Dân Chúa Âu Châu

 

 

Gio-an Tiền Hô là người duy nhất,

Trong dạ mẹ đã được Chúa viếng thăm.

Rồi lớn lên trong sa mạc âm thầm,

Da thú mặc, chấu ăn, mật ong uống.

 

Đời Ngôn sứ, giảng rao và hành động:

Kêu gọi dân chúng sám hối ăn năn.

Làm phép rửa trên dòng nước Jordan.

“Bạt núi, san đồi, mở đường” đón Chúa.

 

Chiên Thiên Chúa trong đoàn người thụ rửa,

Đã khiến Gio-an bối rối ngỡ ngàng.

Chúa vừa lên khỏi mặt nước Jordan,

Tầng trời mở, Chim Bồ Câu đậu xuống.

 

Và Gio-an đã trở nên nhân chứng,

Trong giây phút hiện hữu cả Ba Ngôi.

Gương khiêm nhường với câu nói để đời:

"Tôi không đáng cởi dây giầy cho Chúa!"

 

Là Ngôn sứ, môn đồ theo đông quá!

Nhưng khi thấy Chúa xuất hiện xa xa,

Ngài trỏ tay cho môn đệ nhìn qua,

"Ngài phải lớn lên, còn tôi nhỏ lại!"

 

Nói về Ngài, Chúa Giê-su phán dạy:

"Mọi phàm nhân bởi người phụ nữ sinh,

Có một địa vị cao trọng hiển vinh,

Không ai hơn được Gio-an Tẩy Giả!"

 

Trong phụng vụ có một điều rất lạ,

Mừng sinh nhật, lịch ghi chỉ có ba:

THIÊN CHÚA GIÁNG SINH, MẸ MA-RI-A,

Và một Vị nữa: GIO-AN TẨY GIẢ.

Là TIỀN HÔ - Ngài mở đường đón Chúa.

 

Là TẨY GIẢ - Bởi phép Rửa Ngài làm.

Sống cho Sự thật, ngay chính, hết tâm

Cho dù có phải đầu rơi máu chảy!

 

Tác giả: Vinh Sơn