Phanxicô đã tới đây 'để thức tỉnh lương tâm chúng ta hầu cho điều đã xảy ra không còn tái diễn nữa'. Và Ngài cảm thấy ngao ngán: “Thế mà hôm nay, điều đó lại tái diễn...”. Hội Đồng Giám Mục Pháp bày tỏ hy vọng “Mong sao cái chết của Aylan thức tỉnh lương tâm chúng ta”.
Vì thế, Hội Đồng Giám Mục Pháp tha thiết “kêu gọi tất cả mọi người Công Giáo và người thiện chí trợ giúp và mở lòng trước những người anh em của mình để cuộc phiêu bạt của họ đi tìm một cuộc sống tốt hơn không còn dẫn họ tới cái chết”.
Ðối với Đức Cha Dinechin, “hình ảnh cháu bé Aylan cho chúng ta thêm ý thức về thực tại của các thảm kịch những người di dân đã phải trải qua” và “Thiên Chúa đang nói với chúng ta qua các biến cố này và thức tỉnh lương tâm chúng ta”.
Đức Giám Mục phụ tá Paris bày tỏ mong muốn rằng: “Trong khi biến cố đau buồn này bộc lộ cho chính xã hội của chúng ta thấy những sự ích kỷ, những rối loạn chức năng và tính mỏng manh của nó... thì cũng sẽ làm mỗi người và tập thể phải giật mình”. Ngài nhấn mạnh: “Chính việc tiếp nhận con người mong manh dễ bị tổn thương, những người nghèo khổ nhất, người di dân, sẽ cứu xã hội chúng ta”.
Chúng ta, những thuyền nhân Việt Nam, vượt biển (Boat people) cách đây trên dưới 40 năm, tỵ nạn cộng sản, đã liều chết ra đi tìm tự do...Với giá máu và nước mắt, đau lòng phải từ bỏ Quê Hương Đất Tổ, từ bỏ làng xóm, từ bỏ nhà cửa ruộng vườn, để ra đi với hai bàn tay trắng....Hàng triệu thuyền nhân đã cập bến an lành và đã được các nước tiếp cư mở rộng vòng tay nhân ái đón tiếp, nâng đỡ và giúp đỡ chúng ta từ những ngày chân ướt chân ráo...giúp chúng ta học tiếng, tìm nhà cửa, tìm công ăn việc làm...con cháu chúng ta giờ đây đã thành công trên con đường hội nhập và đại đa số chúng ta được "an cư lạc nghiệp"...
Trước biến cố hàng triệu dân tỵ nạn đang dồn dập đổ vào Âu Châu, nơi chính chúng ta mấy thập niên trước đã được đón tiếp với lòng nhân ái: chúng ta nghĩ gì? Chúng ta phải làm gì? Nhắc lại trang lịch sử tỵ nạn cộng sản vượt biên, để :
1) Cùng hiệp thông tạ ơn Chúa đã phù trì cứu vớt hàng triệu đồng bào tỵ nạn cho chúng ta được cập bến bình an. Cầu nguyện cho hàng trăm đồng bào đã bỏ mình trên đường vượt biên tìm tự do.
2) Cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà cầm quyền trên thế giới, nhất là các phe phái liên hệ, biết ngồi lại đối thoại, hòa giải và tìm ra các giải pháp đại tới đình chiến và hòa hợp hòa giải dân tộc...tại Trung Đông, để bao triệu dân di cư có thể trở về quê hương bắt đầu xây dựng cuộc sống.
3) Chúng ta thương cảm và mở lòng chia sẻ với anh chị em tỵ nạn Trung Đông và các nước Phi Châu. Chúng ta muốn đáp lời kêu gọi của ĐTC Phanxico trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 6.9 tại quảng trường Thánh Phêrô trước hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương, kêu gọi các giáo xứ và các tổ chức Công Giáo trên toàn Âu Châu đón nhận người tị nạn: "Đứng trước thảm trạng hàng chục ngàn người tị nạn trốn chạy cái chết vì chiến tranh và đói và họ đang hành trình tiến về cuộc sống hy vọng, Tin Mừng kêu gọi chúng ta, yêu cầu chúng ta hãy trở thành “những người thân cận của những ngừơi bé nhỏ nhất và bị bỏ rơi, mang lại cho họ một niềm hy vọng cụ thể. Vì thế, nhân dịp Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp đến gần, tôi kêu gọi các giáo xứ, các cộng đoàn dòng tu, các đan viện và Đền thánh ở toàn Âu Châu hãy biểu lộ sự cụ thể của Tin Mừng và đón tiếp một gia đình tị nạn. Đó là một cử chỉ cụ thể để chuẩn bị cho Năm Thánh Lòng Thương Xót. Mỗi giáo xứ, mỗi cộng đoàn dòng tu, mỗi đan viện, mỗi đền thánh ở Âu Châu hãy tiếp nhận một gia đình, bắt đầu từ giáo phận Rôma của tôi.
Tôi ngỏ lời với các anh em Giám Mục Âu Châu của tôi, là những chủ chăn đích thực, để các vị hỗ trợ lời kêu gọi này của tôi trong các giáo phận của các vị, nhớ rằng Lòng Thương Xót là danh xưng thứ hai của Tình Yêu: ‘Tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con làm cho Thầy’ (Mt 25,40).
4) Chúng ta có thể góp công góp của để cùng với các cơ quan thiện nguyện, cùng với các giáo phận, các giáo xứ, các dòng tu tại địa phương đón tiếp anh chị em tỵ nạn: giúp họ học tiếng, giúp họ tìm nhà cửa, giúp họ đi chợ, giúp họ quần áo và các đồ dùng cần thiết trong gia đình...giúp góp tiền trong các cuộc lạc quyên ở nhà thờ, trong các cộng đoàn, giúp chuyển tiền vào các cơ quan Caritas...
Riêng trang mạng thông tin Dân Chúa cũng tha thiết kêu gọi lòng từ tâm của tất cả quý độc giả trong chiến dịch "Một trái tim cho người tỵ nạn". Xin tích cực góp chuyển tiền cứu trợ vào Trương Mục Tình Thương Dân Chúa:
Konto của Dân Chúa: BW/Bank Stuttgart, Konto Nr. 126 19 10, BLZ 600 501 01, IBAN: DE28 6005 0101 0001 2619 10; BIC: SOLADEST600. Xin ghi "Một trái tim cho người tỵ nạn"
(Hội thiện: Franz Xaver e. V. : quý vị nào muốn nhận Spendequittung để khai thuế, xin liên lạc về địa chỉ: Dan Chua, Pfizerstr. 5, 70184 Stuttgart)
Chân thành ghi ân và nguyện xin phúc lành của Thiên Chúa trên tất cả mọi tấm lòng nhân ái.
Xin đọc thêm: Dân Chúa Online tháng 10-2015
Linh mục chủ nhiệm
- Viết bởi Thanh Sơn
PHẦN I
Hôm nay vào lúc 14g00 ngày thứ bảy 29.08.2015 một buổi lễ của LHNVTNcs đã diễn ra trang trọng tại ngay ngã ba Frankfurt str. gần trung tâm thành phố Troisdorf. Thành phố này đã được báo chí truyền thanh một thời mệnh danh là thủ phủ của thuyền nhân NVTNcs, vì đây là nơi ở của Ông Bà Dr. Rupert Neudeck đại ân nhân của NVTNcs. Đây cũng là nơi đặt tấm bia Tỵ Nạn và một con thuyền nguyên thủy của thuyền nhân khi xưa đang được trưng bày ở đây đã hơn 30 năm qua.
Chưa đến giờ khại mạc chương trình cho ngày "Thuyền Nhân Việt Nam tỵ nạn cộng sản" mà quan khách và cộng đồng đã đến khá đông rồi. Ông Thị trưởng thành phố Troisdorf Herr KLAUS-WERNER JABLONSKI là một khách mời danh dự của người Việt hôm nay đã có mặt sớm và được BTC đưa đi giới thiệu một số hình ảnh trưng bày ghi lại những thảm cảnh thuyền nhân vượt biên với những con thuyền mong manh đầy hãi hùng của sự bão táp, thiếu lương thực và cướp biển, hãm hiếp trên đường ra đi để tìm hai chữ tự do.
Ông Dr. Rupert Neudeck là vị khách danh đự đặc biêt trong ngày hôm nay đã có mặt, Ông chính là người Samarita nhân hậu, là một đại ân nhân của NVTNcs mà đời chúng ta không bao giờ có thể đền đáp cho đủ. Khi ông vừa xuất hiện mọi người có mặt đã hoan hô thật lớn để chào mừng ông với những tràng pháo tay như bất tận.
14giờ15 anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh điều hợp chương trình bắt đầu kính mời tất cả qúy quan khách và mọi người hiện diện cùng đứng dậy theo nghi lễ chào Hoàng Kỳ Tổ Quốc hát Quốc Ca VNCH. nghiêm trang sốt sắng.
Tất cả mọi người luôn cảm thấy hãnh diện khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của tự do dân chủ, của lòng thương yêu giữa 3 miền Đất Nước, của sự cao sang qúy trọng mà tiền nhân chúng ta để lại đến bây giờ. Mỗi khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đò và hát Quốc ca VNCH tôi cảm thấy một sự cao qúy lạ lùng, như đang sống lại những ngày vàng son trước đây 40 năm trước. Tôi chắc chắn rằng một ngày không xa nữa lá cờ biểu tượng cho tự do dân chủ này sẽ phất phới tung bay trên bầu trời tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Tiếp theo nghi thức chào Quốc Kỳ là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân anh dũng đã hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc và giang san Việt Nam, những người đã nằm xuống vì một lý tưởng cao qúy cho dân tộc, cho tất cả những người đả bỏ mình trong rừng sâu nước độc trong chốn lao tù cs., hay bên dưới lòng đại dương để đánh đổi lấy sự tự do, vì không thể cúi đầu chấp nhận sự kìm kẹp của một chế độ vô lương, tàn ác, độc tài và vô thần. Nghi thức tưởng niệm tiếp theo là tất cả quan khách Đức -Việt tiến đến trước tấm bia ghi ơn nước Đức, và tưởng nhớ những nạn nhân đã bỏ mình trên đường tìm tự do của người Việt TNcs. Một vòng hoa trang trọng được đặt và nghi thức thắp nhang tưởng niệm đến những vong linh nạn nhận trong chế độ cs.
Sau nghi thức tưởng niệm điều hợp viên mời mọi người trở về địa điểm an tọa . Bà Bs. Hoàng Thị Mỹ Lâm chủ tịch LHNVTNcs Cộng hòa Liên Bang Đức chào mừng vắn tắt đến qúy quan khách.
- Ông thị trưởng thành phố Troisdorf vui mừng chào qúy chức sắc tôn giáo và mọi người. Ông cũng hãnh diện là nơi thành phố được vinh dự đặt Bia TNcs và chiếc ghe của người VN vượt biên năm xưa. Nơi đây đã có rất nhiều kỷ niệm với những thuyền nhân, ngày nay thế hệ thứ hai đã rất thành công trong vấn đề học vấn và tham gia những sinh hoạt trong xã hội. Hãnh diện vì chiếc ghe đã hơn 30 mươi năm tuổi nơi đây và đã được những bàn tay siêng năng VN sơn sửa lại như mới.
- Ông Ts Neudeck cũng chào mừng và nhắc lại rằng: Biết bao nhiêu công việc làm tốt đẹp thì bấy nhiêu sự đền đáp sẽ được nhận lại. Ngày nay những người đã được giúp đỡ khi xưa thì nay họ lại đang tiếp tục giúp đỡ những người khác đang gặp hoạn nạn. Những người cần giúp đỡ trong cơn nguy khôn là luôn có, chúng ta thử nhìn xem ngày nay còn bao nhiêu người vẫn phải chạy trốn chiến tranh, sự việc đang sôi động nhất hiện nay là Trung Đông và Châu Phi. Những con thuyền chở hàng ngàn người tỵ nạn chiến tranh đang cần sự cứu vớt của lòng nhân ái. Biết bao nhiêu sự tang thương đã xảy ra khi họ không được cứu giúp kịp thời. Ông cũng khen ngợi tinh thần của những hội người Việt chúng ta, và rất tiếc ông không thể gặp gỡ với chúng ta hàng năm ở thành phố Troisdorf như trước đây nữa, nhưng mà ngày nay thì Mönchengladbach mới là thủ phủ của người VNTNcs theo như những sinh hoạt trong thời gian qua mà ông đã chứng kiến.(Mọi người vỗ tay rất lớn và ông cũng nhắc đến ông Nguyễn Văn Rị cách đặc biệt)
- Kế tiếp Ông Nguyễn Văn Rị cũng là trưởng BTC tiến lên chào mừng tất cả qúy quan khách Đức Việt và đặc biệt hân hoan chào mừng hai vị khách danh dự là Dr. Rupert Neudeck vị đại ân nhân đã cứu vớt 11.300 thuyền nhân VNTNcs. và ông Thị trưởng thành phố Troisdorf Herr Klaus-Werne Jablonski. Tới đây thì một điều bất ngờ khá thú vị bỗng xuất hiện hai chùm bóng bay khá lớn mang theo dòng chữ "DANKE DEUTSCHLAND"(CÁM ƠN NƯỚC ĐỨC) xuất hiện hai bên có hai lá cờ VNCH và cờ Đức. Mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Ông Nguyễn Văn Rị truởng BTC và Ban Chấp hành của Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Đức trao quà lưu niệm cho Ông Thị Trưởng Thành Phố và Ông Dr. Neudeck. Tiếp theo là chú Lân xuất hiện theo nhịp trống thật tưng bừng mang theo không khí của ngày hội lớn. Được biết đoàn Lân này của Võ sư Tân Tiến cùng các Môn sinh Vovinam đến từ Liége Vương Quốc Bỉ. Ông Dr Neudeck cũng tặng lại LHNVTNcs hai bức tranh chụp chiếc ghe này từ khi mới được đưa về trưng bày tại thành phố Troisdorf này.
Tiếp đến là phần lễ tưởng niệm những Thuyền nhân đã qua đời khi trốn chạy cs đi tìm tự do. Phật Giáo và phật Giáo Hòa Hảo Cư Sĩ Lê Công tắc làm lễ cầu siêu cho tất cả các Vong nhân và mọi người cùng hiệp nguyện.
Tiếp theo là Lm Phêrô Nguyễn Đức Vinh cùng giáo dân hát lời kinh hòa bình và kinh cầu cho các đẳng Linh Hồn và đọc kinh theo nghi thức công giáo. Lm cũng chia sẻ về bổn phận cuộc sống bác ái của chúng ta. Chúng ta đã được cứu vớt và được đưa đến nơi TỰ DO nhân bản của nước đức này. TỰ DO là chúng ta không bị lệ thuộc vào bất cứ quyền lực hay là đảng phái nào. TỰ DO là chúng ta được làm những điều tốt đẹp theo ý mình chứ không cần phải xin phép mới được làm. Vậy nên trách nhiệm của chúng ta những người đang được hưởng không khí và quyền TỰ DO này.
Không phải ngày hôm nay chúng ta chỉ đến đây để tri ân Nước Đức này mà thôi, nhưng còn tưởng nhớ đến những người đã bỏ mình trên đường đi tìm TỰ DO mà đã không được may mắn như chúng ta. Chúng ta còn phải tiếp tục thi hành cái TỰ DO và lòng nhân ái đó để giúp đỡ những người chưa được hưởng cái TỰ DO đó như chúng ta.
Từng người thắp nhang lên khấn vái hoặc cầu nguyện theo niềm tin riêng của mình trước bàn thờ nơi có bia tưởng niệm những Thuyền nhân đã chết trên hành trình tìm TỰ DO. Song song với những bài hát mang đầy ý nghĩa như Đêm Nguyện Cầu, Lời Kinh Đêm v.v...của ca sỹ Bích Phượng.
- Tiếp theo là những bản nhạc như Lời Kinh Hòa Bình, Thắp sáng trong con v.v... được ca đoàn Troisdorf và mội người hát vang cùng những ngọn nến được thắp sáng của từng người thứ tự lên đặt trước bàn thờ Tổ Quốc thật trang trọng và cảm động.
PHẦN II.
Sau khi giải lao đôi chút BTC mời mọi người dùng bữa cơm tay cầm và nước uống thì BTC đã lo chu đáo.
Phần vặn nghệ được MC. Xuân Phong đến từ Stuttgart dẫn chương trình. Minh Hùng cùng Ban Nhạc với sự đóng góp của nhiềuca sĩ như Bích Phượng, Quỳnh Chi, Thanh Huệ, Kim PhượngCa đoàn Troisdorf. v.v... Một chương trình văn nghệ với nhiều ý nghĩa về tình yêu quê hương, đất nước và dân tộc thật phong phú và hấp dẫn.
Đang văn nghệ tưng bừng thì có một nhân vật người Đức năm nay đã 93 cái xuân vàng xuất hiện. Bs Trần Văn Tích cựu chủ tịch LHNVTNcs. trân trọng giới thiệu Ông Bs. Watrinet. Ông nguyên là cựu chủ tịch đoàn bác sỹ thiện nguyện của Đức với hơn 80 Bs. làm việc thiện nguyện trên nhiều lãnh vực và nhiều quốc gia.
Ông cũng là ân nhân của NVTNcs chúng ta. Ông từng cộng tác với ông Ts Neudeck trong chương trình Cap Anamur. Hôm nay ông đến và chia sẻ với chúng ta một số những việc làm hồi trước và khen ngợi người Việt chúng ta. Sau phần chia sẻ của ông thì Bs. Trần Văn Tích mới nhận ra đây cũng chính là một cựu giám Đốc bệnh viện ở Bonn nơi trước đây nơi Bs. Trần Văn Tích đã làm việc cho đến ngày nghỉ hưu. Đúng thật là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Chương trình văn nghệ rất vui vẻ nhưng mà thời gian có hạn nên BTC. phải thu dọn để trả lại nơi đây cho thành phố Troisdorf vào lúc 18 giờ. đúng như chương trình đã thông báo trong thư mời.
Trời hôm nay cũng hòa cùng với chúng ta, nắng hanh vàng thêm chút gió dịu dàng cho lòng người êm ái. Cái êm ái của Tự Do nhưng mang theo sự thương nhớ về những ngày xa xưa nhiều kỷ niệm trong những ngày mới đến Đức. Khi đó tiền bạc vật chất xe hơi chúng ta chưa có nhiều như bây giờ, nhưng mỗi lần Ông Dr Neudeck vị đại ân nhân của chúng ta tổ chức gặp mặt hàng năm thì con số tham dự hàng mấy ngàn người. Và số tiền chúng ta ủng hộ đóng góp cũng cao hơn bây giờ nhiều lắm!
Chúng ta đến đây làm gì?
Tại sao chúng ta có mặt ở trên Nước Đức này?
Câu hỏi này cho những thuyền nhân lớn tuổi của chúng ta đã trải qua trực tiếp nên chúng ta cảm nhận rất rõ ràng và chúng ta luôn phải ghi nhớ mãi trong cuộc đời của chúng ta.
Nhưng còn lớp hậu dụê con cháu của chúng ta thì sao?
Chúng có còn ghi nhớ được chút nào hay không?
Câu trả lời là không phải do những người trẻ mà là do trách nhiệm của chúng ta có nhớ và nhắc nhở con cháu chúng ta hay không mà thôi...
Chân thành cảm ơn BTC. và tất cả mọi người đã có mặt hôm nay cho một buổi lễ diễn ra thật tốt đẹp.
30.01.2015
Thanh Sơn
Tường thuật và ghi hình.
Phóng sự hình ảnh
Photo Thanh Sơn
https://goo.gl/photos/Ju44NHbZBQrLVKj5A
https://photos.google.com/u/0/album/AF1QipOLdKLNcHbrNGNbp659AKIzhcbUZ0Pt7_W2LfPN
Hinh Tap 1. Photo Kim Loan Tran
vhttps://www.dropbox.com/sh/kr66qbhtpqmnzd8/AABlZwCNPf1vPKwMvfVySj8za?oref=e
Hình Tap 2: Photo Kim Loan Tran
https://www.dropbox.com/sh/2pgivhr10nk9ghd/AABPVZpPHQDE7i7Q6O7HAk-4a?oref=e
Hính TaP 3. Photo Kim Loan Tran
https://www.dropbox.com/sh/dzo0wqnq6osmeve/AAAc5O_2wZENIGZELL_UFff5a?oref=e&
Tap 4. Photo Thien Hoang
https://www.dropbox.com/sh/pz0nultensvjtp7/AABKELmiAyjlsJciD5t0epv8a?oref=e&n=101752001
TB: Đính kèm theo thư chào mừng và cảm ơn của BTC.
Lời Chào Mừng một ngày cho Thuyền nhân Việt Nam
Kính thưa Qúy chức sắc tôn giáo. Qúy Thân hào nhân sĩ, Qúy truyền thông, Qúy Cộng đồng người việt ty nạn, Qúy Hội Đoàn, Qúy Thân hữu, Qúy thuyền nhân, và Đồng hương.
Tôi được thay lời Liên Hội và Ban tổ chức NVTNcs tại Đức, xin được gởi đến Qúi vị xa gần miền Bắc Đức miền Nam Đức, miền Trung Đưc cũng như Cộng đổng NVTN lân bang Âu châu, Hòa lan, Bỉ, Pháp Đan Mạch ,đã đáp lời mời Ban tổ chức .về thành phố Troisdort. Hôm nay, lời chào trân trọngnhất.
Chúng tôi xin được chào mừng sự hiện diện.
-Linh Mục Nguyễn Đức Vinh Dòng Ngôi Lời.
-Cư Sĩ Lê Công tắc Phật giáo Hòa Hảo
-Ô Nguyễn H Huấn Thành viên Cap Annaur & Grünhelm -
-Hội NVTNCS Hamburg
-Hội NVTNCS Bremen,
-Việt nam Haus & Anh em trẻ NVTN Berlin
-Hội NVTNCS Mönchengladbach và vùng phụ cận
-Hội NVTN Köln
-Hội NVTNCS Frankfurt và vùng phụ cận
-Hội NVTNCS Mannheim
-Hội Văn Hóa phụ nữ Việt nam tự do tại Đức
-Cộng đồng NVTNCS Odenwald
-Cộng Đoàn CGVN Troisdorf
-Cộng Đoàn CGVN Bonn
-Radio Việt nam hải ngoại
-Khối Tình Thần Ngô Đình Diệm tại Đức.
Một ngày cho thuyền nhân Việt nam, chúng ta hội ngộ găp lại nhau, tri ân đến chính phủ và nhân dân Đức, cùng Ủy Ban Kommite Cap Anamur năm xưa, nhất là có sự hiện diện của Ông Bà Tiến sĩ Rupert Neudeck, Vị Đại Ân nhân mang tên con tầu nhân đạo Cap Anamur Tây Đức, đã cứu vớt 11.300 thuyền nhân Việt nam tỵ nạn tại Biển đông Việt nam chúng ta cách đây 36 năm trước.
Kính thưa Qúy Vị, Sự hiện diện nơi đây, đã tận mắt nhìn lại chiếc ghe nguyên thủy của người ty nạn vượt biên chúng ta chạy trốn ra đi bằng đường biển năm xưa.
Chúng ta hồi niệm lại về những dấu tích đau khổ thuyền nhân, biến cố lịch sử Quốc hận 30.4.1975, nay đã 40 năm nhìn lại,
Sự tuyệt vọng nửa triệu thuyển nhân đã chôn vùi chìm đắm dưới lòng đại dương biển đông Việt nam, thập tử nhất sinh sự khủng khiếp và sợ hãi với hai chữ vượt biên năm xưa , chúng ta không đi vào quên lãng
Chúng ta luôn luôn nhắc lại sự mất mát tang thương này cho con cháu được sinh ra và lớn lên tại Đức này, số phận người thân chúng ta, Cha Me, vợ chồng, con cái, anh em, họ hàng, bạn hữu, đã chết khi ra đi tìm tự do.
Cảnh hãi hủng sợ hãi tuyệt vọng ,đem đến cho chúng ta được may mắn là chứng nhân sống, nạn sấu số thuyền nhân bị hải tặc Thái lan, cướp bóc và hãm hiếp người Me, ngươì vợ, người em, may mắn còn sống sót, bằng không thi thể bị vất xuống biển, hoặc bị bắt đưa sang các hoang đảo xa lạ không người thân biết .
Còn bao nhiêu sợ hãi trong bối cảnh thương đau và tang thương này cho thuyền nhân việt nam này.
Kính thưa Qúy Vị, chúng ta nhắc đến thuyền nhân, hay tường nhân, hay Đường nhân, hàng ngàn, hàng trăm ngàn đau thương cho số phận người việt ty nạn sấu số vĩnh biệt chúng ta trên đường hành trình trốn thoát cộng sản.
Chúng ta.may nán được tái sinh và phải nhớ đến đồng bào ruột thịt chúng ta đã vui thân xác vì haI chữ TỰ DO:
Chúng ta phải Tưởng niệm cầu nguyện nhớ đến Họ.
Trân trọng kính chào
Thay mặt ban tổ chức.
Nguyễn văn Rị
…………………………………………………………………….
Lời càm ơn của Ban Tổ Chức.
Ban tổ chức cám ơn quy vị , đã đến tham dự một ngày cho thuyền nhân tại nơi đây các Hội NVTNcs. Các Cộng đoàn, Thân hữu, và đồng hương tỵ nạn.
Chúng tôi cám ơn tấm lòng đã ủng hộ cho ngày tổ chức và trùng tu chiếc ghe được sửa chữa và bảo quản tại TP Troisdorf này.
Qúy Hội NVTNcs Köln, MG, Bremen, Hội Ai Hữu Miền Trung, Radio VN Hải ngoại, Bích Phương, Châu ngọc, Bích Thủy, Thanh Sơn, Thanh Sĩ, Trương Long, Ban Văn Võ Điểm Sáng, , Cư sĩ Lê Công Tắc, và Qúy đồng hương ẩn danh, tổng cộng đóng góp tại nơi tổ chức hôm nay là 700 Euro.
Qũy trương mục Liên Hội nhận được sự đóng góp trước đó của Qúy Vị như sau:
Cộng đồng NVTNcs tại Odenwald 350€.
Hội NVTNCS Frankfurt 50€,
Hội văn Hóa khoa học VN 20€,
Nhóm Vinh danh cờ vàng Hòa lan 20€,
Khối tình thần Ngô Đình Diệm 220€,
Nhân sĩ Lê Nhất Hiền 100€,
Duy Kiên Bremen 50€,
Ngọc Thanh Bochum 50€, Đổ thị Yên 50€,
Tổng cộng 910 Euro cộng 700 Euro hôm nay là 1610 Euro.
Ban tổ chức cám ơn số tiền đóng góp tới hôm nay là: 1610 Euro
BTC. xin cám ơn, Qúy truyền thông:
Thanh Sơn ghi hình và tường thuật phóng sự.
Jonny Quang, Kim Loan, Minh Hùng, Quay phim chụp hình.
Thu Hồng, Ngọc Long, Radio VN hải ngoại.
Ban văn nghệ Minh Hùng, Ban Nhạc, Âm Thanh ánh sáng, Xuân Phong Stuttgart MC, ca sĩ Bích Phượng, Quỳnh Chi, Ca đoàn Troisdorf. Thanh Huệ, Kim Phượng và Ca viên,v.v...
Thanh Hương CĐ Công giáo Troidorf, Ngọc huyền, Thị Lan Bonn, CĐ Công Giáo Bonn, nước Ẩm thực và sữa đậu nành.
Chị Kim Vàng Wassmann
Kim Loan bacher Bánh Mì, trà đá vv..
Cộng đồng NVTNcs Mönchengladbach vùng phụ cận, thiện nguyện sửa chữa, trùng tu chiếc ghe, giúp ban tổ chức trang trí, cờ ,bông hoa, phông, băng rôn, bong bóng ẩm thực, nước uống, phương tiện di chuyển, dọn dẹp, Thanh Long, Hoàng Anh, Phong Loan, Tuyết Tuấn, Vũ Thành, Phú Hiệp, Bùi văn Toàn, Thanh Hiếu, Minh Hùng, Chí Thiện Troisdorf. Nguyễn văn Thông Mainz Băng Rôn,
BTC cám ơn Võ sư Tân Tiến Môn sinh Vovinam Liége múa lân,
Hỗ Trợ CĐ NVTNcs Odenwald, Bremen, Berlin, v.v.. cờ Đức Việt, gía cờ vv..Hoa nhang v.v..
Qúy anh chị đồng hương Ẩn danh âm thâm giúp đỡ
Xin Tri ân và cảm tạ hết lòng sự giúp đỡ tận tình của tất cả cho ngày lễ được tốt đẹp.
Thay mặt Ban Tổ Chức
Nguyễn văn Rị
- Viết bởi Ngô Văn Thông
Thông báo ngày họp mặt MARIAPOLI của nhóm HY VỌNG Đức Quốc, là một tin vui cho tất cả mọi thành viên. Chúng tôi sống rải rác trên khắp nước Đức rộng lớn vì hoàn cảnh sinh hoạt gia đình, vì công ăn việc làm hoặc vì học vấn… Nhưng hàng ngày chúng tôi đều cố gắng sống theo linh đạo của Phong Trào Focolare qua bản tin Lời Sồng gửi đi hàng tháng từ Thành Đô của Phong Trào tại Ý.
Khởi đầu của Phong Trào do Chị Chiara Lubich thành lập vào năm 1944 tại Ý vào Đệ Nhị Thế Chiến với mục đích Hợp Nhất,Xoa Dịu vết thương chiến tranh, Yêu thương tha nhân như chính Chúa Giêsu.Do sự thích hợp với đời sống Tâm Linh, thắt chặt Tình Đồng Loại, Phong trào đã kết hợp được nhiều thành phần trong xã hội cũng như tôn giáo. Hôm nay Phong Trào đã lan rộng trên 182 quốc gia. Trong Giáo Hội Công Giáo, có nhiều phẩm trật từ Hồng Y, giám muc, linh mục và giáo dân tham gia. Trong đó có nhiều người chọn đời sống độc thân. Phong trào còn có quan hệ tốt với các tôn giáo khác. Hiện nay trên thế giới có 350 cộng đoàn Công Giáo và không Công Giáo tham gia phong trào. Thành viên của phong trào khắp thế giới trên 2 triệu thành viên. Với hình thức sinh hoạt như là một TỔ ẤM, mọi thành viên liên kết với nhau NÊN MỘT.Mỗi năm chúng tôi họp nhau một lẩn vối sự tham dự của nhiểu nhóm trong một quốc gia hoặc từ nhiều nước cùng họp mặt gọi là MARIAPOLI. Nhóm HY VỌNG tại Đức được thành lập năm 1985 do Lm Nguyễn Trung Điễm. Mariapoli năm nay 2015 cũng là ngày hội lớn mừng Nhóm tròn 30 tuổi
Chiều hội ngộ
Đúng hẹn chiều 30/07-2015, từ nhiều nơi trên nước Đức và một số từ Đan Mạch lần lượt đến. Trường BORSUMER KASPEL đối với đa số chúng tôi không xa lạ vì đã họp tại đây nhiều lần.Những ai đến lần đầu thì chạy theo máy chỉ đường cũng đến được làng nhỏ thật yên tỉnh cách thành phố rộn rịp Hannower không xa. Gặp nhau, chúng tôi trao cho nhau những ánh mắt rạng rỡ,những cái bắt tay thật chặt và bao cử chỉ thân thương khác. Một số anh chị em trách nhiệm đến trước đã chuẫn bị, sắp xếp và hướng dẩn chúng tôi những điều cần thiết.
Đúng 20.30,tất cả tham dự viên hiện diện tại Hội trường, hai người hướng dẩn chương trình, chi Mai và anh Tráng đã gọn gàng trong việc giới thiệu chương trình và chào mừng tất cả mọi thành viên tham dự. Lm Nguyễn Trung Điểm, linh hướng của nhóm; lm Phạm Văn Tuấn, Trung tâm Mục vụ,lm Phạm Văn Vượng từ Roma và lm Nguyễn Ngọc Trấn, từ Châu Phi về nghỉ phép. Sau đó tham dự viên được chia làm 4 nhóm để gặp nhau làm quen. Sau đó là kinh tôi và nghỉ đêm trong những phòng học của nhà trường. Công việc phục vụ ngày hôm sau đã được phân theo nhóm.
Sang ngày thứ nhất
Sau bữa điểm tâm, chúng tôi tập họp tại hội trường để tham dự Thánh Lễ đồng tế cùng quý linh mục tôn vinh ” Thánh Thể, Mầu Nhiệm Hiệp Thông” là trọng tâm của Mariapoli năm 2015 tại Borsum. Tiếp theo là phần chụp hình chung lưu niệm và thảo luận nhóm về đề tài ” Mối tương quan của chúng ta với Thánh Thể”. Mỗi thành viên tham dự nhận được 20 câu quãng diễn về Thánh Thể. Từng người suy nghĩ và chọn qua 3 giai đoạn. Lần đầu chọn 10 trong 20 ý tưởng cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Lần thứ hai chọn 5 trong 10 ý tưởng và cuối cùng chọn 2 trong 5 ý tưởng đánh động tâm hồn từng cá nhân nhất về Thánh Thể và trình bày quan điểm của mình. Buổi thảo luận tổ thật hăng say kéo dài đến giờ ăn trưa.Thức ăn vừa được mang từ nhà hàng thân quen trong vùng mang đến được nhóm phục vụ phân phối. Không khí phòng ăn rộn lên những tiếng cười đùa, chào hỏi thật thân thương kéo dài cho đến giờ nghỉ trưa.
Sinh hoạt buổi chiều bắt đầu bằng trà, cà phê, bánh ngọt. Sau đó là tham dự cuộc hành hương nhỏ; đi bộ đến nhà thờ Hønnersum gần 2 cây số. Người già yếu di xe hơi. Trên đường về, chúng tôi tham dự một trò chơi bằng cách gom mẫu giấy treo dọc đường được trình bày theo đề tài định trước. Về nhà, mỗi tổ ghép những mảnh giấy lại với nhau sẽ thành hình Bánh và Rượu, biểu tượng của Mình và Máu Thánh Chúa. Mỗi tổ còn thêm vào phần trang trí theo ý nghĩ và sáng kiến riêng.Trong buổi sinh hoạt tối có phẩn trỉnh bày và chấm điểm cho từng tổ thật vui nhộn.
Ngày thứ hai
Ngoài chương trình như thường lệ về giờ ăn, nghỉ.. sinh hoạt hôm nay tập trung vào đề tài ” Thánh Thể, Mầu Nhiệm Tình Thương ”. Trong chia sẽ nhóm nhiều thành viên đã nêu lên những cãm nghiệm sâu sắc đối với tình thương Nhiệm Mầu của Thiên Chúa. Buổi chiều, chúng tôi tham dự chầu Thánh Thể và nghi thức hòa giải.
Suốt buổi tối dành cho sinh hoạt mừng 30 năm thành lập nhóm Hy Vọng Đức Quốc. Có phần trình bày đầy đủ bằng hình ảnh sinh hoạt của nhóm 30 năm qua, phần văn nghệ chính của 4 nhóm vừa sáng tác và tập luyện trong thời gian ngắn mang nội dung của chủ đề sinh hoạt kỳ này thật vui.Ngoài ra còn có sự đóng góp nhiều bài hợp ca, đơn ca làm cho chương trình thêm phong phú.Tiệc mừng có bánh sinh nhật 30 năm và nhiều thức ăn hấp dẫn.
Ngày thứ ba
Đề tài chót cho sinh hoạt năm nay là ” Thánh Thể, Mầu Nhiệm Hiệp Thông” được quý linh mục chia sẽ trong thánh lễ tạ ơn. Sau Thánh lễ có phần chúc lành cho các đôi hôn nhân cùng có mặt thật cãm động. Có những đôi vắng mặt vợ hoặc chồng thì người hiện diện lên nhận phép lành cho cả đôi. Mặc dù chương trình kéo dài hơn dự định nhưng phần đúc kết vẫn được nhiều thành viên chia sẽ những cãm nghiệm quý giá như là hành trang cho tất cả trên đường về nhà và cũng là kinh nghiệm cho lần tổ chức tới.
Sinh họat thiếu thiếu niên, thiếu nhi
Trong đại hội Mariapoli kỳ này đặc biệt có phần sinh hoạt thanh thiếu nhi do một thành viên kinh nghiệm hướng dẫn, các em không bị lạc lõng khi ngồi chung với người lớn.Mặc dù vậy, các em vẫn tham gia một số công tác phục vụ giờ cơm, văn nghệ,hoạt động xã hội thật đáng khen. Linh đạo của Focolare là Tổ Ầm, Hợp Nhất. Phụ huynh mang được con cái đi theo là một cố gắng lớn. Nhưng con cái đi sinh hoạt theo cha mẹ lại là thành công lớn trong sinh hoạt gia đình.
Trên đường về, chúng tôi mang theo biết bao nhiêu hỉnh ảnh đẹp về cuối tuần Mariapoli Borsum, Vẫn biết những ngày sinh hoạt quý giá đó không thể lấp đầy những trống trải của bao ngày tiếp cận với cuộc sống bon chen vì lợi nhuận, thiếu tình người. Nhưng có còn hơn không. Xin hẹn Mariapoli năm tới.
Tham dự viên Ngô Văn Thông
- Viết bởi Dominic Nguyễn Thanh Phương
Hòa chung niềm vui mừng Kim Khánh giáo phận và với mục đích giúp các em Thiếu Nhi trong giáo xứ có cơ hội vui chơi, thể hiện khả năng, yêu thương, đoàn kết, học sự quảng đại và trách nhiệm bản thân, thứ 7 và Chúa Nhật ngày 1-2/08/2015 vừa qua, giáo xứ Lộc Lâm, giáo hạt Hố Nai đã tổ chức ngày Hội trại với chủ đề “Em yêu Thánh Thể”.
Được sự ủng hộ của Cha chánh xứ Giuse Phạm Văn Hoàng và dưới sự hướng dẫn của cha tuyên úy Gioan Vũ Minh Tân, sự điều hành của quý anh chị tân cựu Giáo Lý Viên, các em Thiếu Nhi đã có hai ngày hội trại thật ý nghĩa.
Theo chương trình, trưa thứ 7 các em tập trung chuẩn bị và khai mạc vào lúc 13h00. Tiếp đến là các chương trình: Thi dựng lều trại, sinh hoạt đội…Cao điểm là Thánh Lễ cầu nguyện cho các em Thiếu Nhi và các anh chị Giáo Lý Viên, các em tham dự rất ý thức và nghiêm trang.
Đêm lửa trại với các phầm thi đua văn nghệ thật sôi động nhưng cũng thật ý nghĩa, những vở kịch do các em Thiếu Nhi dàn dựng nói về lòng yêu mến Chúa, sự cảm thông chia sẻ với nhau, trách nhiệm của mỗi Thiếu Nhi với đoàn của mình.
Một phụ huynh cho biết: Không ngờ mấy đứa nhỏ nó lại có suy nghĩ thấu đáo đến thế, những tiết mục được các em dàn dựng và diễn khiến chúng tôi là phụ huynh cũng phải thán phục. Cảm ơn Cha xứ, cha phó và các anh chị Giáo Lý Viên đã đào tạo Đức Tin và nhân bản cho các em”
Trong khi đó, một em thiếu nhi cho hay: Chúng con chơi một ngày cảm thấy rất mệt nhưng đổi lại, con thấy rất vui.
Sáng sớm Chúa Nhật, trò chơi lớn đã diễn ra với hành trình tìm kiếm các nhân đức: Tin-Cậy-Mến. Xen lẫn trong trò chơi lớn là những thử thách giúp các em nhận ra giữa cuộc sống của xã hội hiện nay, ngoài những điều tốt đẹp thì ta luôn bị chi phối bởi những khó khăn cám dỗ của cuộc sống, những tệ nạn xã hội khiến chúng ta ngày càng xa Chúa. Do đó giúp các em vững tin vào Chúa, chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc đích thực.
Hội trại được khép lại với bài hát chủ đề: “Trong Giêsu chúng ta là tấm bánh”. Nghi thức bế mạc chia tay đã khiến các em bùi ngùi, xúc động. “Lần sau nhé, xin hẹn lần sau nhé! Đông hơn nhiều, vui hơn nhiều và vỗ tay thật nhiều!”.
Các trại sinh ra về lòng tràn ngập niềm hân hoan vì đã có một ngày hội trại thật vui đồng thời cũng thật sâu lắng và ý nghĩa.
Dominic Nguyễn Thanh Phương
- Viết bởi Đam Nguyên
HUẾ - Các Huynh trưởng của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ các Giáo phận cũng như Liên đoàn đã quy tụ về Thánh địa La Vang để cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ và sinh hoạt với chủ đề “Tiến Về Đất Hứa 2”, tiếp nối chủ đề của Đại hội đã diễn ra lần thứ 1 cách đây 43 năm.
Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng của Huế, Phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chủ sự nghi thức khai mạc Đại hội lúc 8g sáng Thứ Năm, 29/7/2015, tại Linh đài La Vang. Ngoài ra còn có sự hiện diện của Linh mục Quản nhiệm Trung tâm Hành hương Thánh Mẫu La Vang, 32 Linh mục Tuyên Úy và Trợ Úy các liên đoàn, 23 tu sĩ và chủng sinh trợ úy, cùng với 1050 Huynh Trưởng đến từ 13 Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của 13 giáo phận: Hà Nội, Thái Bình, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kontum, Nha Trang, Sài Gòn, Phan Thiết và Long Xuyên.
Thời tiết mưa nhỏ và mát mẻ của vùng trời Quảng Trị trong 2 ngày qua đã không làm nản lòng các tham dự viên, họ sẵn sàng đứng dưới mưa để tham dự trọn vẹn nghi thức khai mạc diễn ra trước Linh đài Đức Mẹ La Vang. Với tinh thần của Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể, họ nhanh nhẹn tập họp theo sự điều hành của người dẫn chương trình và Ban tổ chức.
Cha Đaminh Phan Phước, trưởng ban liên lạc và tổ chức Đại hội, có lời chào mừng Đức Tổng giám mục, Quý Cha tuyên úy và các tham dự viên.
Đức Tổng Phanxicô Xaviê ban huấn từ cho Đại hội, Ngài nói lên mối liên hệ mật thiết giữa Mẹ Maria và Chúa Giêsu Thánh Thể, và cho rằng Đức Mẹ có vai trò quan trọng để giúp con cái Mẹ đến với Chúa Giêsu Con Mẹ, “nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu đó là con đường an toàn nhất và ngắn nhất để gặp Chúa Giêsu”. Đức Tổng cũng xác nhận phong trào Thiếu nhi Thánh Thể đã được khai sinh từ gần 100 năm nay và đã mang lại nhiều hoa trái đạo đức thánh thiện cho giới trẻ khi biết hướng dẫn và giáo dục thiếu nhi Công Giáo biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi ban huấn từ, Đức Tổng tuyên bố khai mạc Đại hội Về Đất Hứa lần thứ 2.
Mỗi liên đoàn cử 10 huynh trưởng đại diện diễu hành qua Linh đài, dẫn đầu là bảng tên và cờ liên đoàn/giáo phận. Tiếp đó Đức Tổng giám mục cùng với một số Linh mục Tuyên úy dâng hoa lên Đức Mẹ cũng như dâng đại hội này cho Đức Mẹ. Tất cả cùng nhau đọc kinh Đức Mẹ La Vang và hát bài tôn vinh Mẹ. Sau đó Đức Tổng giám mục ban phép lành kết thúc Nghi thức khai mạc.
- Viết bởi Bài: Tiến Hương & Ảnh: Đình Thuỷ
WGPSG -- Gia đình Doanh nhân Công giáo (DNCG) đã gia tăng kết nối với nhau qua buổi sinh hoạt “Cafe kết nối” vào sáng Chúa nhật 26/7/2015, tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn. Tham dự có cha linh hướng Đaminh Nguyễn Văn Tân cùng các thành viên trong gia đình DNCG.
Sinh hoạt
Chương trình “Cafe kết nối” được bắt đầu lúc 8g30. Đây là chương trình được tổ chức lần II (lần I vào Chúa nhật 01/3/2015) trong sinh hoạt của DNCG. Với hình thức chia nhóm nhỏ khoảng 6-8 người, trong lúc cùng uống cafe, dùng bánh ngọt, mỗi người chia sẻ về bản thân, về công ty, hay doanh nghiệp của mình, về ngành nghề, những kinh nghiệm trong kinh doanh. Đó là cơ hội mọi người cùng chia sẻ công việc, những nhu cầu; giúp nhau có thêm bạn, thêm đối tác, thêm khách hàng; giúp nhau gia tăng kết nối, gia tăng kinh doanh.
Buổi chia sẻ sôi nổi cuốn hút mọi người không muốn dứt, nhưng phải kết thúc để vào phần tổng kết chung lúc 10g30.
Tổng kết của 3 nhóm càng làm gia tăng kết nối với nhau do sự phong phú, đa dạng trong các ngành nghề kinh doanh.
Trong kinh doanh, một số ngành cần có sự kết nối với nhau. Đương cử các trường hợp: Bà Lê Thị Bích Thanh, kinh doanh hàng thủ công có thể kết nối làm quà lưu niệm cho các doanh nghiệp khi tổ chức sự kiện, làm quà biếu cho khách hàng. Các công ty, doanh nghiệp cần vận chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối với ông Nguyễn Tấn Linh - Công ty TNHH Giao nhận Vương Miện. Ông Nguyễn Anh Tuấn có thể kết nối với các doanh nhân cần tư vấn về thuế. Khi các doanh nhân cần vốn kinh doanh có thể nối kết với ông Lê Văn Sơn. Các doanh nhân khi lãnh đạo cũng cần có “Kỹ năng lãnh đạo”, xin kết nối với ông Trương Anh Khoa. Muốn nghiên cứu thị trường kết nối cùng ông Phan Quang Thịnh... Còn nhiều nữa trong gia đình DNCG cùng giúp nhau gia tăng kết nối, gia tăng kinh doanh.
Cha linh hướng cũng chia sẻ trong nhóm II về các việc bác ái giúp người nghèo, ngài cũng cung cấp bữa ăn từ thiện nơi bệnh viện, nên cũng cần có sự “Kết nối” của tất cả mọi người.
Ông Nguyễn Thái, trưởng Ban đại diện DNCG, phát biểu để kết phần sinh hoạt. Ông nhắc lại mục đích của “Cafe kết nối”. Ông nói thêm: “Đây là tháng Hè nên nhiều thành viên vắng mặt, bù lại thật vui mừng vì hôm nay có bốn doanh nhân lần đầu tiên tham gia sinh hoạt với gia đình DNCG”.
Sau tất cả không thể quên một trong những mục đích của gia đình DNCG: “Liên kết, hỗ trợ nhau phát triển đời sống kinh tế và xã hội trên nền tảng những giá trị đạo đức từ Tin Mừng, từ giáo huấn của Giáo hội về con người và xã hội”.
Một “Kết nối” quan trọng nhất là nguồn của mọi “Kết nối” chính là gặp gỡ Thiên Chúa trong Thánh lễ.
Thánh lễ
Mở đầu Thánh lễ Chúa nhật XVII TN năm B, cha Đaminh nêu chủ đề về lòng nhân hậu của Chúa Giêsu; dâng ý Lễ cầu nguyện cho gia đình DNCG, xin Chúa chúc lành cho công việc kinh doanh của mọi người.
Trong bài giảng, cha linh hướng mời mọi người chiêm ngưỡng lòng nhân hậu của Chúa Giêsu. Ngài nói:“Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?” (Ga 6,5). Ngài nói với các môn đệ: “Các con hãy cho họ ăn”. Sau đó Ngài đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ ăn.
Trong đoạn Tin Mừng Chúa nhật trước:“Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều” (Mc 6,34).
Chúa Giêsu xuống trần gian để cứu độ loài người, lo cho con người cách toàn diện. Suy nghĩ về điều này, DNCG cũng cần chăm lo cho các công nhân, những người cộng tác với mình. Cha đã kể những câu chuyện cảm động về những mảnh đời nghèo khổ cần sự giúp đỡ. Trong năm Tân Phúc âm hóa giáo xứ, cha kể câu chuyện về một gia đình Công giáo đã tạo sự “Kết nối” với những người hàng xóm, thuyết phục cùng chung tay kiến tạo môi trường sạch sẽ, trở thành sân chơi cho trẻ em giao lưu với nhau, cũng là nơi người lớn có thể cùng ngồi trò chuyện với nhau khi chiều về. Đây là sáng kiến giúp mọi người sống ý nghĩa hơn.
Cuối bài giảng, cha nói:“Cafe kết nối có ý nghĩa lo cho nhau, giúp đỡ nhau cùng kinh doanh tốt hơn. Giúp cho chính gia đình mình trở thành tổ ấm thực sự. Khi con người có tình yêu thì họ sẽ có sáng kiến làm cho người kia hạnh phúc”.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, ông Nguyễn Thái, Trưởng Ban đại diện cảm ơn cha linh hướng, cảm ơn gia đình DNCG, và cảm ơn ca đoàn Têrêsa.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g45 sau khi mọi người đã hân hoan hát bài “Khúc hát tạ ơn”: “Ngàn đời kính chúc Vua muôn loài, Danh Chúa luôn rạng ngời”.
Nguồn: TGP Sài Gòn
- Viết bởi Trầm Hưong Thơ
Soi đường lối bước tâm thư
Vươn cao đời sống đầy dư hữu tình
Càng theo càng thấy đẹp xinh
Mở ra thế giới bình minh cuộc đời.
Sau bữa tiệc thánh cho phần linh hồn là bắt đâu bữa tiệc cho thể xác cũng khá là tươm tất với nhiều người cùng đóng góp.
Sáng hôm sau chúng tôi một số anh chị em cùng cha linh hướng lên đường sang Hòa Lan và rồi sẽ tiếp tục lên du thuyền sang Anh Quốc sương mù sau đó sẽ đi trở về qua hướng Pháp Quốc, rồi sẽ sang Vương Quốc Bỉ hành hương Đức Mẹ Banneux đồng thời ngày 03 tháng tám tại Linh Địa nơi Đức Mẹ hiện ra tại Banneux sẽ tham dự lễ vĩnh khấn của hai Sr Việt Nam tại đây, rồi sau đó sẽ trở về Đức Quốc.
Xin mỗi người một lời nguyện cho hai Sơ Agatha và Matha sẽ vĩnh khấn vào ngày 03.08.2015 tại linh địa Banneux. Hai Sr thuộc dòng "Lao Động Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm" nơi đây có Cộng Đoàn của các Chị.
Thêm một số ảnh thánh lễ và...
Bắt đầu lên đường đi về thành phố Schüttorf tham quan
Nhà thờ Công Giáo Đức Mẹ Truyền Tin kế bên tòa thị chính cổ Schüttorf
Một số cảnh thơ mộng buổi chiều
Đã bắt đầu sang bên đấtVương Quốc Hòa Lan xứ sở của muôn loài hoa Tulip và quạt gió
Đang nghỉ uống cà phê dọc đường và hôm nay 28.07. sẽ lên du thuyền đi sang Vương Quốc Anh.
Trầm Hương Thơ
28.07.2015 ghi vội dọc đường
- Viết bởi Phan Hoàng Phú Quý
(Portland-oregon) Thứ Bảy ngày 18/7/2015 vào lúc 10 giờ sáng, Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Portland Oregon đã tổ chức Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu cho 2 nữ tu Mary Wendy Thu-Huyền Trần và Anna Trang Nguyễn tại Thánh Đường Đức Mẹ La Vang.
Từ đó,vâng từ đó Chúa đã gọi conMột phút trao lời ước giao muôn vạn thuởTừ đấy, vâng từ đấy Chúa đã chọn conẤn tín trao tay là lời hứa sắt son.Dù đời thay đổi lời hứaLời Người giao kết vàng đáNay con sẽ hiến cuộc đờiTin Yêu phó thác vào NgườiLà Lời giao ước của TaLà lòng trung kiên vàng đáCho non đá sẽ chuyển đờiTrung kiên giao ước muôn đời
Trên đây là những tâm tình của bài ca nhập lễ đã được cộng đoàn dân Chúa hát lên để chào đón quý Soeurs, quý linh mục đồng tế và Đức Tổng Giám Mục Portland Alexander K. Sample chủ tế tiến vào cung thánh
Trong bài đọc thứ nhất: Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Trích sách Samuel quyển thứ nhất.
Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli đang nằm tại chỗ mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được: Đèn chầu chưa tắt, Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Chúa đã gọi Samuel; cậu trả lời: "Này con đây", rồi chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Samuel lần nữa, và Samuel chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli trả lời: "Này con, ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi". Samuel chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hêli và nói: "Này con đây, vì thầy gọi con". Hêli biết Chúa đã gọi Samuel, nên nói với Samuel: "Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe". Samuel trở về chỗ mình và ngủ lại. Chúa đến gần và gọi Samuel như những lần trước: "Samuel! Samuel!" Và Samuel thưa: "Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe".
Phần Samuel ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời nào của Chúa. Toàn dân Israel, từ Đan tới Bersabê, đều nhận biết Samuel là tiên tri trung thực của Chúa.
Trong bài đọc thứ hai: Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt với là được biết Đức Kitô, Chúa của tôi. Vì Người tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người. Được như vậy, không phải nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Môisê đem lại, nhưng sự công chính do lòng tin vào Đức Kitô.
Trong bài Tin Mầng nói về: Dụ ngôn mười trinh nữ"Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.Nửa đêm, có tiếng la lên: "Chú rể kia rồi, ra đón đi! "Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.Các cô dại nói với các cô khôn rằng: "Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi! "Các cô khôn đáp: "Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn."Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: "Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với! "Nhưng Người đáp: "Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả! "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Trong phần giảng huấn, Đức Tổng Giám Mục đẵ đề cao giá trị cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa để phục vụ Giáo Hội và tha nhân, nhất là trong sứ mạng quảng bá tin mừng cứu độ, Ngài vui mừng và hãnh diện vì thấy được đức tin của những người trẻ dành cho Thiên Chúa vẫn dồi dào và sung mãn.
Ngài cũng ngợi khen và cám ơn những bậc cha mẹ đã hy sinh cống hiến những người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa và Giáo Hội.
Tiếp theo là nghi thức tuyên khấn: Lạy Chúa xin đoái nhìn đến tôi tớ Chúa là những nữ tu đang tuyên khấn sống những lời khuyến Phúc Âm trước mặt Hội Thánh Chúa hôm nay. Xin Tình Yêu Chúa thúc đẩy con sống sáng danh Chúa và cọng tác vào việc xây dựng ơn cứu rỗi cho mọi người.
Vị nữ tu Tân Hứa đã nhận khăn lúp mới và sách luật của Hội Dòng Mến Thánh Giá.
Thánh lễ được kết thúc vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, mọi người được mời ở lai dùng tiệc trà thân mật để cùng chia vui với Hội Dòng và gia quyến, trong buổi tiệc có phần văn nghệ giúp vui do chính các nữ tu phụ trách với nhiều tiết mục phong phú và linh động.
Được biết Tu viện Mến Thánh Giá Đà Lạt Miền Portland hiện có 30 nữ tu và đang phục vụ tại 4 cộng đoàn trên Hoa Kỳ, Tu viện luôn sẳn sàng đón nhận các thiếu nữ từ 16 tuổi trở lên, những ơn gọi muộn được nâng đỡ riêng. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lac về địa chỉ: 7408 S.E. Alder Street Portland Oregon 97215 Điện thoại (503) 254-3284.
Tường thuật từ Portland Oregon
Phan Hoàng Phú Quý
- Viết bởi Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Thưa quý Ông, quý Bà,
Các Anh, các Chị cùng các Bạn Trẻ thân mến!
Trong đời sống chúng ta có nhiều điều phải lo âu. Không chối cãi, lo âu về sức khoẻ, về công ăn việc làm luôn là những lo toan hàng đầu xưa nay. Nhưng lo âu về tinh thần đạo giáo, việc giáo dục cũng không kém quan trọng mà còn trổi vượt trên các lo âu về đời sống vật chất tiền bạc, cơm ăn áo mặc.
Những ngày tháng gần đây chúng ta đã nghe nói, hay đọc những thông tin nói nhiều về đời sống chung hợp. Đó là phong trào đòi hỏi đồng tình luyến ái giữa hai người cùng phái, cùng giới tính: đàn ông với đàn ông, phụ nữ với phụ nữ.
Phong trào đòi tự do này đã cùng đang được luật pháp của khoảng trên dưới 20 nước trên thế giới công nhận, như với phán quyết của Tòa án liên bang Hoa Kỳ hôm 26.06.2015: hôn nhân đồng tính phái là hợp pháp không bị ngăn cản cấm đoán trên toàn nước Hoa Kỳ.
Trong những tuần qua, phong trào đòi hỏi “Hôn Nhân đồng tính”, cũng đang được một vài đảng phái và các nhóm chống hôn nhân truyền thống vận động tại Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Giáo Hội Công Giáo xưa nay luôn lên tiếng bênh vực bảo vệ nếp sống hôn nhân theo luật của Chúa: một vợ một chồng chỉ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ thôi.
Còn nếp sống chung tự do giữa hai người cùng phái, cùng giới tính, theo luật thiên nhiên của Chúa và luật Giáo hội không phải là hôn nhân.
Theo luật thiên nhiên của Chúa đã khắc ghi khả năng thiên bẩm cùng trao cho con người sau khi Ngài tạo dựng nên người nam và người nữ:
„Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình,
Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa,
Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa phán với họ: "Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất, và thống trị mặt đất. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời, và mọi giống vật bò trên mặt đất“ (St 1,27-28)
Như thế con đường truyền sinh sự sống tiếp tục là đời sống niềm vui hạnh phúc, cùng là trách nhiệm Thiên Chúa trao cho con người, mà Ngài đã khắc ghi gieo mầm hạt giống sự sống vào trong thân thể máu mủ nơi người đàn ông và nơi người phụ nữ. Chỉ qua con đường này mới có sự sống mới phát sinh ra con người mới.
Và Thiên Chúa sau khi tạo dựng nên người đàn ông, Ngài cũng tạo dựng nên người phụ nữ là người bạn đường đời sống cho nhau, cùng nhau bổ túc bù đắp những thiếu sót giới hạn của và cho nhau. Như thế, để đời sống có niềm vui hạnh phúc.
Giáo Hội của Chúa ở trần gian có nhiệm vụ gìn giữ bảo vệ đời sống hôn nhân như Thiên Chúa đã truyền khắc ghi lại trong thiên nhiên.
Chúng ta người Công Giáo dù sống ở đâu vào hoàn cảnh nào thời đại nào cũng luôn phải tôn trọng luật của Chúa và Giáo hội. Lẽ dĩ nhiên, con người có trí khôn tự do suy nghĩ nhận xét. Nhưng chúng ta còn có lương tâm biết nghe cùng phân biệt điều phải trái, sự tốt lành, điều không tốt lành, điều hợp thiên nhiên điều không hợp thiên nhiên.
Đời sống xã hội xưa nay hằng luôn có thay đổi biến chuyển.
Nhưng nếp sống tinh thần đạo giáo, nếp sống đức tin Công giáo không vì những biến chuyển thay đổi nơi đời sống xã hội mà bị mai một chìm theo dòng nước thay đổi bị cuốn trôi đi theo.
Sự tự do cùng nhân quyền con người trong đời sống xã hội cần được tôn trọng.
Nhưng đời sống tinh thần theo luật của Chúa trong thiên nhiên, luật của Giáo Hội không vì thế mà bị hy sinh xóa bỏ, trái lại cần phải được kính trọng bảo vệ duy trì.
Chúng ta tôn trọng sự tự do của người khác.
Nhưng chúng ta duy trì củng cố nếp sống hôn nhân gia đình như Thiên Chúa đã tạo dựng ấn định giữa người đàn ông và người phụ nữ.
Hôn nhân giữa người đàn ông và người phụ nữ là tổ ấm hạnh phúc không chỉ cho họ, nhưng còn cho những người con của họ nữa. Và đó là mái ấm gia đình, nơi con người bổ túc lẫn cho nhau cùng mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhau, nơi đó con người học hỏi được cùng có kinh nghiệm thế nào là tình yêu thương, thế nào là tình tương thân tương ái.
Chúng tôi kêu gọi và khuyến khích anh chị em ký tên để ủng hộ cho hôn nhân truyền thống trong chiến dịch “Ehe bleibt Ehe” đang được phát động tại Đức và gửi thẳng về Bà Thủ Tướng Merkel.
(Xin gửi kèm theo mẫu đơn bằng tiếng Đức).
Xin kính chúc mọi gia đình luôn tràn đầy phúc lành của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên con người, nuôi sống con người, hằng trao tặng ban cho con người khả năng cùng cộng tác vào việc truyền sinh sự sống, xây dựng niềm vui hạnh phúc cho nhau!
Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cùng cầu nguyện cho nhau!
Mùa hè 2015
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Đại Diện Hội Đồng Tuyên Úy CGVN tại Đức
Appell an Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Dr. Angela Merkel
Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,
jedes Kind hat ein Recht auf Vater und Mutter. Denn es ist unsere Natur, dass der Mensch aus dem Liebesakt eines Mannes mit einer Frau gezeugt wird. Den verbindlichen Rahmen dafür bietet seit jeher die Ehe. Das Wesen der Ehe als Lebensbund zwischen Mann und Frau ist nicht von menschlichen Gesetzgebern erfunden, sondern vorstaatlich und kann weder von Parlamenten noch vom Zeitgeist verändert werden. Die Ehe ist Keimzelle der Familie und der Gesellschaft. Allein deswegen steht sie im Grundgesetz unter dem besonderen Schutz des Staates.
Selbstverständlich können auch Menschen gleichen Geschlechts Verantwortung füreinander übernehmen. In Deutschland hat Rot-Grün 2001 – in bewusster Abgrenzung zur Ehe – dafür ein eigenes Institut geschaffen, die Eingetragene Lebenspartnerschaft. 14 Jahre später fordern sie plötzlich die „Ehe für Alle“.
Das staatliche Institut Ehe für gleichgeschlechtliche Verbindungen zu „öffnen“ wäre indes ein gigantischer Etikettenschwindel – mit gravierenden Folgen. Es gäbe keinen Grund mehr, das Ehe-Institut nicht noch mehr auszuweiten. Alle Arten von Polygamie müßten demnächst ebenso als „Ehe“ anerkannt werden. Da auch gleichgeschlechtliche „Ehe“partner ein Recht auf eigene Kinder geltend machen, wären Volladoption, künstliche Befruchtung und – besonders verwerflich – Legalisierung der bei uns strafbaren, da zutiefst menschenunwürdigen Leihmutterschaft zwingende Folge.
Das natürliche Recht des Kindes auf Vater und Mutter würde damit abgeschafft. Dazu jedoch hat niemand, keine Lobbygruppe, keine Regierung und kein Parlament das Recht!
Ich bitte Sie deshalb, allen Forderungen die Ehe zu öffnen entschieden entgegen zu treten und klarzustellen: Ehe bleibt Ehe und zwar zwischen Mann und Frau.
Mit freundlichen Grüßen,
[Ihr Name]
- Đức Quốc: Kỷ niệm năm thứ 30 CĐCGVN hành hương kính Đức Mẹ Marienfried
- Tường thuật ngày cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam tại St. Ottilien (04/07/2015)
- Biểu tình trước Nhà Trắng phản đối TBT Nguyễn Phú Trọng
- Hội Bác Ái Vicent tổ chức thánh lễ một ngày cho quê Hương và Cám Ơn Các Anh Người Thương Binh VNCH.
- 40 năm hành trình trở về trại tỵ nạm Palawan
- Công Giáo Việt Nam tại Oregon tổ chức Đại Hội Hành Hương Kỷ Niệm 40 Năm Ly Hương
- Hoa Kỳ: Đại Hội Giáo Lý toàn quốc kỳ thứ XIII
- Thánh Lễ Tạ Ơn ra mắt Tân Hội Đồng Mục Vụ TGP Sydney nhiệm kỳ 2015 - 2018
- Hội đồng Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Melbourne tập huấn năm 2015
- Gà trống nuôi bốn con gái thủ khoa