Trang Nhà |  Nguyệt San |  Tin Tức Cũ |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Lich CG 2010 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
  Hình Ảnh
  ĐHCG Việt Nam
0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits0001409760 visits
Trang NhàVào Đời

01-02-2003: Hỏi 114: Làm sao để chuộc tội!

Kính mến thăm chị Tuyết Hằng,
Tôi là một nam độc giả của báo Dân Chúa hai Châu: Âu và Mỹ. Mấy năm nay tôi ôm ấp một nỗi lòng khó mà giải bày cùng ai được. Cho nên tôi thường theo dõi “Mục Đi Vào Cuộc đời“ do chị phụ trách. Đọc để mong mỏi rút tỉa lấy kinh nghiệm sống. Để quên buồn, quên phiền. ...


01-01-2003: Hỏi 113: Chọn ai! Bỏ ai!

Chị Tuyết Hằng ơi!
Bên cạnh có một cái nhà hàng ăn khá khá lớn. Có ba chị em cùng buôn bán. Họ cũng coi xinh xẻo lắm. Mới đầu, em để ý thương cô chị cả mới có 28 tuổi, mà khôn khéo lắm. Cô em kế 26, có duyên đậm. Cô em út thì hết chê, yểu điệu thục nữ con nhà lành, ăn nói ngọt sớt hà. Còn đi họ...


01-12-2002: Hỏi 112: Bạc ác vô tình!

Kính thăm chị Tuyết Hằng được mạnh lành
...Chị ơi, trong cô đơn kinh khiếp, em chẳng biết tâm sự cùng ai? Chợt nhớ đến người Chị khả kính, em lập tức biên thư này gửi đến Chị. Thiết tha mong được chị Tuyết Hằng chia sẻ với em trai chán đời này. Đang bị người đời quá bạc ác vô tình nghĩa chà đạp...


01-11-2002: Hỏi 111: Đạo làm con!

Chị Hằng Thân mến,
Em thường đọc báo Dân Chúa, được biết Chị chuyên có khiếu giải đáp nhưng khúc trắc trong cuộc sống. Nên hôm nay em nhất định cầm bút viết đến Chị, xin Chị thương có ý kiến nào hay giúp em, cho tâm hồn em được bình an và hạnh phúc hơn. Trước hết xin chúc Chị luôn có nhiều nghị...


01-10-2002: Hỏi 110: Hờn anh giận em!

Thân mến thăm chị Tuyết Hằng,
... Để khỏi làm mất thì giờ quý báo của chị, em xin đi ngay vào vấn đề: Tín là bạn trai hơn ba năm nay của em. Mới tháng rồi anh đòi cưới em, nhưng vì có sự giận hờn nhau mà anh làm ngơ luôn. Em có viết thơ giải thích năn nỉ làm hòa, mà anh ta vẫn cứ làm ngơ im lặn...


01-09-2002: Hỏi 109: Ngã ba đường tình!

Chị Hằng thương mến!
Trước tiên Hải Vân gởi lời thăm hỏi sức khỏe đến chị Hằng nha. Chị biết không, mỗi lần tờ báo Dân Chúa về đến là em lại tìm chị qua trang Đi Vào Cuộc Đời. Và mỗi lần như vậy em lại thầm phục chị hơn, Không phải là xạo đâu mà là lời thật lòng đó...
Lần này đến lượt em m...


01-06-2002: Hỏi 107: Những lo lắng phiền muộn!

Chị Tuyết Hằng khả ái,
Linh đang bị quá căng thẳng về nhiều vấn đề khá quan trọng. Nhất là vấn đề làm ăn hùn hạp với người bạn. Em muốn chia tiền lời vốn cho bạn, rồi rã hùn. Vì tụi em đã làm ăn chung 2 năm qua. Vợ chồng chị ấy tuy làm việc giỏi, nhưng ăn nói vụng về, làm mất khách hàng khá bộn...


01-05-2002: Hỏi 106: Đồng vợ, đồng chồng!

Cô Tuyết Hằng kính mến!
Đã lâu nay em muốn viết thư cho Cô để bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng em cứ ngần ngại suy nghĩ hoài... Đến nay mọi chuyện chẳng giải quyết được gì hơn, nên em nhất quyết viết thư này gởi đến Cô. Xin cô cho em một lời chỉ dẫn đích thực.
Em đã lấy vợ 6 năm và được 2 c...


01-04-2002: Hỏi 105: Người con gái dễ yêu?

Thưa chị kính mến,
Em xin tự giới thiệu là độc giả trung thành của báo Dân Chúa nói chung, cách riêng là độc giả ngưỡng mộ chị đó. Trâm đọc tất cả mọi tác phẩm bài vở của chị Tuyết Hằng, em rất thích. Mong ước có ngày được gặp tận mặt chị nhé? Và.....
Bây giờ Trâm muốn xin chị giúp em một ...


01-03-2002: Hỏi 104: Hoa trinh nữ trong vũng lầy!

Thưa chị Tuyết Hằng,
... Em đang làm tại một hãng tư khá lớn. Chỗ này em đã làm hơn năm năm rồi, được chủ cũ và bạn bè đồng nghiệp thương mến. Nhưng mấy tháng nay ông chủ trước vừa được hưu trí. Và ông chủ sau đổi lại còn trẻ lắm, rất nghiêm nghị khó khăn với mọi người cộng sự. Nhưng riêng em t...


Displaying results 71 to 80 out of 90

< Previous

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Next >






(Tâm Tình với Tuyết Hằng)
Dâng Về  Mẹ Maria...
đây những linh hồn đầy ưu tưu...
Khép nép trong lòng Mẹ,
dâng hết ưu phiền


mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.