Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Diệp Hải Dung
Sáng thứ Tư ngày 13/09/2017 rất đông đủ mọi người đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney mừng kính Đức Mẹ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam khai mạc trọng thể chương trình Mẹ Fatima Thánh Du các Giáo Đoàn.
Sau 3 hồi chiêng trống cổ truyền, Cha Paul Văn Chi xông hương kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Fatima và điều hợp giờ đền tạ Đức Mẹ. Kế tiếp kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ Fatima rước về hội trường Trung Tâm. Cuộc kiệu rất trang nghiêm và long lọng, mọi người cùng dâng dâng Đức Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Vui cầu cho gia đình cho Cộng Đồng và Giáo Hội. Sau khi Thánh tượng Đức Mẹ an vị trên bàn thờ. Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm thay mặt Ban Tuyên Úy ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đã đến Trung Tâm Hành Hương mừng kính Đức Mẹ nhân ngày 13 và Cha cùng quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Thái Hoạch và Cha Trần Văn Trợ cùng hiệp dâng Thánh lễ
Trong bài giảng Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm nói sơ lược về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra với 3 trẻ nhỏ cách nay đúng 100 năm tại làng Fatima bên Bồ Đào Nha và Cha cũng nói về niềm tìn của mọi người khi cầu nguyện..
Sau đó là nghi thức Xức Dầu Thánh cho những vị cao niên già yếu. Xin Thiên Chúa chữa lành phần hồn cũng như phần xác.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Nguyễn Văn Minh thay mặt Ban Mục Vụ Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly ngỏ lời cám ơn qúy Cha và tất cả mọi người, đặc biệt cám ơn Ban Thường Vụ Cộng Đồng đã thu xếp đưa Thánh tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du viếng Trung Tâm và đọc lịch trình Thánh tượng Đức Mẹ Thánh Du các Giáo Đoàn trong Cộng Đồng. Cha Bùi Sơn Lâm cũng cám ơn quý Cha và mọi người, và Cha chúc mừng Trung Tâm đã đón Thánh tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du đầu tiên.
Thánh lễ kết thúc mọi người và Cha cùng qùy trước Thánh yượng Đức Mẹ Fatima dâng lên Mẹ 10 kinh Mân Côi Mùa Vui trong chương trình Triệu Kinh Dâng Mẹ kỷ niêm 100 năm Mẹ hiện ra.
Lịch sử Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh Du các Giáo Đoàn như sau:
Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima, kỷ vật của CĐCGVN, TGP Sydney được làm bằng gỗ cây sồi, Ban Tuyên Úy đã thỉnh về từ Fatima Bồ Đào Nha năm 1993 với Đòan Hành Hương Tin Yêu Với Mẹ, do sự bảo trợ của một ân nhân hảo tâm trong CĐ. Thánh Tượng đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị làm phép tại Roma. Cộng Đồng đã long trọng đón Mẹ từ phi trường Sydney về Trung Tâm Mục Vụ Revesby ngày 22 tháng 8 năm 1993, ngày lễ Mẹ Trinh Nữ Vương. Hiện nay Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima được đặt tại Trung Tâm Hành Hương Bringelly.
Theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy CĐ, ngày 19 tháng 5 năm 2001, Tòa Ân Giải Tối Cao do năng quyền Đức Thánh Cha ủy thác đã ban Ơn Toàn Xá có hiệu lực 7 năm với các điều kiện thông thường là Xưng Tội Rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, khi họ thực tình thống hối, mà đến viếng Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Sydney, với tước hiệu Đức Trinh Nữ Maria Fatima, dưới hình thức hành hương và tham dự tại đó một buổi cử hành thánh hay ít ra dành một khoảng thời gian suy niệm trước tượng Đức Mẹ được đặt cho công chúng tôn kính, rồi kết thúc với việc đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Tin Kính và lời cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria, vào các ngày sau đây:
1. Ngày Thánh Mẫu để kính Đức Mẹ cách đặc biệt trong tháng Năm và tháng Mười;
2. Ngày 13 mỗi tháng;
3. Trong các Lễ Trọng kính Đức Trinh Nữ Maria;
4. Một lần, trong các dịp tĩnh tâm;
5. Một lần, trong ngày tín hữu tự ý chọn.
Sau khi Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá năm 2001 hết hiệu lực, một lần nữa, theo sự thỉnh cầu của Ban Tuyên Úy, Tòa Ân Giải Tối Cao lại ban Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ hai có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2010 đến ngày 18 tháng 8 năm 2017 cùng với các điều kiện như trên. Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam hân hoan nhận được Sắc Lệnh Ơn Toàn Xá thứ ba có hiệu lực 7 năm từ ngày 18 tháng 8 năm 2017 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024.
Diệp Hải Dung
- Viết bởi Dân Chúa
- Viết bởi Tông Đồ Fatima VN hải ngoại
Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại
Liên lạc: Nguyễn Đình Thanh, Bertolt-Brecht Str. 176, 50374 Erftstadt – Đức Quốc
Tél : 0049 – 2235 – 43153 / E.mail :
Thư Mời
Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại
trân trọng thông báo
Cùng hiệp thông với Giáo Hội Hoàn Vũ mừng kính kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, một ngày Hành hương sẽ được tổ chức tại trung tâm Thánh Mẫu Banneux Vương quốc Bỉ
Chúa Nhật 20.08.2017 tại Rue de L´Espanade 57
4141 Banneux N.D Sprimont – Belgien
với chủ đề
Sứ Điệp của Đức Mẹ Fatima
Phong Trào Tông Đồ Fatima Việt Nam Hải Ngoại xin trân trọng kính mời Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ, Quí Đoàn viên, cùng tất cả Quí Ông Bà Anh Chị Em Cộng Đồng Dân Chúa khắp nơi, dành thì giờ cùng hành hương về Thánh Địa Banneux để tôn vinhThiên Chúa và tri ân Mẹ Maria.
Chương Trình : Tại Thánh đường Thánh Phanxicô ( St. Francois )
10:00 giờ : Đón tiếp - Gặp gỡ - Tập hát.
10:30 giờ : Lần chuỗi Mân côi – Giảng thuyết theo Chủ Đề
12:00 giờ : Thánh Lễ - Chầu Thánh Thể
15:00 giờ : Chặng Đàng Thánh Gía.
Chú ý : Trong lúc lần Chuỗi và Giảng Thuyết có Cha ngồi tòa giải tội.
Nguyện xin Mẹ Maria, gương mẫu của đời sống đức tin và tinh thần Xin Vâng dẫn dắt chúng ta đến với Mẹ Maria.
Kính chúc Quí Cha, Quí Tu Sĩ, Quí Ông Bà Anh Chị Em nhiều Ơn Thánh Chúa và trên đường đến với Mẹ Banneux được bằng an, vui khỏe.
Trân trọng kính chào và ước mong được gặp lại nhau.
TM/BĐD. PTTĐ. Fatima Linh hướng PT.TĐ. Fatima
Giuse Nguyễn Đình Thanh Lm. Giuse Lê Văn Thắng
- Viết bởi Hoàng Trang
Đức Quốc, Thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương VN và Hiệp thông cầu nguyện cho Đan Viện Thiên An – Huế vào lúc 15 giờ chiều thứ bảy 15/7/2017, tại Đan viện St. Ottilien. Linh m ục Delphin người Congo, hiện là cha phó của giáo xứ St. Benno, München, Linh mục Stefan Brainda , đến từ cộng hoà Tiệp Khắc; ngoài ra còn có các linh mục của Đan viện St. Ottilien: Cha Tobias Merkt OSB, cha Maurus Blommer OSB, Cha Augustinô Ph ạm Sơn Hà OSB cùng đồng tế dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Quê Hương Việt nam.
Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB đã ngỏ lời chào mừng qúy linh mục và tất cả mọi người đến tham dự.
Năm nay, nhiều người đến tham dự Thánh lễ, có Qúy cụ ông, cụ bà, qúy anh chị em không cùng niềm tin Kitô giáo, cũng đến hiệp thông. Có những anh chị đến từ Stuttgart, và cũng có người, không quản ngại đường xá, từ sáu, bảy trăm cây số cùng trở về đây, như ông Hội trưởng, hội Bác ái Vinh Sơn Nguyễn văn Ri, và anh Nguyễn Tấn Năng.
Đặc biệt có Chorgemeinschft Stoffen – Egling, là ca đoàn người Đức do bà Veronika Graser, ca trưởng điều khiển. Thêm vào đó, có ông nhạc trưởng Helmut Berner điều khiển Die Stubenmusik và giáo dân Việt Nam trong phần Dâng Thánh lễ với Ca Khúc Trầm hương.
Linh mục Maurus Blommer OSB đã giảng trong Thánh lễ bằng tiếng Đức, sau đó LM Augustinô Phạm Sơn Hà, không dịch bài giảng, nhưng chỉ nói một vài ý tưởng trong bài giảng của LM Maurus như sau:
„Kính thưa Qúi ông bà, Anh Chị Em,
Cha Maurus đã chia sẻ với Anh Chị em để cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam, công lý được thực hiện. Như anh chị đã biết QHVN thảm họa môi trường do nhà máy Formosa gây ra, và trong những ngày vừa qua Thánh Giá tại Đan Viện Thiên An Huế bị đập phá, ́ các Đan sĩ bị hành hung, đánh đập dã man.
Khi nhắc đến các Thánh Tử Đạo VN, Đức cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã nói: Các vị tử đạo VN của chúng ta, đã dạy cho các Kitô hữu Việt Nam biết nói „có“ một cách vô điều kiện và không giới hạn trong tình yêu của Chúa, nhưng các vị tử đạo cũng đã dạy nói 'không“ là không thỏa hiệp, không a dua làm những điều bất chính, dù để đổi, cứu lấy mạng sống của chính mình.
Anh Chị vừa nghe Cha Maurus chia sẽ trong tám mối phúc thật. Phúc cho ai khó nghèo. Từ ngữ "nghèo"ở đây, không có nghĩa là không có quyền, phải cúi đầu để chấp nhận những gian dối , bất công, nhưng phải nổ lực sống hướng Thiện và làm chứng cho sự thật.
Trong tám mối phúc thật, Chúa cũng dậy, Phúc cho ai có lòng công chính thì tâm hồn người đó được no thỏa.
Đức tin là một sức mạnh nội tâm để kiến tạo hoà bình. Cha Maurus cũng đã nhấn mạnh, để làm cho đất nước VN hòa bình, thì cha cũng bất lực, nhưng chỉ có lời cầu nguyện là một sức mạnh. Chỉ có Chúa là Đấng Tình Yêu, cứu chuộc nhân loại. Ngài chính là Đấng ban sự bình an cho chúng ta.“
Cùng hướng về Quê Hương, những lời nguyện giáo dân tha thiết dâng lên:
Xin Chúa ban Cho Quê Hương VN chúng con được thoát ách thống trị độc tài, cộng sản vô thần, xin cho những người dân đang phải đối mặt với những thảm họa môi trường có nhiều nghị lực để họ có thể vượt qua được những khó khăn gian khổ trong cuộc sống. Xin cho công lý trên Quê Hương Việt nam được thể hiện, môi trường được bảo vệ trong sạch, quyền sống và quyền làm người được tôn trọng, để người dân tại quê nhà được sống an bình, hạnh phúc. Và tự do tôn giáo được tôn trọng.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con có hai bàn tay, và đôi chân, Xin cho chúng con biết giúp đỡ những anh em khác trong lúc lầm than, đau khổ, bệnh tật; Xin Chúa cho chúng con biết ca ngợi danh Chúa, và can đảm nói lên sự thật, bênh vực những người anh em đang bị cô thế, áp bức, tù đày. Xin Chúa ban cho Đan viện Thiên An Huế được vững mạnh trong niềm tin để can đảm sống, và làm chứng cho Sự thật.”
Lạy Chúa, chúng con về đây để cầu nguyện cho chính bản thân, gia đình, và quê hương VN; chúng con dâng lên Chúa những niềm vui, những bệnh tật và đau khổ, những thành công cũng như thất bại. Xin Chúa thương giúp chúng con biết nhận ra Thánh ý Chúa trong cuộc sống, và luôn trung thành sống theo Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Kết thúc Thánh lễ, mọi ng ười dùng cơm chiều, trò chuyện, ca hát tại sân nh à tĩnh t âm của Đan viện.
Kiệu Đức Mẹ vào lúc 19 giờ 30. Năm nay, mừng kính ĐỨC MẸ MÂN CÔI” Kỷ niệm 100 NĂM Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Mẹ đã nhắn nhủ với mọi người hãy: ĂN NĂN THỐNG HỐI, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG, LẦN HẠT MÂN CÔI VÀ TÔN SÙNG TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ. Mệnh lệnh của Mẹ vẫn còn vang vọng, thúc dục tất cả mọi người con cái Mẹ thực hiện để mưu tìm hoà bình cho thế giới, đặc biệt cho quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay.”Mẹ ơi, cúi xem dân nước Việt Nam.Đời gian khó, đức tin gông cùm. Mẹ hãy ban ơn giải thoát Việt Nam. Cho toàn dân no ấm, khang an.
Ngày cầu nguyện cho Quê Hương VIệt Nam kết thúc, mọi người từ giả nhau ra về , lòng tràn ngập niềm vui.
( Hoàng Trang ghi lại)
Mời xem hình:
https://photos.app.goo.gl/obn2C6BuiW9NieRx1
- Viết bởi Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Ngày xưa Chúa Giêsu đi dọc bờ hồ Galileo lên tiếng kêu gọi các Ông Phero, Anrê, Gioan : „Hãy theo Ta!“. Họ nghe tiếng Chúa gọi qua đôi tai và đi theo Ngài
Nhưng sau các Tông đồ, Chúa không kêu gọi những người theo Chúa bằng âm thanh tiếng nói nghe được bằng đôi tai.
Tiếng Chúa kêu gọi không phát ra bằng âm thanh. Nhưng là lời thầm trong tâm hồn người được gọi. Và họ nghe tiếng Gọi đó bằng cảm nhận của trái tim lòng yêu mến.
Ơn Kêu Gọi theo Chúa là một ân huệ đặc biệt của Trời cao nói vào trong tâm hồn người được kêu gọi.
Mẹ Thánh Terexa Calcutta nói về ơn Kêu Gọi của mình:
"Theo huyết thống tôi là người Albani.
Theo quốc tịch, tôi là người Ấn Độ.
Theo đức tin, tôi là một Nữ tu Công giáo.
Theo ơn gọi, tôi thuộc về thế gian.
Theo con tim, tôi hoàn toàn thuộc về Trái Tim Chúa Giêsu"
Những người chọn cuộc sống đời tu trì tận hiến xưa nay trong Hội Thánh Chúa Giêsu chắc cũng có tâm tình tương tự như Mẹ Thánh Terexa: Theo máu mủ mầu da chủng tộc cùng nơi sinh, tôi là người Việtnam, người Đức, người Pháp, người Hoa Kỳ, người Ý.....
Trên giấy tờ căn cước thông hành tôi có quốc tịch Việtnam, Mỹ, Pháp, Đức, Anh.....
Theo đức tin đạo giáo tôi là người tín hữu Chúa Kitô.
Tôi sống dấn thân làm việc theo tiếng kêu Gọi của Thiên Chúa trong khu vườn của Chúa nơi Hội Thánh Công giáo trên trần gian với phận vụ là Tu Sỹ, là Linh mục...giữa dòng sông xã hội trần thế.
Là con người, tôi hằng ghi nhớ công ơn cha mẹ tôi đã sinh thành dưỡng dục, uốn nắn đức tin và tình yêu đời tôi.
Thiên Chúa là niềm vui, niềm hy vọng cùng sức mạnh đời tôi.
Ngài là khởi đầu và cùng đích đời tôi.“
Từ 60 năm qua, Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh được Thiên Chúa kêu gọi là Sứ giả trong chức vụ Linh mục, 1957- 29.06.-2017.
60 năm giai đoạn lịch sử không gian, từ Á châu sang Âu châu rồi sang Mỹ Châu , đời linh mục của Cha cố ra đi đến với con người.
60 năm đoạn đường lịch sử đời Linh mục của Cha cố sống rao giảng cùng làm chứng cho Thiên Chúa giữa con người.
60 năm quãng thời gian lịch sử đời Linh mục của Cha cùng chung sống rộng tay ban các Bí tích chữa lành mang niềm an ủi của Thiên Chúa cho con người.
Thiên Chúa đã kêu gọi Cha cố vào làm thợ trong vườn nho của Ngài. Và Cha cố từ 60 năm nay đã luôn nói với Ngài: Ad sum! Vâng, con xin đến để thực thi ý Chúa muốn!
Thực thi ý Chúa muốn giống như người bắc nhịp cầu ngang qua lạch nước hay chỗ đất trũng sâu, để con người bước qua sang bờ bên kia đi đến với Thiên Chúa. Một công cụ khiêm hạ. Nhưng lại rất cần thiết cùng hữu ích cho đời sống con người.
Cha cố Giuse Nguyễn văn Tịnh từ 1994 đến 2004 là cha linh hướng của các Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở giáo phận Aachen bên nước Đức.
Chúng con nhớ lại thời Cha cố đã cùng chung sống hướng dẫn chúng con trên đường sống đức tin vào Chúa với lòng vui mừng cùng biết ơn Cha Cố.
Ngày xưa, Thiên Chúa đã tuyển chọn Thánh Gioan làm người tiền hô ra đi dọn con đường tâm hồn con người đón Chúa đến. Ngày nay, Chúa đã sai Cha cố đến giúp chúng con, những người Công Giáo Việt Nam bên nước Đức, dọn con đường tâm hồn tin cùng đặt niềm hy vọng vào tình yêu Thiên Chúa.
Cha cố bây giờ nghỉ hưu bên San Jose, Hoa Kỳ. Nơi nước Đức bên Âu châu xa xôi chúng con nhớ tới Cha cố luôn mãi, nhất là dịp kỷ niệm chan chứa niềm vui mừng Ngọc khánh chức Linh mục này, một kỷ niệm thánh đức và hiếm có cho đời một linh mục.
Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đã ban chức Linh mục và gìn giữ đời Cha cố từ 60 năm đời sống trong chức vụ linh mục là sứ giả tin mừng của Chúa ở khu vườn Hội Thánh Chúa trên trần gian.
Toàn thể Giáo hữu Chúa Kitô trong Giáo Đoàn Đức Mẹ Lavang liên giáo phận Koeln-Aachen, xin nói lên lời cám ơn và chúc mừng ngọc khánh chức Linh mục Cha cố Giuse Nguyễn văn Tịnh, 1957-29.06.2017.
Cùng xin kính chúc Cha cố sức khoẻ , ân đức từ của Thiên Chúa từ trời cao hằng phù hộ đời Cha cố.
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
Linh Hướng Giáo Đoàn
- Viết bởi Dân Chúa
Tạ ơn tình Chúa nồng nàn
Ngài dìu con bước lên đàng hiên ngang
Đi gieo hạt lúa mộng vàng
Cánh đồng truyền giáo giữa ngàn hy sinh.
Vâng, sau bao nhiêu thử thách hy sinh trong cuộc sống hôm nay giữa một xã hội trần thế hóa bên Âu Châu này mà quyết định ơn gọi bước đi theo chân Thầy Giêsu là không đơn giản chút nào. 27 tuổi đời lại là con trai duy nhất trong gia đình nhưng nếu Ngài gọi con sẽ xin vâng. Sau khi xong trung học, rồi theo Lời gọi thêm 7 năm tu học Giáo Phận cho biết chàng đã đủ tiêu chuẩn sấp mình để được khấn trọn và lãnh chức Linh mục với tuổi 26 đời, nhưng chàng xin thêm 1 năm để chín mùi hơn. Hôm thứ bảy vừa qua ngày 03.06 chàng phó tế Phêrô Nguyễn Đức Thiện đã được Đức Tổng Giám Mục Hans Josep Becker Tổng Giáo Phận Paderborn đặt tay truyền chức Linh mục.
Hôm này Cộng Đoàn Bergkamen nơi tân Lm. sinh ra và lớn lên đã dâng thánh lễ mở tay, tạ ơn cho Cộng đồng công giáo Việt Nam với số người tham dự khá đông đảo. Tán Tụng Hồng Ân là bài ca đoàn đã cất lên khi đoàn đồng tế được rước lên bàn thánh thật tâm tình và tha thiết.
Trước khi bắt đầu dâng thánh lễ mở tay và tạ ơn Ông Phạm Tiến Dũng Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Paderborn và Giáo Phận Essen có đôi lời chào mừng Qúy cha và chúc mừng tân Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thiện, đồng thời cũng thay mặt Cộng Đồng tặng tân Lm. chiếc áo lễ. Chiếc áo lễ liền được đặt trên bàn thánh và cha tuyên úy PX. Nguyễn Ngọc Thủy làm phép và mặc vào cho tân Lm. dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay.
Trên bàn thánh có 5 Lm đồng tế cùng tân Lm Phêrô Nguyễn Đức thiện thật long trọng và sốt mến. Hôm nay nhằm ngày lễ Chúa Ba Ngôi nên được Lm. Bart. Phan Trần Thái chia sẻ về thiên chức Lm và sự hy sinh thật tuyệt vời làm ai cũng cảm động. Bước theo chân Thầy Giêsu là bước theo nhưng hy sinh tuyệt mỹ. Không đơn gian như là những gì chúng ta nhìn phiến diện bên ngoài, mà là hy sinh cả một cuộc đời ta bước đi trên con đường đầy dẫy những ghập ghềnh, chông gai, sỏi đá. Mọi người giáo dân và cộng đồng hãy chúc mừng nhau hơn là chúc mừng tân Lm. Vì từ hôm nay cộng đoàn chúng ta có thêm một bàn tay mà Chúa đã dùng để ban các phép Bí Tích giữa lúc nơi đây đang khan hiếm ơn gọi tận hiến như vầy. Chúng ta hãy hiệp lời cùng nhau để cảm tạ ơn Chúa và chúc mừng nhau.
-Cuối thánh lễ ông Dương trưởng cộng đoàn công giáo Bergkamen thay mặt chúc mừng và tặng tân Lm món qùa ý nghĩa .
- Ông Vicent Nguyễn Văn Rị đại diện hội đồng hương giáo hạt Long Hương, Bà Riạ, Vũng Tàu, chúc mừng và trao qùa.
LM. PX. Nguyễn Ngọc Thủy tặng bộ sách lễ tiếng Việt vì tân Lm sinh và lớn lên ở Đây nên cần sách lễ Việt Nam.
Sáu phép lành của Tân Lm kết thúc thánh lễ thật trang trọng và đầy tâm tình hôm nay. Chụp hình lưu niệm và cùng sang hội trường Giáo xứ để dùng bữa tiệc vui cùng tân Lm. và gia quyến. Trời hôm nay nắng đẹp vui tươi nên ngoài sân cỏ với những dãy lều cũng thật vui vẻ và dầy ắp người.
Tôi được biết Giáo xứ St. Elisabeth này sau 50 năm mới có được một Lm. mà là người gốc Việt nên họ cũng rất vui mừng, giáo xứ người Đức họ đã mang cả hội kèn trống để đón rước hôm ngài mới chịu chức. Những câu chuyện bên lề và những món ăn phong phú và đa dạng nên cả trong lẫn ngoài hội trường thật là vui vẻ.
Tôi ra về đến nhà sau gần 2 giờ lái xe và viết đôi hàng tường thuật trong hân hoan và vui mừng tạ ơn Chúa. Ước mong có nhiều bạn trẻ quảng đại hiến dâng "xin vâng" bước theo tiếng Chúa mời gọi của Thầy Giêsu như tân Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thiện.
Tạ ơn Thiên Chúa quang vinh
Ngài luôn ban phát bình minh tuyệt vời!
Ai gieo hạt giống Ngôi Lời
Ngày sau sẽ gặt Nước Trời thưởng ban.
Trầm Hương Thơ
11.06.2017
- Viết bởi Dân Chúa
Tại Đan viện St.Ottilien vào lúc 15:00 giờ, thứ bảy ngày 15 tháng 07 năm 2017.
Kính gởi: Quý Linh Mục, Quý Tu sĩ Nam Nữ,
- Quý vị Đại Diện tinh thần các Tôn Giáo,
- Quý vị Đại Diện các Cộng Đồng, Cộng Đoàn Việt Nam,
-Quý vị Đồng Hương yêu chuộng Công Lý – Hoà bình,
-Quý Bậc Trưởng Thượng, Quý cơ quan Truyền Thông,
- Quý Ông Bà, Anh Chị và các Bạn Trẻ thân mến!
Kính thưa Quý vị,
Sự ô nhiễm môi trường và những hệ lụy của việc xả thải chất độc thẳng ra biển, do nhà máy Formosa đã gây ra trên đất nước Việt nam là một đại thảm họa, cho đến ngày hôm nay, nó đã xô đẩy, dồn ép đời sống người dân đến chỗ cùng cực, điêu đứng không lối thoát. Đứng trước tình trạng quá nguy cập, bi đát, người dân phải đứng lên đòi lại quyền sống và quyền làm người của họ.
Vậy, tại sao nhà cầm quyền csvn phải thẳng tay đàn áp, đánh đập, tù đày tra tấn man rợ, vu khống, đấu tố một cách trơ trẻn??? Chẳng hạn, nhà cầm quyền csvn ở Nghệ An đã dùng các phương tiện truyền thông, vu khống, bôi nhọ Giám mục Phao-Lô Nguyễn Thái Hợp để hạ nhục, làm giảm uy tín, cố tình gây chia rẽ trong hàng Giáo phẩm, giáo dân của Giáo hội công giáo việt nam; Ngoài ra, họ còn huy động hội Phụ nữ, hội cựu chiến binh csvn, và xúi giục, bắt các em học sinh phải đi đấu tố, gây căm phẩn, buộc tội, để mà bắt giam hai Linh mục là Phê-rô Đặng Hữu Nam Và Giu-se Nguyễn Đình Thục... Nhưng SỰ THẬT vẫn mãi mãi là SỰ THẬT, trước sau vẫn là một, nhà cầm quyền csvn không thể „đánh bùn sang ao“, không thể cắt tỉa, bóp méo được sự thật!!!
Đất nước Việt nam hôm nay muốn được phát triển vững mạnh, giàu có, sánh vai cùng các nước năm châu, tại sao nhà cầm quyền csvn chỉ phải lo đầu tư, xây dựng cho thật nhiều nhà máy, như nhà máy luyện gang thép Formosa tại Vũng áng, Hà tỉnh, nhà máy giấy Lee and Man ở Hậu giang; hoặc phải khai thác nhiều quặng mỏ khoáng sản, như khai thác Bô-Xít ở Tây nguyên, và nhiều nơi khác ...??? Nhưng trước hết và trên hết, NGƯỜI DÂN trong chính Quê hương mình phải thật sự được nhà cầm quyền csvn tôn trọng. Người dân phải được phát triển toàn diện, phát triển về thể xác và tinh thần. Biết tôn trọng người dân là nhà cầm quyền csvn phải biết tôn trọng cái „khác biệt“ nơi người dân!
Khi người dân được tự do, và thật sự được phát triển toàn diện cả xác, lẫn hồn, thì lẽ đương nhiên đất nước phát triển. Đó mới gọi là „đúng quy trình“??? Đó mới thật sự là „nhà nước nhân dân“???
Tóm lại, Thực tế hôm nay, sống trong đất nước Việt nam, không ai được tự do, ngay cả nhà cầm quyền csvn đang cai trị cũng phải phập phồng lo sợ!!!
Kính thưa Qúy vị,
Chúng ta là người Việt nam, cùng da vàng, máu đỏ trong tình nghĩa đồng bào, cho dù chúng ta đang ở đâu, phương trời nào, làm sao chúng ta có thể lãng quên được Việt nam, một Quê Hương dấu yêu bất tận!
Do đó, trong tâm tình này, vào thứ bẩy ngày 15 tháng 07 năm 2017 lúc 15:00 giờ tại Đan viện ST.OTTILIEN Đức Quốc, được tổ chức một Thánh Lễ đồng tế và kiệu Mẹ Maria, đốt nến cầu nguyện cho Quê hương Việt Nam để công lý được thể hiện, người dân thật sự sống trong an bình, hạnh phúc.
Năm nay, mừng kính “ĐỨC MẸ MÂN CÔI” Kỷ niệm 100 NĂM Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Mẹ đã nhắn nhủ với mọi người hãy: ĂN NĂN THỐNG HỐI, CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG, LẦN HẠT MÂN CÔI VÀ TÔN SÙNG TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ. Mệnh lệnh của Mẹ vẫn còn vang vọng, thúc dục tất cả mọi người con cái Mẹ thực hiện để mưu tìm hoà bình cho thế giới, đặc biệt cho quê hương Việt Nam chúng ta hôm nay.
Chúng ta cùng về lại Đan viện ST. Ottilien, tham dự Thánh lễ để Cầu nguyện cho chính chúng ta và gia đình chúng ta, cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam sớm có công lý và hoà bình.
Chúng tôi chân thành kính mời Quý vị đại diện tinh thần các Tôn Giáo, Quý vị đại diện các Cộng Đồng, Quý cơ quan Truyền Thông, Quý Bậc Trưởng Thượng,quý vị đồng hương việt nam yêu chuộng hòa bình-công lý, quý ông bà và các bạn trẻ không phân biệt tôn giáo, bỏ chút thì giờ quý báu, đến tham dự đông đảo cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Thành thật cám ơn nhiều.
Kính thư
Đan viện St. Ottilien,12.06.2017
Linh mục Augustinô Phạm Sơn Hà OSB
Chương trình:
Thứ bảy, 15. 07. 2017, Tại Đan viện St. Ottilien
15:00 giờ : Thánh lễ đồng tế
16:30 giờ - 19.30 giờ : Gặp gỡ chuyện trò; nướng thịt dùng cơm chiều.
19:30 giờ : Kiệu Đức Mẹ và đốt nến cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam.
Bí chú: Để cho việc chuẩn bị và sắp xếp được chu đáo trong ngày cầu nguyện cho Quê hương VN tại Đan viện St. Ottilien, xin vui lòng liên lạc, ghi rõ tên trước ngày 08.07.2017, theo địa chỉ sau đây:
Pater Augustinus Son Ha Pham OSB,
Erzabtei 01, D –86941,St. Ottilien,
Điện thoại: 0049/(0)8193/71615;
Email:
***Nếu có thể được, xin Qúy bà, Qúy chị mặc áo dài đến tham dự Thánh lễ! Cám ơn!
- Viết bởi Maria Vũ Loan
Chiều tối ngày thứ bảy, 03/6/2017, áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, nhóm công tác xã hội Bông Hồng Xanh đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ Mai Khôi, Sài Gòn sau chặng đường 25 năm hoạt động xã hội từ thiện.
Khi nắng chiều đã tắt, các bạn cộng tác viên trẻ đã đứng ở trước cổng nhà thờ để chào đón quí khách và gắn lên trên ngực trái một bông hồng xanh được in trên giấy. Anh chị em trong Hội Khuyết Tật thuộc giáo xứ Lạng Sơn, hạt Xóm Mới đến khá sớm. Ba chiếc xe Dahashu và một chiếc xe 16 chỗ đưa anh chị em đến nhà thờ dễ dàng nhưng việc di chuyển từ xe vào một dãy ghế giữa nhà thờ lại khá khó khăn vì có một số anh chị em chân yếu, không đi bình thường được.
Xem Hình
Cũng đến sớm, các em thiếu nhi của mái ấm Hoa Huệ thì lại vui vẻ, tung tăng trong sân nhà thờ; hình như khi được quí thầy thuộc hội dòng Đức Mẹ Lên Trời cho đi đâu là các em rất thích.
Trước thánh lễ, trưởng nhóm đã có vài lời giới thiệu về hoàn cảnh hình thành, đối tượng phục vụ và sự kiên trì, đoàn kết của các thành viên, cộng tác viên trong nhóm. Đồng thời giới thiệu chủ sự thánh lễ hôm nay là linh mục Giuse Phạm Hưng Thịnh, nguyên Bề trên chánh xứ Mai Khôi và bề trên chánh xứ Đa Minh Ba Chuông nhiều năm; cùng đồng tế có cha Giuse Nguyễn Minh Khôi, chánh xứ Vinh Sơn 3 hạt Chí Hòa, Sài Gòn; cha Phêrô Nguyễn Quốc Hoàng dòng Cát Minh, cha Giuse Nguyễn Tấn Thời OP và cha Giuse Nguyễn Văn Hiển, thành viên tu viện Đa Minh Mai Khôi.
Tham dự thánh lễ hôm nay có các thành viên và cộng tác viên của nhóm qua từng giai đoạn; anh chị em khuyết tật, các em thiếu nhi có hoàn cảnh kém may mắn, quí khách mời là thân hữu, ân nhân của nhóm và cộng đoàn giáo dân giáo xứ Mai Khôi.
Trong bầu khí ấm cúng, thanh lịch, thánh lễ được tiến hành trang trọng. Khi giảng lễ, cha Giuse chủ tế đi từ bài đọc 1, nói về một thời đại mà Thiên Chúa sẽ đổ thần khí trên người phàm mà mọi người sẽ nói lời của thần khí... Chúa Thánh Thần là ân huệ mở đầu - mà Đức Giêsu đã xin Chúa Cha gửi đến - sẽ mở ra tất cả những khúc mắc, những bí mật mà Thiên Chúa trao trọn vẹn cho con người, để con người được làm con, nghĩa là được cứu chuộc cả hồn cả xác.
Khi Chúa Thánh Thần đến sẽ làm tròn lại ơn cứu độ mà Đức Kitô đã thực hiện. Vai trò của Chúa Thánh Thần thật lớn lao trong lòng xã hội, đặc biệt là thần khí là lời cầu nguyện rất hiệu quả, bởi vì chúng ta không biết cầu nguyện làm sao, cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa nhưng chính Thánh Thần cầu thay nguyện giúp cho chúng ta...
Cuối bài giảng, cha chủ tế đã nói về việc “lên đường” theo tiếng gọi của ơn gọi Kitô hữu, để đến với những người gặp khó khăn và làm bất cứ điều gì cho người khác cũng để họ được nhận biết Chúa hơn, yêu mến, gần gũi Chúa hơn để họ xứng đáng nhân phẩm con người, được phục vụ, được yêu thương....Đó cũng là nhiệm vụ của nhóm Bông Hồng Xanh hôm nay, kỷ niệm 25 năm mà vẫn còn mạnh mẽ qua việc nhiều người qui tụ nơi bàn thánh này là nơi có hồng ân Chúa Thánh Thần để xin Ngài tiếp tục chúc phúc lành cho những bước chân tông đồ trong việc bác ái xã hội mà các anh chị em động chạm tới, cùng với Thánh Thần Chúa biến đổi con người, đồng thời các thành viên, cộng tác viên trở thành con người mới, có những thành quả mới để giúp ích cho cuộc sống xã hội tốt đẹp hơn, nhất là cho nhiều người biết Chúa, yêu mến Chúa. Đó là hoàn thành nhiệm vụ loan báo Tin Mừng mà Chúa Kitô đã gửi gấm chúng ta như là một chiến sĩ trong đức tin và tình yêu.
Tại giáo xứ Mai Khôi không có thông lệ dâng của lễ trong thánh lễ nên những em thiếu nhi của mái ấm không được đại diện cho nhiều trẻ em mà nhóm đã phục vụ, lên dâng của lễ hôm nay như một lời cảm ơn đơn sơ nhất.
Tiếng hát của ca đoàn vang lên, tiếng trầm tiếng bổng khi linh mục dâng của lễ, trong lúc đó các anh chị em khuyết tật thì kẻ đứng người ngồi vì những khiếm khuyết của cơ thể và có người còn không hiểu cha nói gì vì khiếm thính...thôi thì tất cả những ai đang hiện diện đều hòa vào làm một của lễ chung. Những vị quan khách cũng không màng đến chức vụ của mình mà ngồi khiêm tốn trong dãy ghế dành cho khách mời.
Tất cả diễn ra nhịp nhàng cho đến khi trưởng nhóm là Maria Vũ Loan bước lên, có lời cảm ơn cha Antôn Trần Thanh Long, bề trên chánh xứ Mai Khôi( hiện đang đi công tác), đã cho phép Nhóm Bông Hồng Xanh được tổ chức thánh lễ tại thánh đường này; lời biết ơn Đức Giám Mục GB. Bùi Tuần; Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo, đặc biệt là cha Giám đốc Gioan Trần Công Nghị và Ban Biên Tập VietCatholic; linh mục Stephano Bùi Thượng Lưu, chủ nhiệm Dân Chúa Châu Âu và khá nhiều quí cha, quí ân nhân đã trợ giúp trong 25 năm qua, làm cho nhóm được lớn lên trong công việc.
Tiếp theo, chị trưởng nhóm kể về kỷ niệm gặp gỡ và mối liên hệ thâm tình với quí cha đồng tế hôm nay; như cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, không những yêu thích nghệ thuật thánh mà còn thương mến người nghèo, cha đã từng cho nhóm Bông Hồng Xanh “một cọc tiền” trong một dịp đi công tác; còn cha Minh Khôi chánh xứ Vinh Sơn rất có thiện cảm với nhóm, thường cho tiền mỗi khi nhóm cất lời xin; cha Hoàng dòng Cát Minh là thành viên Bông Hồng Xanh trước khi đi tu, hôm nay cũng có mặt như để sống lại kỷ niệm cùng với các bạn cũ; còn thân mẫu cha Tấn Thời có liên hệ thân tình với mẹ chị trưởng nhóm khiến lời cảm ơn rất xúc động. Nhóm cũng gửi lời cảm ơn đến cha Giuse Nguyễn Văn Hiển, thành viên tu viện Đa Minh Mai Khôi cùng đồng tế.
Hôm nay, các thành viên và cộng tác viên trang phục tự do, không buộc phải mặc áo trắng nên khi chụp hình chung với quí cha đồng tế, khó mà phân biệt ai là thành viên, ai là cộng tác viên nhưng rất dễ nhận ra phụ huynh đến tham dự thánh lễ hôm nay.
Trong khi mọi người chụp hình thong thả, chào hỏi nhau thì một bộ phận khác phát quà cho anh chị em khuyết tật. Đó là một hộp bánh cốm và một bao lì xì. Các anh chị em nhận xong thì ra về một cách khó khăn, vất vả vì trời mưa khá nặng hạt, thấy thương thương làm sao! Hội Khuyết Tật thuộc giáo hạt Xóm Mới được cha GB. Nguyễn Văn Luyến, chánh xứ Lạng Sơn, giang tay ôm lấy. Anh chị em được chăm sóc, bảo trợ và sinh hoạt rất qui củ. Đó cũng là cả một quá trình được yêu thương tươm tất nên màu áo xanh và cung cách anh chị em dự lễ nói lên điều đó.
Khách mời lần lượt ra về trong cơn mưa khá nặng hạt song chắc là lòng quí khách ấy sẽ cảm thông nhiều hơn là phàn nàn thời tiết; còn các thành viên Bông Hồng Xanh có phần hớn hở vì các bạn sẽ họp mặt trong bữa cơm tối thân mật ở một không gian khác.
Dịp kỷ niệm hành trình 25 năm hoạt động của Nhóm Bông Hồng Xanh được thành công tốt đẹp. Chắc chắn các bạn đã được Chúa chúc phúc nhưng hành trình tiếp theo phải được Chúa Thánh Thần hướng dẫn thì hiệu quả công việc mới tươi thắm như những đóa hoa hồng xanh.
- Viết bởi Nhóm Ephata
Orsay, 25-28/05/2017 Vào cuối tuần dịp lễ Thăng Thiên từ 25-28/05/2017, tại trung tâm Clarté Dieu thuộc dòng Phanxicô (thành phố Orsay, ngoại ô Paris), giới trẻ Công Giáo Việt Nam tại Pháp đã cùng nhau họp mặt lần thứ 13. Trong lần họp mặt này, có 110 bạn trẻ tham dự : 6 bạn đến từ Lyon, 5 bạn từ Saint-Étienne, 2 bạn từ Valence 1 bạn từ Aix en Provence, 1 bạn từ Strasbourg, 1 bạn từ Luân Đôn và số còn lại đến từ Ile de France (Paris). Trong dịp này, thật may mắn có đến 8 linh mục đồng hành và hướng dẫn các bạn.
Xem Hình
Đề tài của cuộc gặp gỡ lần này là : Tôi là ai ? Cha tuyên úy giới trẻ, Gioan Vũ Minh Sinh, mời cha Jacques de Longeaux, tiến sĩ thần học, cử nhân triết học, chủ tịch khoa thần học trường Bernadins, đến nói chuyện và chia sẻ đề tài : thần học thân xác.
Các bạn trẻ rất hưởng ứng cuộc hội thảo. Dựa theo Kinh Thánh và tín lý của Giáo Hội, cha De Longeaux đưa ra những nguyên tắc liên quan đến việc cần tôn trọng con người trọn vẹn. Trong những lần thảo luận nhóm, các bạn đã nêu ra các vấn đề thực tại : sống trước hôn nhân, đồng tính, đổi giới tính, bình đẳng nam nữ, phá thai... Cha De Longeaux rất ngạc nhiên về khả năng nhận thức và suy nghĩ của các bạn trẻ. Về phần mình, các bạn đã khám phá ra những giải đáp từ Giáo Hội, cho dù vẫn còn đó nhiều câu hỏi phức tạp chưa có câu trả lời thỏa đáng.
Cuộc hội thảo mang lại nhiều kiến thức và gợi lên cho các bạn nhiều suy tư. Trong xã hội hôm nay, người trẻ thật khó sống đức tin, cảm thấy bị chơi vơi hụt hẫng vì trong thâm tâm muốn sống là một kitô hữu nhưng môi trường lại không hề giúp họ. Họ phải đương đầu với những cái nhìn phê phán về tôn giáo. Nhất là họ luôn cảm thấy không được hiểu, hay bị hiểu lầm vì họ cảm nhận như thể Giáo Hội Công Giáo là một tôn giáo xem thường thân xác, khắt khe và quá lý thuyết...
Sự thực không phải vậy. Kitô Giáo không hề xem nhẹ thân xác, mà là tôn giáo của thân xác. Trong niềm tin Kitô Giáo, Thiên Chúa đã tạo dựng thân xác và thần khí. Con người được kết hợp bởi thân xác và thần khí. Con người là một thân xác đầy thần khí, không thể tách rời. Trong chương trình cứu chuộc con người, Thiên Chúa cũng đã mang lấy thân phận con người. Vì vậy, con người được kêu gọi giữ gìn và quý trọng thân xác của mình. Về vấn đề đồng tính, Giáo Hội không công nhận vì nó không quy chiếu về sự kết hợp giữa nam và nữ mà Chúa đã thiết lập để bảo đảm hậu thế. Đối với hôn nhân, đạo Công Giáo luôn nhìn đến hạnh phúc lâu dài và sự bình đẳng giữa hai vợ chồng. Giáo Hội mời gọi hai người chú trọng đến tình yêu đích thực, chứ không phải chỉ có đam mê hay thỏa mãn nhất thời.
Ngoài những buổi thảo luận sôi nổi, các bạn cùng nhau ca ngợi Thiên Chúa qua những bài hát vui tươi, sống động và cùng nhau bên Chúa, bên nhau qua giờ chầu canh thức và thánh lễ.
Các trò chơi lớn nhỏ, văn nghệ, lửa trại, đố vui về Kinh Thánh, văn hóa... Những bữa ăn ban ngày và cả nướng thịt ban đêm đã gắn chặt tình thân huynh đệ. Nhất là chương trình họp mặt không bao giờ thiếu màn văn nghệ đặc sắc đầy hài hước vào đêm thứ Bảy.
Cuối buổi họp mặt, các bạn trẻ có vẻ mệt, nhưng là một cái mệt đầy hữu ích. Các bạn hài lòng đã chia sẻ những giây phút thân tình với nhau, những suy nghĩ về đề tài con người và đã có những kỷ niệm khó quên. Tình huynh đệ được nối kết. Mọi con tim đều mong đợi gặp lại nhau trong kì họp mặt giới trẻ tới.
Nhóm Ephata tường trình
- Diễn văn về chủ đề Đại Hội Công Giáo Việt Nam tại Đức Chủ đề: “Laudato Si, Hãy Ngợi Khen Chúa“
- Diễn văn khai mạc Đại Hội Công Giáo kỳ thứ 41.
- Video Phóng sự đặc biệt: Lễ Thắp Nến tưởng niệm các Chiến sĩ vị quốc phong thân và cầu nguyện cho Việt Nam - Hoa Kỳ
- Linh mục Hoàng Kim Huy cùng Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc gặp gỡ các dân biểu tại Quốc Hội Úc Châu
- Thư mời tham dự Đại Hội Công Giáo kỳ thứ 41
- Thủ tục ghi danh tham dự ĐHCG kỳ thứ 41
- CẢM NHẬN NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BANNEUX
- Phái Đoàn Việt Nam Tham Dự Nhóm Châu Á Thái Bình Dương Cursillo
- Ngày Thánh Mẫu hành hương Banneux 2017
- LS. TÊRÊSA TRẦN KIỀU NGỌC: VAI TRÒ TUỔI TRẺ VIỆT NAM VỚI HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC